Thứ năm, 7-5-26 18:30:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét đẹp đạo - đời

Báo Cà Mau (CMO) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo luồng sinh khí mới, động lực thúc đẩy nhiệt huyết cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Ðồng bào học tập và làm theo Bác với tất cả lòng thành kính, góp sức cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ cách một ngày sau khi đọc “Tuyên ngôn Ðộc lập” ở Quảng trường Ba Ðình, ngày 3/9/1945 khi đề ra những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lương - Giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, Nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình, thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”.

Kề vai, sát cánh cùng quê hương

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, đồng bào có đạo tỉnh Cà Mau luôn kề vai, sát cánh cùng quê hương trong suốt hành trình phát triển.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 6 tôn giáo được công nhận về mặt tổ chức gồm: Phật giáo, Cao Ðài, Công giáo, Tin lành, Tịnh Ðộ cư sĩ Phật hội Việt Nam và Phật giáo Hoà Hảo; với 157 tổ chức tôn giáo, hơn 370.000 tín đồ, trên 3.000 chức sắc, chức việc, nhà sư. Các cơ sở tôn giáo như chùa chiền, thánh thất... đều dành vị trí trang nghiêm thờ ảnh Bác Hồ. Ðồng thời, lồng ghép những bài học về tình yêu thương của Người vào những giờ giáo lý, nhằm lan toả tinh thần từ bi, bác ái, chân thiện mỹ trong giá trị của mỗi tôn giáo.

Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc”, đồng bào có đạo ở Cà Mau luôn đồng hành cùng quê hương trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bằng việc làm thiết thực như: vận động xây dựng cầu, đường, nhà tình thương, nhà Ðại đoàn kết; chăm lo người có công, người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật…

Tại Niệm phật đường Hưng Phước (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau), 13 năm qua, hơn 20 trẻ bị người thân yêu chối bỏ đã dần trưởng thành từ tấm lòng của “người mẹ” khoác áo nâu sòng - sư cô Diệu Tánh, làm xúc động bao trái tim. Ngoài lo chuyện học hành, sư cô còn dạy bảo các cháu những điều hay lẽ phải, tình đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, để sau này trưởng thành làm người tốt, sống có ích.

Hội thánh Cao Ðài Minh Chơn Ðạo 5 năm qua đã hỗ trợ xây mới 26 cây cầu, 9.450 m đường với số tiền đóng góp trên 1 tỷ đồng; duy trì các hoạt động từ thiện, bếp cháo tình thương ở bệnh viện, phát thuốc vùng khó với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Ðồng bào Công giáo Cà Mau trong năm 2020 đã cất 137 căn nhà tình thương, khoan 346 giếng nước, xây 25 cây cầu nông thôn; duy trì phát gạo hàng tháng cho người già neo đơn, giúp đỡ hộ nghèo, khuyết tật… Tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Các chức sắc, chức việc, nhà sư, tín đồ các tôn giáo luôn sống lương thiện, làm điều có ích, đồng hành cùng sự phát triển quê hương, nhất là trong những thời điểm khó khăn, thách thức.

Mỗi tôn giáo là một pháo đài

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mặc dù việc tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tâm linh của tín đồ, nhưng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đều đồng thuận, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ðồng thời tích cực góp của cải, công sức vào công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; tham gia tổ Covid cộng đồng, nấu cơm, gói bánh và phát quà đến hộ dân khó khăn, chốt kiểm soát, khu vực phong toả…

Tín đồ của Tịnh độ cư sĩ Phật hội tỉnh cùng nhau nấu cơm, xôi, làm bánh mì… trao tặng các khu cách ly.

Cà Mau có 22 hội quán (chùa Tịnh Ðộ). Việc học và làm theo Bác được các hội quán xác định từ cung cách ứng xử, đạo đức, lối sống hàng ngày, để lan toả điều tốt đẹp trong xã hội. Ông Nguyễn Quốc Tròn, Chánh thư ký Ban Trị sự Tịnh Ðộ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi hướng dẫn các tín đồ theo đường lối “phước huệ song tu trong mùa chống dịch”, khuyên bảo nhau phải làm tất cả những gì có thể để góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Các chức sắc, chức việc, tín đồ luôn sẵn sàng đóng góp, san sẻ yêu thương, tổ chức nấu cơm, xôi, bún… trao các khu cách ly tập trung. Luôn vững niềm tin vào Ðảng, Nhà nước và các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch, mong cuộc sống mọi người sớm trở lại bình thường như trước”.

Theo thống kê của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đóng góp gần 300 triệu đồng tiền mặt, vật chất quy ra tiền trên 1 tỷ đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh vận động và đóng góp 85 triệu đồng, Ban Trị sự Tịnh Ðộ cư sĩ Phật hội tỉnh ủng hộ 64 triệu đồng, Hội thánh Cao Ðài Minh Chơn Ðạo ủng hộ 50 triệu đồng, Uỷ ban Ðoàn kết Công giáo tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng, Ðại đức Thích Trí Huệ góp trên 44 triệu đồng…

Bên cạnh việc đóng góp bằng vật chất, nhiều tín đồ tôn giáo còn tham gia làm tình nguyện viên, thành viên tổ Covid cộng đồng, góp phần cùng quê hương trong công tác phòng, chống đại dịch. Ông Hữu Sếp, Phó ban Quản trị chùa Rạch Giồng (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), cho biết: “Những tháng qua tôi là thành viên của tổ Covid cộng đồng, cùng Ban Nhân dân ấp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình; đồng thời giám sát, theo dõi các trường hợp người dân từ các địa phương khác về, nhắc nhở mọi người thực hiện tốt việc cách ly y tế theo quy định”.

Nhớ lại những ngày cao điểm người dân Cà Mau hồi hương, Ðại đức Thích Nhuận Trí, Trụ trì Niệm Phật đường Phước Ðiền, luôn túc trực, có khi đến tận khuya để mang bánh mì, nước uống, sữa, cơm… trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ và trong lúc bà con chờ làm thủ tục nhập tỉnh. Ðại đức Thích Nhuận Trí bộc bạch: “Mình trực tiếp đi nên thấy lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch còn nhiều vất vả và người dân còn lắm khó khăn, nên vận động bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa yên. Tôi lấy làm vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của bà con, phật tử, cùng làm nên nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

Bằng cách này, cách khác, bằng thực lực của mỗi tôn giáo mà có sự đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đã làm nên bao chuyến xe nghĩa tình, nồi bánh quê yêu thương, suất cơm ấm lòng người về… Qua đó cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa, không quá cao siêu mà được thể hiện một cách trọn vẹn nhất ngay ở tấm lòng và trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức tôn giáo, càng minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như lời Bác từng căn dặn./.

 

Mộng Thường

 

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.