Thứ tư, 12-11-25 00:09:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người dân khổ sở vì... nước ngập!

Báo Cà Mau

Mỗi khi mưa xuất hiện trùng thời điểm triều cường dâng cao là người dân ở một số địa phương trong tỉnh lại khổ sở với tình trạng nước ngập. Nhất là địa bàn TP. Bạc Liêu, nhiều tuyến đường, hẻm, khu dân cư ở các phường nội ô lẫn ngoại ô nước ngập lênh láng, gây đảo lộn sinh hoạt, mưu sinh; đồng thời gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Người bán hàng rong bì bõm lội nước mưu sinh.

Sinh hoạt, mưu sinh đảo lộn

Những năm gần đây, TP. Bạc Liêu liên tục nâng mặt đường, nạo vét, thay cống, vận hành các cống ngăn triều, nâng cấp các tuyến hẻm, vận động nhân dân chủ động khơi thông cống trước nhà… để giảm bớt tình trạng ngập nước. Thế nhưng, mỗi khi mưa lớn ngay thời điểm triều cường lên cao, nước rút chậm nên nhiều tuyến đường, khu dân cư vẫn bị ngập sâu. Cụ thể, một số tuyến đường nội ô như Ninh Bình, Trần Phú, Võ Thị Sáu… tình trạng ngập nước diễn ra thường xuyên sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường dâng. Khổ nhất là những người dân sống bằng nghề mua bán hàng rong, vé số… phải bì bõm lội nước để mưu sinh.

Còn tại phường Nhà Mát, những ngày qua nhiều hộ dân khu vực gần cửa biển thuộc khóm Nhà Mát, Kinh Tế, Bờ Tây, Chòm Xài cũng lao đao vì nước ngập sâu. Chị Dương Thị Yến Nhi (khóm Bờ Tây) bức xúc: “Liên tục 5 ngày nay, triều cường đều lên cao vào ban đêm, nước tràn vào nhà mang theo nhiều sình bùn, sáng nào tôi cũng phải tát nước, rửa bùn, vệ sinh nhà cửa. Đáng ngại nhất là các vật dụng trong nhà dù đã được kê lên, nhưng mực nước dâng cao quá nên vẫn bị ngập, gây hư hỏng”.

Nước ngập nên việc đi đứng của người dân gặp khó khăn bội phần, đó còn chưa kể đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không đảm bảo an toàn giao thông… Triều cường dâng cao, nước còn tràn vào đồng tôm, rẫy rau của người dân ở khóm Chòm Xoài khiến nhiều diện tích canh tác đã đến vụ thu hoạch do không kịp trở tay nên chỉ sau một đêm, đã mất trắng.

Nước ngập gây khó khăn trong sinh hoạt của một hộ gia đình ở khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q

Chủ động ứng phó với triều cường

Theo Bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng thủy văn Bạc Liêu và nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ cuối tháng 9/2023 - 2/2024, vùng ven biển khu vực tỉnh Bạc Liêu sẽ xuất hiện 7 đợt triều cường cao.

Để chủ động ứng phó triều cường, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh đã và đang khẩn trương kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cửa van cống thoát nước dọc theo hai bên bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau thuộc khu vực TP. Bạc Liêu. Đồng thời, nạo vét hệ thống mương, hố gas thoát nước của các tuyến đường trong nội ô thành phố để đảm bảo tiêu thoát nước.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT cũng đã đề nghị các đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống cống; kiểm tra, gia cố bờ bao hạ lưu các cống dọc theo Quốc lộ (QL) 1A, nhất là triển khai vận hành các cống để ngăn triều cường, chống ngập cho vùng Nam QL1A, đảm bảo ngăn mặn an toàn cho diện tích lúa thu đông, đông xuân trong tiểu vùng giữ ngọt ổn định; vận động người dân gia cố bờ bao ao, đầm, ruộng muối... để bảo vệ sản xuất.

Cùng với đó, đề nghị Sở GT-VT thường xuyên kiểm tra tình hình triều cường tràn qua tuyến QL1A và các trục giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án phòng, chống triều cường tràn qua QL1A tại các đoạn có cao trình thấp chưa được nâng cấp và các tuyến tỉnh lộ để bảo vệ tiểu vùng giữ ngọt ổn định và hoạt động giao thông. Đồng thời, đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, xây dựng phương án phòng, chống đảm bảo cho giáo viên và học sinh ở những điểm trường trước đây đã xảy ra tình trạng ngập và có nguy cơ bị ngập do triều cường không bị gián đoạn trong việc dạy và học.

Việc chống ngập còn rất khó khăn, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Do đó, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hợp sức cùng chính quyền địa phương nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước nơi mình sinh sống, không xả rác bừa bãi xuống cống, kênh, rạch, không xây dựng các công trình hoặc san lấp đất đá làm cản trở hay thu hẹp đường thoát nước thải… Có như vậy mới góp phần hạn chế được tình trạng ngập nước như hiện nay.

Minh Luân

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.