Thứ bảy, 27-6-26 09:38:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Muôn nẻo mưu sinh của người khuyết tật

Báo Cà Mau

Với nghị lực, quyết tâm cao, nhiều người khuyết tật (NKT) đã vượt qua mặc cảm, khắc phục khó khăn, chiến thắng nỗi đau tật nguyền, tự lao động để nuôi sống bản thân, không chấp nhận là gánh nặng của gia đình, xã hội.

Người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh.

Vượt lên chính mình

Những NKT được nuôi dưỡng tại các cơ sở dạy nghề có điều kiện dễ dàng hòa nhập cộng đồng, có thể học nghề để tự nuôi sống bản thân. Riêng với NKT sống tại gia đình, mặc dù không có điều kiện học nghề nhưng họ vẫn nỗ lực lao động để nuôi sống bản thân, và phổ biến nhất là kiếm thu nhập qua việc bán vé số.

Để có thể vừa mưu sinh, vừa chăm sóc con gái mắc bệnh thiểu năng và khuyết tật đôi tay, nhiều năm qua, đều đặn mỗi ngày từ 5 giờ sáng, bà Thị Cóc đã bắt xe từ thị trấn Phú Lộc (tỉnh Sóc Trăng) xuống TP. Bạc Liêu bán vé số, đến 5 giờ chiều, sau khi thanh toán tiền với đại lý, nhận vé số mới cho ngày hôm sau, bà Cóc lại đón xe buýt, cùng con trở về nhà. Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, cô con gái tuy đã 26 tuổi nhưng vẫn ngô nghê như trẻ nhỏ được mẹ đặt trên xe lăn, đẩy đi khắp các quán ăn, điểm chợ, những nơi tập trung đông người để chào mời mọi người mua vé số. Với số tiền kiếm được từ 150.000 - 200.000 đồng cũng giúp mẹ con bà đủ chi phí xoay xở qua ngày.

Từ một người lành lặn lại trở thành NKT sau một vụ tai nạn, cú sốc này khiến anh Nguyễn Phi Hổ tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng với sự quan tâm, động viên của gia đình đã giúp anh Hổ chấp nhận với thực tế, quyết tâm vượt qua chính mình. Hơn 10 năm nay, nhiều người đã khá quen thuộc hình ảnh người đàn ông bị tật 2 chân, ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số trên đường Trần Phú. Với số tiền kiếm được mỗi ngày gần 200.000 đồng không chỉ giúp anh nuôi sống bản thân mà còn phụ giúp vợ nuôi con ăn học. 

Bà Thị Cóc và con gái có mặt trên khắp các nẻo đường thuộc nội ô TP. Bạc Liêu để chào mời khách mua vé số. Ảnh: T.Q

Người khuyết tật cần sự sẻ chia nhiều hơn

Những năm qua, cùng với chính sách của Nhà nước, công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ những NKT trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe, trợ giúp người NKT được tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả, từ đó đáp ứng nguyện vọng và những nhu cầu cơ bản của NKT, giúp họ từng bước hòa nhập cộng đồng, bình đẳng trong mọi hoạt động và có nhiều đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách trợ giúp, tạo điều kiện để NKT được tiếp cận với các dịch vụ y tế; trợ cấp các trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho NKT; giới thiệu việc làm; hỗ trợ vốn sinh kế; có chính sách ưu tiên, hỗ trợ chi phí cho NKT khi tham gia giao thông, giáo dục - đào tạo, các dịch vụ văn hóa, thể dục - thể thao… Để có thể hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho NKT được tốt hơn, toàn tỉnh đã thành lập được 6 câu lạc bộ NKT, qua đó tạo điều kiện để các thành viên NKT chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Mặc dù nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ về nhiều mặt, nhưng trên thực tế vẫn có những rào cản khiến NKT còn gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Không chỉ ngoài xã hội, thậm chí trong nhiều gia đình vẫn còn những định kiến, phân biệt đối xử, bản thân nhiều NKT còn chưa đủ tự tin, dũng cảm để hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, vẫn còn nhiều NKT gặp khó khăn trong vấn đề xin việc làm, học nghề, vay vốn ưu đãi để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế… Do đó họ rất cần nhận được sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Nhà nước và nhất là từ phía cộng đồng. Bởi sự quan tâm đó chính là điểm tựa giúp NKT phát huy nội lực, khẳng định giá trị bản thân, hòa nhập cộng đồng, có những đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.

Minh Luân

Thêm 2 mái ấm Đại đoàn kết đến với hộ khó khăn

Chiều 24/6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Chánh Hưng và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức lễ bàn giao tượng trưng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Đông Hải và xã An Trạch, tỉnh Cà Mau.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Thêm những nhịp cầu vững chãi trên vùng quê Vĩnh Mỹ

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ vừa phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn mới tại ấp An Khoa, mở đầu cho chuỗi hoạt động thay thế loạt cầu xuống cấp trên địa bàn xã.

Hạt nhân kết nối sáng tạo

Hiện nay, đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Các trường đại học địa phương đang được đặt vào sứ mệnh mới: không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành trung tâm tri thức, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực phát triển.

Long Điền khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào Khmer

Chiều 23/6, xã Long Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Đưa vào sử dụng cầu ô tô Tường Vân 39 nối liền hai ấp ở Long Điền

Ngày 21/6, UBND xã Long Điền phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Tường Vân 39 tại ấp Thạnh Trị.

234 hộ dân khó khăn ở Hưng Mỹ nhận quà từ chương trình “Trái tim vàng”

Ngày 21/6, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp với Nhóm Trái tim vàng TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trái tim vàng - Lan toả yêu thương”, trao 234 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.

Ký ức từ những bức ảnh đi qua đại dịch

Mỗi lần mở lại thư mục ảnh cũ, ký ức về những ngày chống dịch lại hiện lên rõ mồn một trong tôi. Tiếng còi xe cứu thương xé tan giữa trưa nắng. Tiếng loa phát thanh vang vọng trong những con hẻm vắng. Những lời gọi nhau phía sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kín mít. Có một quãng thời gian, cả phố phường như nín thở.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rác thải nhựa đại dương

Hơn 60 chủ tàu cá, lao động hoạt động trên biển, đại diện các doanh nghiệp thuỷ sản và các cơ sở thu mua thuỷ hải sản trên địa bàn xã Đất Mũi được tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rác thải nhựa đại dương trong hoạt động thuỷ sản.