Thứ sáu, 8-5-26 16:52:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nặng một chữ tình...

Báo Cà Mau (CMO) Hơn 10 năm qua, họ đã lo chu toàn hậu sự cho hàng trăm hoàn cảnh, từ bà con chòm xóm nghèo cho đến những người tứ cố vô thân không may gặp nạn qua đời nơi quê người. Dù ngày hay đêm, dù xa hay gần, chỉ cần nghe người nào nghèo, khó khăn, nhắm mắt xuôi tay thì họ lại lên đường...

Đến thị trấn Cái Nước, nhắc đến ông Năm Tình, anh Dũng hầu như ai cũng biết đến. Bởi, họ như một bộ đôi chuyên lo hậu sự cho người nghèo. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng ở đâu, người mất không có hòm chôn, người ta thường tìm đến ông Năm, không có đạo tỳ tẩn liệm thì anh Dũng cùng các anh em trong đội lại lên đường.

Nghĩa tử là nghĩa tận

Anh Đặng Tấn Dũng nhận phần quà tri ân của Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. (Ảnh do Chữ Thập đỏ huyện Cái Nước chụp năm 2019).

Đầu năm nay, một người đàn ông làm nghề bán nước sâm tại thị trấn Cái Nước không may bị đột quỵ qua đời. Hoàn cảnh nghèo khó, thêm là người xứ khác đến làm ăn nên gia đình không mua nổi quan tài, việc đưa xác về quê nhà an táng lại càng khó khăn hơn. Nhận được tin báo, anh Dũng và ông Năm không chút do dự, tập hợp gần chục anh em trong đội tiến hành lo hậu sự, vận chuyển xác người xấu số từ Cà Mau về quê nhà Kiên Giang. 

Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng già gần 70 nằm nép mình bên bờ sông, khoảng sân trống trước nhà, ông Năm Tình (Đỗ Văn Tình, ngụ Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, Cái Nước) dành một phần đất để làm một chuyện không tưởng… cất trại hòm miễn phí. Thế đó, ngót nghét 10 năm qua, hễ ai khó khăn không may qua đời không có hòm chôn, người ta lại tìm đến ông.

Dẫn chúng tôi đi xem qua trại hòm từ thiện, trong căn nhà nhỏ mới được dựng lại bằng mái tôn tiền chế, bên trên có đề bảng “Trại hòm từ thiện miễn phí”, trong căn nhà có hơn chục chiếc hòm được sắp xếp ngay ngắn, ông Năm còn trang bị đầy đủ trống, kệ đèn. Được biết, số hòm này do ông vận động các mạnh thường quân chuyển từ Cần Thơ về đây, mỗi chiếc trị giá từ 2-3 triệu đồng. Trung bình, lúc nhiều nhất trại có 15 chiếc hòm làm sẵn, mỗi khi có người nghèo không may qua đời, gia đình không có tiền chuyên chở, chỉ cần gọi điện, ông sẽ chở hòm đến tận nhà. 

“Nhiều năm trước có khi một ngày từ 2-3 người đến tìm tôi, vì đường ở đây xe lớn không vào được, có nhiều khi nửa đêm phải chở bằng xuồng ra đường lớn mới chuyển hòm đến nhà người mất. Lúc trước không đủ hòm cho, nay nhờ có nhiều trại hòm từ thiện cùng hoạt động nên không còn thiếu hụt nữa”, ông Năm kể lại.

Nghĩa tình của những người không cùng máu mủ

Không chỉ dừng lại ở việc cho hòm từ thiện, nhiều năm qua, ông Năm còn kết hợp với Đội mai táng thị trấn Cái Nước lo chu toàn hậu sự cho người quá cố. Ra đời từ năm 2000, đến nay, đội đã hỗ trợ miễn phí áo quan, tẩm liệm cho hàng trăm trường hợp khó khăn trong và ngoài huyện. 

Anh Đặng Tấn Dũng (Đội trưởng Đội mai táng thị trấn Cái Nước) cho biết, 21 thành viên trong đội, người nhỏ tuổi nhất còn đang học 12, làm nhiều ngành nghề, công việc khác nhau nhưng nghe tin có tang gia khốn khó, anh em lại cùng nhau lên đường. 

Anh Dũng kể, thời gian trước, có cháu bé bị bệnh tử vong, anh cùng các thành viên trong đội hỗ trợ áo quan để chôn cất cháu, vì gia đình không có đất chôn nên anh cho hẳn một phần đất nhà mình để an táng cháu.

“Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, không ai tránh khỏi, đối với người nghèo khi họ thác đi mà không có hòm chôn, không có người mai táng là một điều bất hạnh. Cũng là một kiếp người nhưng số phận họ bi đát nên khi mất đi họ vẫn cần mình giúp đỡ”, anh Dũng tâm sự.

Tận dụng các mối quan hệ mình quen biết, mỗi năm anh Dũng cùng ông Năm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước, cùng bà con tiểu thương chợ Cái Nước và các tổ chức xã hội - từ thiện chăm lo hậu sự từ 20-30 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Hiện, chi phí cho mỗi đám tang trên dưới 10 triệu đồng, bao gồm quan tài, đồ tẩm liệm khoảng từ 3-5 triệu đồng; phần còn lại ông Năm và anh Dũng vận động bà con tiểu thương trong chợ hỗ trợ rau, củ quả, trà, bánh, che rạp, chi phí hoả táng…

“Bà con tiểu thương chợ mình nhiệt tình dữ lắm, nhiều khi nghe có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ là mỗi người một ít gom góp rau, củ quả chở cả xe tải. Đôi khi đến nơi vì cho nhiều quá, người ta dùng không hết nên đành chở về. Tấm lòng như vậy còn gì quý hơn nữa, người ra đi cũng mỉm cười nơi chín suối”, anh Dũng cười hiền.

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước Vương Hữu Lành chia sẻ: “Chú Năm Tình, anh Dũng là những mạnh thường quân đã đồng hành cùng hội suốt 6 năm nay. Họ không chỉ nhiệt tình chăm lo hậu sự cho hoàn cảnh khó khăn không may qua đời, mà trong công tác an sinh xã hội họ có rất nhiều đóng góp cho địa phương. Sự thấu hiểu và sẻ chia của các mạnh thường quân đã giúp nhiều gia đình xoa dịu mất mát đau thương, trên hết là cái tình giữa con người với nhau vẫn mãi hiện hữu trong xã hội”./.

Hữu Nghĩa

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.