Tết đến là khi phố phường rực rỡ sắc hoa, khi những chuyến xe hối hả đưa người xa quê trở về bên gia đình. Nhưng ở khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, mùa xuân lại bắt đầu bằng nhịp máy monitor đều đặn và những bước chân khẩn trương của nhân viên y tế.
Những ngày giáp Tết, khoa Cấp cứu Nhi được bố trí trực xuyên suốt, bảo đảm 24/24 giờ luôn có bác sĩ, điều dưỡng túc trực. Khi nhiều phòng khám, cơ sở y tế tạm nghỉ, nơi đây vẫn liên tục tiếp nhận các trường hợp tai nạn, ngộ độc, biến chứng nhiễm trùng, dị vật đường tiêu hoá và nhiều ca cấp cứu nội khoa phức tạp.
Các y, bác sĩ khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vẫn làm việc liên tục, bất kể ngày Tết.
Bình quân mỗi năm từ mùng 2 đến mùng 3 Tết, khoa tiếp nhận khoảng 180-200 lượt bệnh nhi. Vì vậy, các bác sĩ trực cấp cứu phải sắp xếp việc gia đình để làm việc xuyên suốt, đồng thời đặt yếu tố an toàn và chất lượng điều trị lên hàng đầu. Đội ngũ trực cũng xây dựng phương án dự phòng cho những tình huống bệnh nặng, bệnh khó, bảo đảm xử lý nhanh chóng, cẩn trọng tối đa. Ăn Tết tại khoa, đón giao thừa sau ca mổ hay sau những phút giây cấp cứu căng thẳng đã trở thành điều quen thuộc với các y, bác sĩ nơi đây.
BS Lê Tuấn Thanh, khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau chia sẻ sau 4 mùa Tết trực bệnh viện: “Nếu bên ngoài, Tết là dịp mọi người về nhà nghỉ ngơi, sum họp gia đình, thì chúng tôi phải chia nhau trực 24/24 để khi có bệnh nhân, mình lập tức có mặt. Khoa Cấp cứu đặc thù rất đông, nhiều ca nặng, diễn biến phức tạp nên không khí trực rất áp lực. Nhưng chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày Tết”.
Những ca trực căng thẳng diễn ra khi mọi người đang nghỉ Tết, tất cả vì sự an toàn và sinh mệnh của bệnh nhi.
Với BS Bạch Thị Quế Trân, người đã trải qua 8 cái Tết không ở nhà, cảm xúc vẫn vẹn nguyên: “Là nhân viên y tế, Tết đến xuân về mà vắng nhà, nói không chạnh lòng là không đúng. Nhưng tinh thần luôn sẵn sàng cho mùa trực Tết. Với vai trò bác sĩ khoa Cấp cứu Nhi, Tết của chúng tôi không chỉ là đoàn viên, mà còn nằm ở nụ cười và nhịp thở bình an của các em bé. Như thường lệ, năm nay chúng tôi đón Tết theo cách riêng, cùng đồng nghiệp canh giữ mùa xuân cho các gia đình, để nỗi lo của cha mẹ dừng lại sau cánh cửa phòng cấp cứu”.
Không ít bệnh nhi phải ở lại bệnh viện vì tình trạng sức khoẻ chưa ổn định, buộc gia đình đón Tết trong bệnh viện thay vì sum họp. Với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, việc ở lại trực là trách nhiệm và cũng là lựa chọn của trái tim. Mỗi cái nắm tay, lời động viên, nụ cười nhẹ dành cho phụ huynh là món quà tinh thần vô giá trong ngày xuân. Những lời chúc “sức khoẻ dồi dào - mau khoẻ để về nhà” được gửi đến từng giường bệnh như lời hứa bình an. Dù gác lại bữa cơm đoàn tụ, họ vẫn kiên trì bên cạnh từng em nhỏ, chăm chút từng liều thuốc, từng thiết bị để giữ cho sự sống được tiếp nối mạnh mẽ.
Nỗ lực của đội ngũ bác sĩ mang Tết đến cho các bệnh nhi tại khoa Cấp cứu Nhi.
BS Lê Tuấn Thanh tâm sự thêm: “Trực ở đây áp lực cao, không thể vui Tết như mọi người ở nhà. Niềm vui là thấy bệnh nhân cải thiện từng ngày, từng giờ. Đặc biệt ở khoa cấp cứu, trước những chuyển biến tích cực dù nhỏ nhất, chúng tôi cũng rất hạnh phúc, nhất là khi các bé có thể khoẻ lại và kịp về nhà đón Tết”.
Tiếp lời đồng nghiệp, BS Bạch Thị Quế Trân nói: “Kỷ niệm nhất là ‘tiếng reo’ của đêm giao thừa năm ấy. Đó không phải tiếng pháo hoa, mà là tiếng máy theo dõi báo các chỉ số sinh tồn của một bệnh nhi đã ổn định sau cấp cứu, đúng vào thời khắc chuyển giao năm mới. Giây phút sinh tử ấy khiến Tết của tôi rực rỡ hơn và công việc của mình trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết”.
Một tiểu cảnh được dựng lên, giúp bệnh nhi và người nhà vơi bớt mệt mỏi, căng thẳng khi đón Tết trong bệnh viện.
Trong khi ngoài phố tiếng cười nói rộn ràng đón năm mới, khu vực cấp cứu vẫn vang lên tiếng monitor, tiếng bước chân gấp gáp và cả những tiếng cười nho nhỏ của những người mặc áo blouse khi trẻ thơ vượt qua cơn nguy kịch. Với những gia đình có con nhỏ, yêu thương và hy vọng chưa bao giờ rời xa. Dù là mùng 1 hay mùng 2 Tết, các bác sĩ vẫn ở đó, sẵn sàng giành lại sự sống từ những phút giây mong manh nhất. Mỗi ca cứu sống là một bông hoa xuân nở giữa bệnh viện - món quà quý giá không chỉ dành cho gia đình bệnh nhân mà còn cho những “chiến binh áo trắng” nơi tuyến đầu ngày Tết.
Với các bác sĩ nơi đây, niềm vui ngày Tết không còn là tiếng pháo rộn ràng mà là nhịp tim ổn định vang lên từ máy theo dõi của bệnh nhi.
Bác sĩ Huỳnh Thúy Hằng, Trưởng khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết: “Đến thời điểm này, khoa đã chuẩn bị rất chu đáo. Bệnh viện có quy trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi có trường hợp cần giúp đỡ, chúng tôi phối hợp với phòng Công tác xã hội để hỗ trợ các cháu. Dịp Tết này, bệnh viện và khoa cũng có kế hoạch thăm hỏi, tổ chức cho các bé nằm viện đón giao thừa. Khoa trang trí tiểu cảnh Tết để các bé cảm nhận không khí xuân. Theo thông lệ, tối Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo địa phương cũng đến chúc Tết các cháu đang điều trị”.
Và dù Tết ngoài kia rộn ràng đến đâu, với nhân viên y tế và bệnh nhi khoa Cấp cứu Nhi, món quà ý nghĩa nhất vẫn là sự sống được giữ gìn và nụ cười nở lại trên môi trẻ nhỏ. Đó chính là mùa xuân ấm áp nhất, mùa xuân được gieo bằng hy vọng giữa những ngày đầu năm mới.
Lam Khánh - Hoàng Vũ

Truyền hình



Xem thêm bình luận