Thứ tư, 6-5-26 11:16:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mùa dịch

Báo Cà Mau (CMO) Trong cuộc đời mình, ông Năm Hạnh chưa từng chứng kiến trận dịch nào như dịch Covid-19 hiện nay. Các mặt của đời sống đều bị ảnh hưởng và mức độ nguy hiểm thật khó lường.

Chưa có vắc-xin tiêm chủng, chưa có thuốc đặc trị… Vậy thì, chống dịch chỉ còn cách tốt nhất là tránh dịch, không để lây lan mà thôi! Vì vậy, trong mùa dịch, mọi sinh hoạt của một công chức về hưu như ông Năm Hạnh cũng phải thay đổi để phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Ban đầu, ông cảm thấy khó chịu một chút, cảm thấy như bị tù túng một chút, nhưng chỉ một thời gian không lâu rồi lại quen, thậm chí ông còn nhận ra nhiều điều hay trong điều kiện mới…

Từ khi về hưu hơn 5 năm trước, ông Năm Hạnh có thói quen bắt đầu một ngày mới bằng buổi đi tập thể dục với mấy ông bạn già trong xóm. Hơn 5 giờ sáng là đã í ới gọi nhau, cùng đi bộ ra công viên rồi đi tiếp mấy vòng trên con đường vòng quanh khu công viên. Tập thể dục xong, kế tiếp là chầu cà phê sáng, người nào cũng quần áo, giầy thể thao đúng điệu, ngồi quán cóc lề đường tán gẫu cho đến khi mặt trời lên chói chang mới về nhà. Không biết chuyện đâu mà đám bạn và ông cứ kể cho nhau nghe từ ngày này qua ngày khác vẫn không hết.

Ông Năm Hạnh đi tập thể dục về thì vợ ông ở nhà cũng bắt đầu lo bữa ăn sáng cho ông. Rồi tiếp đến, bà cặm cụi lo bữa cơm trưa, còn ông thì có khi ra khoảnh đất mấy chục mét vuông phía sau nhà mà ông tự gọi là mảnh vườn nhỏ, nhổ cỏ, trồng rau, hoặc chăm sóc mấy cây kiểng trước nhà. Những chuyện lặt vặt đó cũng nhẹ nhàng chiếm hết thời gian của ông trong ngày không hay. Thỉnh thoảng khi bạn bè có món ngon hay đám tiệc, còn rủ rê nhau làm vài chai bia, cũng thấy đời vui và lấp đầy khoảng trống thời gian hàng ngày của ông khi về hưu.

Mới đây, khi đợt dịch thứ hai bùng phát trở lại, ông và bạn ông đã có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch, nên dặn dò với nhau về chuyện phòng dịch rất cụ thể. Gì chứ chuyện giữ cự ly xa, tránh tụ tập nơi đông người, nếu có việc cần ra đường thì phải mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng nước khử khuẩn… là mấy ông rành lắm. Hôm rồi có anh bạn đi du lịch Đà Nẵng về, tuy là về khá lâu trước khi dịch xuất hiện, nhưng khi nghe tin dịch bùng phát ở Đà Nẵng, mọi người cũng khuyên gia đình anh bạn thực hiện các thủ tục khai báo cần thiết theo yêu cầu và tự cách ly một thời gian theo quy định.

Minh hoạ: M.Tấn

Nay thì nhóm đi bộ tập thể dục sáng của ông Năm Hạnh cũng tạm nghỉ một thời gian, chờ mùa dịch đi qua. Tạm gác lại cà phê, quán xá và những trận nhậu bù khú cùng nhau. Thỉnh thoảng bạn bè gọi điện hỏi thăm nhau và thông tin cho nhau tình hình bệnh dịch mà thôi… Cả nhà ông cũng hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Đây chính là đầu mối làm sinh hoạt của gia đình ông thay đổi. Nhà ông Năm Hạnh chỉ có hai vợ chồng già, thằng con trai đã có gia đình riêng. Ban ngày hai ông bà giữ và chăm sóc thêm hai thằng cháu nội, vì là thời gian nghỉ hè, mà vợ chồng thằng con đều đi làm. Bình thường thì vào mùa đi học, hai thằng nhỏ cũng ít khi được về nội, vì nhà trường và cô giáo lo luôn cả ngày. Mùa hè, nếu như những hôm không đi học thêm thì tụi nhỏ được thảnh thơi nên hàng ngày luôn có mặt ở nhà nội. Năm nay, dịch lại bùng phát đợt hai đúng vào dịp nghỉ hè nên tụi nhỏ không đi học thêm, và cũng chưa ảnh hưởng đến chuyện học hành ở lớp. Cũng may là giữa tháng 7 vừa qua, vừa nghỉ hè là hai đứa được ba mẹ cho đi chơi miền biển mấy ngày, coi như được một chuyến du lịch trong mùa hè. Giờ thì mỗi ngày, ông bà và cháu quanh quẩn với nhau trong nhà.

Mỗi sáng sớm, ông dậy pha cà phê rồi cùng bà ngồi uống, trò chuyện bao nhiêu chuyện trên đời. Những chuyện cũ, những kỷ niệm của hai ông bà từ thời tuổi trẻ được sống lại với cả niềm vui, nỗi buồn. Những vất vả, khó khăn của cuộc sống vợ chồng mấy mươi năm ông bà đã vượt qua để được như ngày hôm nay nhàn nhã lúc tuổi già, không còn lo chuyện áo cơm. Đó là những khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày mà trước đây hai ông bà ít khi có được. Hơn lúc nào hết, ông Năm Hạnh cảm nhận được niềm hạnh phúc và cuộc sống bình yên tuổi già của hai vợ chồng ông. Đơn giản mà quý giá vô cùng !

Hai thằng cháu nội ông thì những ngày nghỉ hè năm nay vì đang mùa dịch nên không phải đi học thêm. Ông biết hầu hết tụi nhỏ đứa nào cũng mê cái điện thoại smartphone hoặc là cái máy tính bảng. Ông chuẩn bị kế hoạch để “cách ly” tụi nhỏ với thứ này bằng các loại sách thiếu nhi mà ngày trước, thế hệ con ông cũng mê không kém cái smartphone đối với cháu ông bây giờ. Thế là ông soạn lại hàng trăm tập Doraemon, Conan mà con trai ông ngày xưa đã đọc và ông còn cất giữ không thiếu quyển nào. Rồi ông còn đi thư viện mượn mấy quyển sách khoa học viễn tưởng và phiêu lưu của thiếu nhi có sức hấp dẫn về phục vụ tụi nhỏ, như bộ “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, “Hai năm trên hoang đảo”, “Chuyến du hành vào lòng đất”, “Hòn đảo bí mật”, “Đảo giấu vàng”… Ông cũng chuẩn bị một số sách cho ông và bà nữa. Nhiều quyển sách hay mà ông đã đọc từ lâu rồi, giờ có dịp đọc lại vẫn thấy hay vô cùng! Nhờ vậy mà ông Năm Hạnh cai được chứng bệnh ghiện game của cháu ông, và thời gian mỗi ngày của ông trong mùa dịch không dài và gây chán. Ông rất vui khi thỉnh thoảng, hai đứa cháu bàn nhau lên kế hoạch để xin ba mẹ nó ngủ lại nhà nội một đêm. Nhất là những hôm trời mưa. Khỏi phải nói là những đêm ấy, hai thằng cháu mặc sức “quậy” ông nội!

Bà vợ ông Năm Hạnh cũng ít khi đi chợ trong mùa dịch. Chợ phường cũng gần nhà, nhưng bà cũng như ông đều hiểu tốt nhất là làm sao hạn chế ra ngoài, nên thường mỗi lần đi chợ là bà mua thức ăn dự trữ cho vài ngày. Buổi sáng, sau khi uống cà phê sáng cùng vợ, ông nhận việc rửa ly tách và thu dọn. Những hôm bà vợ đi chợ về, ông thường vào bếp cùng bà, phụ những việc lặt vặt. Có khi là lặt rửa rau, củ quả, có khi giúp bà làm chuyện này, chuyện nọ. Ông lại thấy yêu thương hơn người vợ đã một đời thầm lặng, chịu thương chịu khó bên ông, một mực lo cho gia đình. Hai thằng cháu thì đọc sách hoặc cùng chơi với nhau. Mảnh vườn nhỏ và mấy chậu kiểng của ông do ông có nhiều thời gian chăm sóc hơn trước nên xanh mượt vô cùng!

Độ này ông Năm Hạnh để ý, thường mỗi đêm trước khi đi ngủ, vợ ông hay hỏi ông là sáng mai ông thích ăn gì, trưa ông muốn ăn món gì? Ông hiểu là vợ ông đã thầm gửi theo câu hỏi ấy cả niềm thương yêu, sự chăm sóc khi quan tâm đến từng bữa ăn cho ông. Thật ra thì ông ăn uống rất dễ, mùa dịch thì ông và bà chỉ ăn sáng ở nhà thôi. Có khi là mì gói, có khi là tô cơm nguội hôm qua còn, sáng hấp lại ăn với cá kho hay khô, có khi bà nấu tô bún gạo hay hủ tiếu với xương.

Chưa buộc phải cách ly trong mùa dịch, nhưng ông Năm Hạnh hiểu là dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc khi không cần thiết. Ông không thấy buồn khi thời gian mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Trái lại, chính điều đó còn tạo nên không khí gần gũi, ấm áp cho gia đình ông. Bạn bè ông cũng vậy, ai cũng có cuộc sống tốt và yên lành trong “điều kiện bình thường mới” của mùa dịch./.

Nguyễn Sông Trẹm

Vỗ về những giấc mơ xanh - Bài 2: Tình thương thầm lặng của người mẹ thứ hai

Tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau có một lớp học đặc biệt dạy trẻ kỹ năng hoà nhập xã hội, học nói... Lớp học ấy không có tiếng đọc bài đồng thanh, những cánh tay giơ cao xin phát biểu, cũng không có những trang vở ngay ngắn ghi đầy con chữ, mà chỉ có những ánh mắt né tránh, cái lắc đầu vô thức và khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.

Tự hào, tiếp nối giá trị lịch sử 80 năm trận Giồng Bốm

Sáng 5/5, hơn 100 học sinh trường THCS Phong Thạnh Tây tham gia chương trình ngoại khoá kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm (1946-2026) tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh).

Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng Đoàn chuyên gia Quỹ Gate tham quan Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Sáng 5/5, Viện Đại học Sydney Việt Nam cùng đoàn chuyên gia thuộc Quỹ Gate đã đến tham quan phòng xét nghiệm Sinh học phân tử tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau do bà Emily Lai ho MacLean, Tiến sĩ dịch tễ học Đại học Sydney, Úc dẫn đầu. Đón tiếp đoàn có Tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Vỗ về những giấc mơ xanh

Những năm gần đây, số lượng trẻ mắc các dạng rối loạn phát triển như: tự kỷ, chậm nói... có xu hướng gia tăng, tập trung ở nhóm 18-36 tháng tuổi. Ðiều này đặt ra nhiều thách thức cho giáo dục, y tế tại các địa phương, trong đó có Cà Mau.

Đừng chủ quan với cơn ho nguy hiểm: Ho gà

Ho gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hầu họng, niêm mạc mũi của người bệnh khi hắt hơi, ho... Ho gà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trẻ càng nhỏ bệnh diễn biến càng nặng và có nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm càng cao. Bệnh có thể gây ho kéo dài, co thắt, khó thở và thậm chí tử vong.

Cập nhật chương trình sàng lọc lao diện rộng tại Cà Mau

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Viện Đại học Sydney Việt Nam đến trao đổi kinh nghiệm, triển khai sàng lọc lao diện rộng, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau.

Kiểm soát chặt bếp ăn tập thể để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

Khi nhu cầu ăn uống tập trung tại công ty, trường học, khu công nghiệp ngày càng gia tăng, bếp ăn tập thể giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ trong khâu chế biến, bảo quản hay vận chuyển cũng có thể dẫn đến những sự cố đáng tiếc.

Siết chặt quản lý cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Sở Y tế tỉnh Cà Mau đang triển khai đợt kiểm tra các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng.

Ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh Whitmore

Bệnh Whitmore là bệnh có diễn biến phức tạp, biến chứng khó lường và tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Lễ cất nóc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường

Sáng 25/4, lễ cất nóc công trình Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường được long trọng tổ chức, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến độ thi công dự án y tế trọng điểm của tỉnh.