Thứ bảy, 8-11-25 20:01:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng tầm đặc sản quê hương

Báo Cà Mau

Với “rừng vàng, biển bạc”, đâu đâu ở Bạc Liêu cũng có những sản vật phong phú từ lúa, muối, rau màu đến các loại thủy hải sản. Bằng tư duy nhạy bén, năng động, nhiều người dân đã mạnh dạn biến tấu, chế biến nâng tầm đặc sản địa phương thành hàng hóa có giá trị cạnh tranh, mở đường đưa sản phẩm chất lượng cao của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước.

Chị Quyển Đình chuẩn bị nguồn cá khô cung ứng thị trường tết Nguyên đán. Ảnh: T.Q

TỪ DÂN DÃ THÀNH ĐẶC SẢN

Từ những con cá rô, sặc, lóc dân dã của đồng đất quê hương, chị Trần Thu Ba (ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) đã chế biến thành sản phẩm mắm ngon nức tiếng.

Nhà có hơn 2ha đất trồng lúa, sau mỗi vụ gặt lúa thì gia đình chị Thu Ba lại thu hoạch thêm lượng lớn cá đồng. Do ăn không hết nên chị tranh thủ làm mắm. Được mẹ chồng truyền bí quyết làm mắm, chị làm một ít biếu cho người thân, láng giềng, ăn vào ai cũng khen ngon rồi khuyên chị làm mắm bán. Sau nhiều lần suy tính, cuối năm 2018, cơ sở sản xuất mắm cá đồng Út Sinh đã ra đời.

Sử dụng nguồn cá ruộng nhà và thu mua thêm của bà con trong vùng, chắt lọc từ kinh nghiệm và công thức làm mắm gia truyền, con mắm do chính tay chị làm ra có màu vàng mật đẹp mắt, hương vị khác hẳn những loại mắm cá đang được bán trên thị trường. Cho nên, từ việc chỉ bán lẻ cho vài hộ, giờ mỗi ngày có rất nhiều người trong và ngoài huyện đặt mua. Trung bình mỗi năm chị bán trên 6 tấn mắm cá rô, sặc, lóc; riêng trong năm 2024, chị bán đến 15 tấn. Dù đã mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng làm mắm gấp 2 - 3 lần, song vẫn không đủ cung ứng.

Con cá phi vốn là món ăn dân dã của người dân 2 vùng sinh thái mặn - ngọt. Giá rẻ, dễ tìm nên cá phi có giá trị khá thấp, ấy vậy mà, qua bàn tay chế biến khéo léo của chị Võ Thị Quyển Đình (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai), đã trở thành món đặc sản khô cá phi phi lê, được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Sau khi đưa sản phẩm nhận diện trên thị trường, chị Đình đẩy mạnh chiến lược marketing, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng công nghệ số, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại… Nhờ vậy, đến nay sản phẩm khô cá phi phi lê của cơ sở Quyển Đình từng bước có mặt ở những thị trường lớn, tiềm năng hơn. Mới đây, chị chế biến thêm món chà bông cá phi, tuy chào sân chưa đầy nửa năm, song sự mới lạ, vị thơm lừng của chà bông cá phi đã được nhiều người ưa chuộng, đơn hàng đến dồn dập.

“CHẮP CÁNH” CHO ĐẶC SẢN VƯƠN XA

Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng ông Lâm Vũ (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) rời đất nước Thụy Điển xa xôi trở về quê lập nghiệp. Những ngày đầu, ông rất thích thú khi thấy trong vườn các hộ láng giềng có rất nhiều cây sơ-ri. Vốn có kinh nghiệm 30 năm làm việc trong các cơ sở sản xuất rượu vang của các nước châu Âu, ông nghĩ nếu châu Âu có trái nho để làm rượu thì Bạc Liêu sẽ có rượu vang sơ-ri. Vậy là ông trồng thử nghiệm 350 cây sơ-ri, hơn 1 năm sau cây cho trái và ông bắt đầu nghiên cứu cách sản xuất rượu. Và ông đã xây dựng hẳn một khu nhà cao thoáng mát, sạch sẽ để làm nơi chưng cất rượu và hầm chứa rượu.

Người tiêu dùng đến tham quan cơ sở, có thể ra vườn tự tay hái trái để ăn, nghe nói về quy trình làm rượu và thưởng thức rượu sơ-ri. Ngoài dùng sơ-ri, ông còn dùng một số loại trái cây do người dân địa phương trồng như: bí đao, khóm, ổi… để làm rượu cho phong phú sản phẩm.

Những chai rượu vang từ những loại trái cây dân dã kết hợp với công thức chế biến hiện đại đã đưa cơ sở rượu vang sơ-ri Vallenstina Lâm Vũ không ngừng vươn xa đến thị trường trong và ngoài nước, là món quà biếu sang trọng, ngon mà giá cả lại “mềm” hơn các sản phẩm rượu vang cùng loại.

Với mong muốn chinh phục người tiêu dùng bằng những sản phẩm đồng quê chất lượng, dinh dưỡng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) đã đưa con cá thát lát quen thuộc của địa phương trở thành món đặc sản ngon, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Ngoài chế biến thành chả cá thát lát theo vị truyền thống, chị còn chế biến thêm cá thát lát tẩm gia vị sả nghệ. Sản phẩm làm ra đều được đóng gói, hút chân không và có bao bì, chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu độc quyền nên được nhiều người tin dùng.

Hơn 7 năm khẳng định chỗ đứng trên thị trường, hiện tại, mỗi tháng cơ sở sản xuất từ 500kg đến hơn 1 tấn chả cá theo hợp đồng của khách hàng khắp nơi. Mới đây, chị còn phát triển thêm sản phẩm bánh phồng cá lóc, góp phần đưa thêm một món sản vật nhà quê thành món ăn ngon, chất lượng đến với người tiêu dùng.

Nhìn lại hành trình vượt khó để đi đến thành công như hôm nay, điều những người dân, chủ cơ sở tâm đắc nhất không chỉ là nguồn doanh thu hàng tháng mà còn là các nông sản được “chắp cánh” sang thị trường lớn hơn, góp phần khẳng định, nâng tầm thương hiệu cho đặc sản của quê hương.

MINH LUÂN

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Tiệm tóc đổi nụ cười

Giữa nhịp sống hối hả tại đô thị trung tâm tỉnh, có một tiệm hớt tóc nhỏ nhưng luôn đông khách, không phải vì giá rẻ hay khuyến mãi, mà bởi điều đặc biệt: tiệm không thu tiền, chỉ đổi nụ cười. Ðây là mô hình thiện nguyện của nhóm bạn trẻ yêu nghề và giàu lòng nhân ái.

Sôi nổi sự kiện truyền thông tìm kiếm giải pháp về bình đẳng giới

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2025, ngày 4/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện truyền thông tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại xã Trần Văn Thời.

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cà Mau nỗ lực phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm y tế cơ sở được xem là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố năng lực và ổn định hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn góp phần tăng niềm tin của người dân vào hiệu quả vận hành bộ máy mới.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Ánh Ngọc lan tỏa năng lượng tích cực

Cô gái trẻ Bùi Ánh Ngọc, sinh năm 2007, ngay từ khi còn học Trường THPT Gành Hào (xã Gành Hào), đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyên. Cô nữ sinh này còn lan toả năng lượng tích cực đến các bạn cùng trang lứa để cùng nhau thành lập nhóm thiện nguyện “Gắn kết yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa.