Thứ sáu, 8-5-26 09:19:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người làm tuyên giáo là “khơi thông” sự nghiệp cách mạng

Báo Cà Mau (CMO) Ngành tuyên giáo tỉnh Cà Mau có bề dày 90 năm lịch sử. Ít ai biết rằng, những tên tuổi lẫy lừng của cách mạng Việt Nam, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng trưởng thành từ ngành tuyên huấn, cách gọi trước đây của ngành tuyên giáo, tại mảnh đất Cà Mau.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ngành tuyên giáo tỉnh nhà có những anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì sự nghiệp chung, trong đó phải nhắc đến các Anh hùng LLVTND: Phan Ngọc Hiển, Trần Ngọc Hy, Trần Văn Thời, Châu Văn Đặng, Nguyễn Mai. Đây cũng là cái nôi đào tạo để nhiều lớp cán bộ chủ chốt của Minh Hải (Cà Mau - Bạc Liêu) trưởng thành suốt chặng đường cách mạng.

Bà Lê Thị Mỳ (bí danh Hai Hồng) nguyên Uỷ viên Thường trực Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ từ năm 1966-1975, hồi nhớ: “Cán bộ tuyên huấn ngày trước chỉ biết dồn hết tâm sức cho công việc cách mạng, không một đồng lương, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đi tới đâu thì nương tựa vào người dân ở đó”. Chính bà Hai Hồng cũng nhiều lần đứng giữa lằn ranh sống - chết khi giặc dội bom trúng nơi đứng chân của đơn vị. Tuy nhiên, nói như bà Hai Hồng: “Người làm tuyên huấn luôn tự hào, luôn nhận thức sâu sắc được trọng trách mà cách mạng giao phó, đó là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, bom đạn để hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong kháng chiến, có những giai thoại vui nói về ngành tuyên giáo, mà về sau này tam sao thất bản, khiến ý nghĩa ban đầu của những câu chuyện ấy bị sai lệch. Ấy là tiêu chuẩn “cao” để lựa chọn cán bộ làm ngành tuyên giáo. Chẳng có quy định văn bản chính thống, chỉ là một thông lệ, đã là cán bộ tuyên giáo thì “tướng tá” phải ngon lành, ăn nói lưu loát, có trình độ lý luận, có sức thu hút và thuyết phục người khác. Bởi vậy, cán bộ tuyên huấn Cà Mau đã là nam thì phong độ, đẹp trai; nữ thì sắc sảo, thu hút. Mặt khác, do đặc thù lĩnh vực hoạt động, cho nên dân tuyên huấn chủ yếu trên mặt trận tư tưởng, là “nói”, thành ra bị đặt chế là “dân tuyên giáo chỉ nói không làm”.

Sau này, gặp gỡ nhiều cô chú nguyên lãnh đạo ngành tuyên huấn Cà Mau qua các thời kỳ, khi mở lòng, các cô chú chỉ cười nói: “Đó là người ta ghen ăn tức ở vì dân tuyên giáo nói hay quá, thuyết phục quá”. Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Hảnh, nguyên Trưởng đoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau, tếu táo: “Mầy thấy ai hát mà hạ đồn không. Nghệ sĩ Ưu tú Kim Chi hát ở Nhưng Miên đó”. Riêng chuyện này, chúng tôi biết. Nghệ sĩ Năm Chi là mẫu thân của ông Phạm Thành Công, nguyên Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Báo Cà Mau. Quãng thời gian cuối đời, khi nhắc tới kỷ niệm đó, bà Năm như trẻ lại với không khí những ngày xưa.

Nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng trao kỷ niệm chương cho các cán bộ tuyên giáo tại Cà Mau có nhiều thành tích.

Lão thành cách mạng Nguyễn Duy Qườn (Năm Bang), nguyên Phó trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ giai đoạn 1961-1968, bồi hồi xúc động khi nói về kỷ niệm của bản thân: “Công tác tuyên giáo mỗi thời mỗi khác, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ khi nào cán bộ tuyên huấn đủ tốt, đủ uy tín, đủ sức thuyết phục được Nhân dân thì nhiệm vụ mới thành công được. Muốn vậy, cán bộ tuyên huấn phải sâu sát với đời sống, với quần chúng, suy nghĩ, hành động vì lợi ích của cách mạng, của Nhân dân”. Với ông Năm Bang, những phẩm chất cần có của cán bộ tuyên huấn ngoài những tiêu chuẩn cơ bản thì còn cần phải có sự học hỏi, quan sát, đầu óc phản biện, dám nhận sai, sửa sai và biết phấn đấu để chiến thắng những giới hạn của bản thân.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Minh Hải - Cà Mau Lê Khải Phong nhận định: “Trong mọi hoàn cảnh, ngành tuyên giáo luôn phải đi trước một bước trên mặt trận tư tưởng, là mũi giáo nhọn của cách mạng để áp chế và chiến thắng mưu mô xảo quyệt của kẻ thù, đồng thời cổ động, huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc”. Điều ấy càng đúng hơn trong bối cảnh quê hương, đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập toàn diện, sâu rộng với thế giới. Một yêu cầu cao hơn, nhưng vô cùng cấp bách, ngành tuyên giáo còn phải dự báo, dự đoán được các xu thế, thách thức, vận hội, từ đó trở thành ngọn cờ đầu dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng.

Trao đổi với Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Trần Văn Tý, ông cho biết: “Lịch sử đã qua của ngành tuyên huấn - tuyên giáo Cà Mau là hết sức đáng tự hào. Chúng tôi đang nỗ lực để tập hợp tư liệu, xây dựng các công trình liên quan đến lĩnh vực này để gìn giữ, phát huy truyền thống. Đó cũng là những bài học lịch sử, kinh nghiệm để soi rọi cho công tác tuyên giáo ở thời điểm hiện tại và tương lai”. Triết học chỉ rõ, con người chỉ hành động đúng khi suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng bắt nguồn từ nhận thức đúng và công tác tuyên giáo - tuyên huấn, suy cho cùng là hướng con người ta đến nhận thức đúng.

Trong mỗi bước đi của quê hương dân tộc, từ bần cùng nô lệ đến ánh sáng của tự do, độc lập và hôm nay là hoà bình, thịnh vượng, ngành tuyên giáo - tuyên huấn của cả nước nói chung, của Cà Mau nói riêng đã dành tất cả để phụng sự và phấn đấu vì những mục tiêu ấy. Tuyên huấn - tuyên giáo không chỉ hướng con người đến những gì cao đẹp, đúng đắn, mà đó còn là kết tinh, sự đồng vọng và là tiếng nói đại diện của dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam./.

Phạm Quốc Rin

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.