Gia đình Thượng tá Nguyễn Quốc Việt (Phòng Chính trị - Bộ CHQS sự tỉnh) đã đón nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Đó là: Bà nội và mẹ anh đều được trao tặng, phong tặng danh hiệu: Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Riêng mẹ anh còn được Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND)…
![]() |
| Bà Võ Thị Xuân và con trai (Thượng tá Nguyễn Quốc Việt) bên tấm bằng danh hiệu AHLLVTND của bà. Ảnh: N.Q |
“Tháng 4/1965, địch rải các loại bom dọc hai bên bờ sông Ông Đốc. Bom nổ chậm hai bên. Bom bươm bướm vương vãi trên cây, mái nhà, gặp gió to lại rơi, nổ suốt ngày đêm. Máy bay phản lực của địch cứ 2 - 3 tháng là rải bom 1 lần” - bà Chín Xuân bồi hồi kể lại tình hình chiến sự ác liệt ở quê bà thời kháng chiến chống Mỹ.
Trước tình hình đánh phá ác liệt của địch, Xã ủy chủ trương phải gỡ và tháo bom để dân trở lại bám đất, bám làng nhưng khổ nỗi không ai biết cách tháo bom. Tỉnh đội xuống dạy cách tháo gỡ 3 loại bom: bom bi, bom lớn và bom bươm bướm. Khóa học diễn ra chỉ vài giờ. Bà Chín Xuân - Xã đội phó xã Phong Lạc này đã gỡ được 367 quả bom và vô hiệu hóa nhiều quả bom khác. Thời điểm đó, bà Chín Xuân đang mang thai đứa con đầu lòng mới được 6 tháng. Hai bàn tay của bà bầm dập, nhưng cả bãi bom đã được dọn sạch. Bà con vui mừng trở về thôn xóm và hễ chỗ nào có bom thì báo với Chín Xuân.
Mấy năm sau, 1971, bà Chín Xuân được bổ nhiệm chức Huyện đội phó Trần Văn Thời. Cùng lúc đó bà nhận được hung tin chồng là Nguyễn Xuân Buối (Đại đội phó phòng thủ - Quân khu 9) hy sinh tại Gò Quau (tỉnh Kiên Giang) trên đường công tác. Lúc đó người con trai đầu Nguyễn Quốc Việt mới 7 tuổi. Bà Xuân nhớ lại: “Hồi còn sống, ổng dặn phải cho con ăn học đàng hoàng. Mình là bộ đội thì tính cho con theo đường binh nghiệp, ổng dặn kỹ trong thư”.
Vào những năm của thập niên 80, nối tiếp truyền thống cách mạng của cha ông, chàng trai Nguyễn Quốc Việt tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, anh được đưa đi học khóa sĩ quan tại Trường Sĩ quan lục quân II. Sau ngày ra trường, anh nhận nhiệm vụ tại nhiều đơn vị: Phòng An ninh II - Cục Bảo vệ an ninh quân đội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), Tỉnh đội Minh Hải, Tỉnh đội Bạc Liêu, chính trị viên Huyện đội Vĩnh Lợi và nay là Trưởng ban Bảo vệ an ninh - Tỉnh đội Bạc Liêu. Bên vợ Thượng tá Việt cũng là gia đình có truyền thống cách mạng. Chị Lê Thị Thanh Nga, công tác tại Cục Thuế Bạc Liêu có cha là liệt sĩ, mẹ là thương binh.
Với những truyền thống vẻ vang của gia đình, Thượng tá Việt nguyện sẽ công tác và tiếp tục cống hiến để góp phần vào việc xây dựng nên Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Mạnh Quân

Truyền hình








Xem thêm bình luận