Thứ tư, 12-11-25 05:21:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng bước trẻ mồ côi đến trường

Báo Cà Mau

Đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi, chung sức nâng bước các em đến trường đã trở thành hoạt động truyền thống, được phát động rộng khắp trong nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Sự giúp đỡ, nghĩa cử đẹp ấy luôn lan tỏa, đong đầy, giúp những học sinh mồ côi dần vượt qua nỗi đau mất mát của bản thân, vững bước vào năm học mới, viết tiếp ước mơ cuộc đời.

Hội LHPN huyện Phước Long vận động mạnh thường quân tặng học bổng cho em Nguyễn Thị Thùy Trang (ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây). Ảnh: T.Q

Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh

Khi vừa lên lớp 7, em Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2005, ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) đã chịu cảnh mồ côi cha. Trang và anh trai sống cùng mẹ trong căn nhà ọp ẹp, trống trước hở sau. Không đất sản xuất nên với đồng lương Chi hội trưởng Phụ nữ ấp và tiền công lột tôm của người mẹ không đủ để trang trải chi phí học tập của các con và chi phí sinh hoạt của gia đình.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Trang, năm 2019, Hội LHPN huyện Phước Long nhận đỡ đầu, hỗ trợ em trên con đường học tập. Bên cạnh việc hỗ trợ chi phí giúp gia đình xây dựng căn nhà kiên cố, Hội còn thường xuyên hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm giúp anh em Trang không còn bữa đói bữa no. Sự tương trợ đó đã tạo động lực giúp em vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực học tập, hiện thực hóa ước mơ là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Trường đại học Cần Thơ. Mới đây, Hội LHPN huyện Phước Long cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ Trang suất học bổng, giúp em có thêm chi phí học tập.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em Danh Hữu Bình được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng. Hiện Bình đang học lớp 9 và rất chăm chỉ học tập. Ước mơ của cậu học trò 16 tuổi là sau này có được một cái nghề có thể nuôi sống bản thân và đóng góp hữu ích cho xã hội.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện có 20 trẻ mồ côi, trong đó có 8 em đang theo học cấp 1 và  cấp 2. Trước thềm năm học mới, ngoài nguồn hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước, các đoàn viên Công đoàn Trung tâm còn chung tay đóng góp để hỗ trợ, giúp những “cánh chim côi” đến trường được đầy đủ như bao học sinh khác. 

Viết tiếp ước mơ đến trường, xây tương lai cho trẻ mồ côi

Theo Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh có trên 3.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức. Ngoài thực hiện các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Sở còn huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như nhận đỡ đầu, tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập… tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở cũng đang hỗ trợ 44 em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang sống cùng người thân, giúp các em được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi dành cho trẻ, nhất là được hỗ trợ học hành đến nơi đến chốn.

Thấu hiểu nỗi đau, nỗi mất mát của những mảnh đời kém may mắn, thời gian qua, Tỉnh đoàn luôn đồng hành, kết nối liên tục với các tổ chức, mạnh thường quân để chăm lo cho trẻ em mồ côi. Đến nay, đơn vị đang nhận hỗ trợ, giúp đỡ hơn 60 em mồ côi do COVID-19. Theo đó, đơn vị phối hợp với Ban liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu hỗ trợ 25 em, mỗi em từ 5 - 7 triệu đồng/năm học, tùy theo cấp học; vận động Trung tâm tình nguyện mạng lưới miền Trung hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho 19 em đến khi 18 tuổi. Số còn lại, tùy theo hoàn cảnh mà vận động, hỗ trợ các nguồn lực khác nhau.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã nhận đỡ đầu 11 em mồ côi, trao sổ tiết kiệm với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Mới đây, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã ra mắt mô hình “Vòng tay yêu thương”, tiếp tục đồng hành với trẻ mồ côi, học sinh nghèo hiếu học nhằm giảm bớt sự thiệt thòi, giúp các em có sự hỗ trợ lâu dài trong các chặng đường tiếp theo.

Tiếng trống khai giảng năm học 2023 - 2024 đã rộn vang. Những ngày này trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra nhiều hoạt động tiếp sức đến trường, giúp trẻ mồ côi ấm lòng, không còn đơn độc trên hành trình chinh phục con chữ, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Minh Luân

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.