Thứ bảy, 9-5-26 01:13:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng cao giá trị niềm tin của nhân dân đối với Đảng

Báo Cà Mau

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho Đảng và nhân dân ta, Bác Hồ nhiều lần căn dặn Đảng phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Bởi, dân chính là gốc, có dân là có tất cả, mất lòng tin của dân là mất hết. Muốn làm được lãnh đạo của dân, Đảng phải thật sự là một người đầy tớ trung thành của dân. Thấm nhuần lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng trọng dân đã trở thành “ngọn đuốc” soi sáng lý tưởng, con đường cách mạng của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên tỉnh nhà. Sức mạnh và uy tín của Đảng nhờ đó mà ngày được càng được tăng cường, nâng cao khi dân đặt trọn niềm tin cho Đảng.

Thắm đượm nghĩa Đảng - tình dân

Cho đến hôm nay, lời dạy của Bác về trọng dân vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Người cho rằng, muốn trọng dân thì trước nhất phải gần dân và hiểu dân. Nghe và làm theo lời Bác dạy, các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian qua đã luôn sâu sát, gắn bó mật thiết trong mọi mặt đời sống nhân dân. Không chỉ vì nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, mà gần dân còn là cách để giữ cho tình cảm của Đảng với dân ngày càng bền chặt và thắm đượm hơn.   

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Từ Minh Phúc cùng thanh niên, người dân địa phương tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.T

CỦNG CỐ LÒNG DÂN

Gần dân, nghe dân nói, đồng hành cùng dân là một trong những nội dung được các cấp ủy đảng trong tỉnh ra sức học và làm theo Bác trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, tư tưởng gần dân được thể hiện rõ qua tác phong của những người đứng đầu, với những việc làm tưởng chừng thật nhỏ nhưng đã củng cố, tạo niềm tin mãnh liệt của dân với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng khó, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, khi nhân dân đã hiểu được những chủ trương, chính sách của Đảng là đúng đắn thì việc triển khai thực hiện không còn là chuyện khó.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), bài học kinh nghiệm được huyện Phước Long tâm đắc là phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Từ lãnh đạo huyện đến các xã, ấp đều nhất quán giữa lời nói và việc làm, trực tiếp “xắn quần, xắn áo” cùng người dân thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM. Hình ảnh vị Chủ tịch huyện ăn mặc giản dị, đầu đội nón tai bèo, sốt sắng cùng người dân ra quân làm lộ giao thông nông thôn hay trồng và chăm sóc cây xanh đã không còn xa lạ ở địa phương này. Trong công tác, ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe những câu chuyện đời thường, cũng như những băn khoăn, trăn trở, bức xúc, chưa hài lòng của dân, từ đó kịp thời điều chỉnh cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân. Vì thế, ông được ngợi khen là một cán bộ lãnh đạo nhiệt tâm vì dân, thân thiện với dân. Ông Hải giãi bày: “Làm cán bộ ăn cơm của dân thì phải có trách nhiệm với dân. Phải làm thế nào để dân tin tưởng, khi đó phát động phong trào gì thì dân cũng ưng bụng và làm theo”.

Trong đợt hiến máu tình nguyện của huyện Vĩnh Lợi năm 2019, lực lượng đoàn viên - thanh niên và nhân dân địa phương đều tỏ ra bất ngờ vì sự có mặt của ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện. Ông Phúc không đến dự với tư cách một lãnh đạo mà là người  đi hiến máu, sẻ chia sự sống. Hành động của vị Chủ tịch huyện đã được các bạn trẻ và nhân dân cảm phục, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến với mọi người. Bên cạnh đó, trên cương vị lãnh đạo, khi huyện phát động phong trào làm lộ giao thông nông thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Phúc chẳng những cùng tham gia ngày công làm lộ, bắc cầu, mà còn đóng góp kinh phí để làm gương cho cán bộ, đảng viên trong huyện. “Qua việc học Bác về nêu gương, tôi muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên cấp dưới. Từ đó, giúp cho việc học Bác của cán bộ, đảng viên huyện nhà đi vào thực chất, thống nhất trong lời nói lẫn hành động”, ông Phúc chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trồng hoa kiểng. Ảnh: H.T

TẤT CẢ VÌ DÂN

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân của Bác là điểm hội tụ hợp thành đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng này không những được thể hiện trong những sách lý luận bàn về dân, dân chủ của Người, mà nó còn được thể hiện trong hoạt động thực tiễn của Bác. Học và làm theo Bác về trọng dân, thời gian qua, các cấp ủy đảng tỉnh Bạc Liêu đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo từ tình hình thực tế của địa phương. Hàng ngàn mô hình, cách làm hay về học Bác đã ra đời với điểm chung là hướng đến mục tiêu chăm lo tốt đời sống nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của dân.

Tại lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn ở ấp Tà Suôl (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân), chúng tôi bắt gặp rất nhiều nụ cười, niềm hạnh phúc trên gương mặt của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương. Không vui sao được khi đã nhiều năm qua, bà con nơi đây phải lưu thông trên cây cầu gỗ tạm bợ, chắp vá. Đây là chiếc cầu được thực hiện từ mô hình “Mỗi ngày 1 nghìn đồng” của đảng viên huyện Hồng Dân. Mỗi ngày, số tiền tiết kiệm rất nhỏ nhưng cộng lại từ nhiều người, nhân lên trong nhiều ngày thì số tiền đóng góp là không phải là nhỏ. Qua 6 tháng đầu năm 2019, hơn 500 triệu đồng từ việc tiết kiệm hàng ngày của đảng viên trong toàn huyện đã xây dựng nên một cây cầu mới, giúp người dân xã Lộc Ninh được thỏa lòng mong ước. Ông Ngô Minh Diệp, người dân ấp Tà Suôl, phấn khởi nói: “Cây cầu giao thông nông thôn đã được xây dựng bằng tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của đảng viên với dân. Từ công trình này, nhân dân càng thêm tin tưởng, một lòng một dạ đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng”.

Còn tại UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu), khi thời gian đã hơn 17 giờ chiều, nhưng phòng một cửa vẫn sáng đèn. Dù đã làm việc đến giờ hành chính thứ 9, song cán bộ phường vẫn vui vẻ, nhiệt tình giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính. Mô hình “Giờ làm việc thứ 9” vào ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần được thực hiện gần 2 năm, đã giúp phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính hết lòng vì dân. Ngoài ra, phường 3 còn là đơn vị tiên phong thực hiện các mô hình như: Tổ chức trao chứng nhận cho cặp vợ chồng đăng ký kết hôn, Tặng thiệp chúc mừng vợ chồng có thành viên mới, Tặng thiệp chia buồn với gia đình có tang lễ... “Vợ chồng tôi thật sự ngạc nhiên vì được chính quyền địa phương tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng hoa chúc mừng. Việc làm này đã xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ hết mực lo nghĩ đến dân, luôn chung vui và san sẻ cùng dân”, chị Giang Kim Ngọc (phường 3, TP. Bạc Liêu) bày tỏ.

Từ những cách làm, mô hình về học và làm theo Bác cho thấy, trọng dân không nhất thiết phải là những công trình, phần việc to tát. Đôi khi, những việc làm xuất phát từ tấm lòng, mục đích trong sáng lại đủ sức thu phục lòng dân.

HOÀNG LAM - HỮU THỌ (còn nữa)

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.