Hòa chung tâm trạng của 90 triệu con Lạc cháu Hồng trước tình hình biển Đông, người làm báo tỉnh nhà cũng “đứng ngồi không yên”. Những thông tin thời sự về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn thu hút người làm báo đầu tiên. Có thể nói, người làm báo Bạc Liêu “ăn biển Đông, ngủ biển Đông và làm hết sức vì biển Đông”. Trách nhiệm công dân, trách nhiệm của nhà báo trước vận mệnh quốc gia đã được thể hiện một cách tự nhiên, có định hướng.
![]() |
![]() |
| * Nhà báo Kiều Oanh, Đài PT-TH Bạc Liêu phỏng vấn Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về tình hình biển, đảo (ảnh trên). * Hướng về biển Đông. Ảnh: N.Q |
Không dừng lại ở mức chia sẻ thông tin, người làm báo Bạc Liêu sử dụng ngòi bút, hoạt động nghề nghiệp của mình để thể hiện tình yêu đất nước. Hàng trăm tin, bài, hình ảnh về đề tài này được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương. Cảm xúc khi tác nghiệp về đề tài này cũng khác so với những đề tài thường nhật. Những thước phim, bài viết, lời bình đều được sáng tạo bằng cả trái tim và khối óc. Các sản phẩm báo chí ấy đến với hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh, nói tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương và định hướng công luận. Nhưng trước hết là thể hiện sự đồng cảm của người làm báo với Tổ quốc mình.
Một sáng thứ Bảy, bản đồ Việt Nam có hai hình trái tim nằm ngoài khơi xa - cách điệu của hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được các bạn trẻ tỉnh nhà xếp hình. Trong đoàn người tạo nên dải đất chữ S trải dài từ đỉnh Lũng Cú đến mũi Cà Mau, kéo rộng tới 2 quần đảo nói trên, có nhiều bạn đến từ các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo của tỉnh. Khoác lên vai lá cờ nền đỏ sao vàng, những người làm báo Bạc Liêu tự hào góp sức làm nên tấm bản đồ “sống” ấy. Thêm nữa, cả trăm tin nhắn ủng hộ biển Đông, tiếp sức cho chiến sĩ thêm vững tay súng, ngư dân thêm chắc tay lưới cũng được cán bộ, phóng viên, nhân viên trong các cơ quan báo chí tỉnh nhà gửi đi. Những hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã đóng góp 15 triệu đồng gửi ra đảo xa.
Biển Đông dậy sóng, người làm báo tỉnh nhà thổn thức, “trái tim không ngủ yên”.
Mạnh Quân

Truyền hình









Xem thêm bình luận