Thứ bảy, 9-5-26 01:53:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngày Quốc khánh nhớ Bác

Báo Cà Mau (CMO) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong bài phát biểu của mình trước đại sứ các nước nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổng kết ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc, đó là cách đây 74 năm, dân tộc Việt Nam khát khao độc lập, tự do, đó là khát vọng về một đất nước hoà bình, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu và bạn bè trên thế giới.

Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đã là một đất nước độc lập, tự do, bước vào thời đại Hồ Chí Minh với muôn vàn chiến công hiển hách.

Từ trước tới nay, qua những vần thơ của Tố Hữu, người ta quen nghĩ rằng ngày Quốc khánh được diễn ra vào sáng 2/9/1945 với “Hôm nay sáng mùng hai tháng chín/Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”. Thật ra, ngày 2/9 năm ấy rơi vào ngày Chủ nhật, lễ Quốc khánh dù rất được chờ đợi nhưng diễn ra vào khoảng 14 giờ chiều. Có những thông tin về sau này được các nhân chứng tường thuật lại, như chuyện Sài Gòn đã sẵn sàng hệ thống loa đài để phát bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh, nhưng do phương tiện cũ kỹ đã không thành công. Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ khi ấy là Giáo sư Trần Văn Giàu, đã vạch vội một số ý chính và đứng lên bục để diễn thuyết trước đồng bào.

Bản "Tuyên ngôn độc lập" được Chủ tịch Hồ Chí Minh thảo trong thời gian ngắn, tại số nhà 48, Hàng Ngang, Hà Nội, tuy nhiên, Bác vẫn trao đổi, bàn bạc và lấy ý kiến góp ý của nhiều người. Điều này cho thấy tính cẩn thận, khiêm nhường của Người. Khi lễ Quốc khánh diễn ra, nhiều vòng bảo vệ được dựng lên, đặc biệt cảnh giác với các họng pháo của những tiền đồn Nhật, Pháp vẫn còn đóng trên địa bàn TP Hà Nội. Người ta liên tưởng ngay đến một sự kiện trọng đại khác, cách đó từ rất lâu và cũng có ý nghĩa đặc biệt trọng đại - Mùa thu năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, đổi tên là thành Thăng Long. Mùa thu năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, ngay sau đó nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà xuất hiện trên thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP Cà Mau) dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Chí Diện

Cũng ngày 2/9, năm 1969, đất nước, dân tộc Việt Nam gánh chịu sự mất mát to lớn không gì bù đắp được, đó là sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyện kể về những ngày cuối đời của Bác thật sự làm rung động mỗi trái tim. Năm ấy, lũ sông Hồng rất to, có nguy cơ vỡ đê, Trung ương đã tính phương án di chuyển Bác lên vùng an toàn, Bác kiên quyết: “Bác không thể bỏ dân”. Lúc mệt, Bác vẫn nói nhớ miền Nam, thèm một chút nước dừa. Trong vườn của Người có 2 gốc dừa lấy giống từ miền Nam ra, tự tay Người chăm sóc, đã cho quả. Các đồng chí cảnh vệ trèo dừa, bẻ xuống 2 trái lấy nước, nhưng vì quá mệt, Bác chỉ uống được chút ít. Ngày 1/9, Người rất mệt nhưng khi tỉnh lại vẫn ăn được một chén nhỏ long nhãn. Đến sáng 2/9/1969, Người lên cơn đau tim, từ đó tim của Người không bao giờ đập lại nữa. Những giờ phút cuối đời, Người vẫn dành trọn cho dân, cho nước. Khi tỉnh táo, việc Người hỏi là nước lũ sông Hồng, là tin thắng trận của Nhân dân miền Nam.

Ngay sau khi hay tin Bác mất, người Cà Mau đã dựng đền thờ Người ở khắp nơi, từ miệt rừng đước Ông Trang cho đến Năm Căn, Cái Nước, Thới Bình. Miền Nam quyết tâm đánh đuổi giặc thù, thống nhất nước nhà để báo công lên Bác. Lũ giặc và tay sai không thể nào hiểu nổi chân lý lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên của dân tộc Việt Nam. Với Tổ quốc, với Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh bất tử, Người vẫn soi rọi con đường cho cách mạng, cho đất nước, cho Nhân dân tiến bước vào tương lai.

Nước Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh đi qua chặng đường 74 năm, khoảng thời gian không thể nói là dài nếu so sánh với lịch sử của một quốc gia, dân tộc. Nhưng chặng đường ấy đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, ý chí kiên cường, nội lực to lớn và tương lai rạng rỡ của Việt Nam. Ngày Quốc khánh, nhớ Bác, thêm tự hào về đất nước, dân tộc. Bác vẫn bên cạnh chúng ta, từng cá nhân, tập thể học và làm theo Người để tâm hồn trong sáng hơn, để yêu quý hơn những thành quả cách mạng mà mỗi người đang thụ hưởng để cùng chung sức giữ gìn, đóng góp.

Ngày Quốc khánh nhớ Bác!./.

Phạm Quốc Rin

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.