Thứ bảy, 16-5-26 10:16:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người lính nơi đầu sóng

Báo Cà Mau (CMO) Đang trong mùa mưa dông, ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, chúng tôi ra Hòn Khoai công tác lần này phải chịu sóng cấp 5, cấp 6. Tàu mới rời đất liền khoảng 5 hải lý thì mưa dông ập đến, trời tối sầm lại, con tàu thật sự quá nhỏ nhoi và mong manh trước biển.

Dông mưa trên biển diễn ra khá nhanh và cũng tan nhanh. Hơn 20 phút chống chọi với cơn thịnh nộ của thời tiết, tàu chúng tôi đã thoát khỏi vùng nguy hiểm và Hòn Khoai dần hiện ra trước mắt.

Xuất phát từ cửa Rạch Gốc, sau hơn 4 giờ đồng hồ tàu chúng tôi đã cặp được cảng Hòn Khoai. Chuyến đi tuy vất vả nhưng an toàn, gặp anh em bộ đội, tay bắt mặt mừng. Lên đảo rồi nhưng cảm giác lâng lâng vì say sóng vẫn còn. Vậy mà Thiếu tá Trần Văn Khởi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai vẫn “vô tư” nói: “Sóng gió này là chuyện thường, cách đây vài tháng, đơn vị mới cứu hộ 1 tàu đánh cá của ngư dân Cà Mau bị sóng đánh chìm, cả 4 thuyền viên đều bị trôi dạt trên biển. Sóng to, gió lớn, nhưng anh em bộ đội vẫn ra cứu vớt người, trục kéo tàu vào đảo…”.

Vào ngày nghỉ, các đơn vị trên đảo tổ chức thu gom rác, bảo vệ môi trường khu vực đảo.
Đồn Biên phòng Hòn Khoai luôn đảm bảo nguồn rau xanh.

Nghe đến “chìm”, tôi như bị say sóng trở lại, nhưng hình dung ra hình ảnh anh em bộ đội căng mình trong sóng to, gió lớn để cứu hộ ngư dân gặp nạn thì những cơn sóng vừa qua có thấm gì.

Đặt ly nước xuống bàn, Thiếu tá Khởi kể lại: "Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 13/2/2019, Đồn Biên phòng Hòn Khoai nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Khải (ngụ Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) về việc tàu đánh cá mang số CM 91088 TS của ông giao cho ông Lâm Văn Que, ngụ cùng thị trấn Rạch Gốc làm thuyền trưởng, cần cứu hộ. Trên tàu có tất cả 4 người, đang ra biển thu mua tôm sú bố mẹ. Khi tàu cách Hòn Khoai khoảng 6 hải lý về hướng Đông thì bị phá nước có nguy cơ chìm. Lúc này thời tiết sóng to, gió lớn rất nguy hiểm đến tính mạng các thuyền viên, cần được cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp nhận thông tin, đơn vị báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và nhận được lệnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện ra biển tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, Đồn Biên phòng Hòn Khoai sử dụng tàu BP 19-06-01 và 5 cán bộ, chiến sĩ ra biển tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày lực lượng cứu hộ của đơn vị đã tiếp cận mục tiêu và cứu vớt thành công 4 thuyền viên lên tàu an toàn, đồng thời lai dắt tàu gặp nạn về đảo khắc phục sự cố".

Trở lại với câu chuyện, Thiếu tá Khởi chia sẻ: “Ở đảo không có dân, nhưng hàng ngày đều có hàng chục phương tiện hoạt động nghề khai thác hải sản của các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và Bến Tre vào neo đậu tránh gió, hoặc vào lấy thêm nước ngọt. Neo đậu gần đảo nên các thuyền viên hay tổ chức ăn nhậu rồi phát sinh nhiều mâu thuẫn. Nhiều hôm anh em chúng tôi phải thức cả đêm giải quyết để hôm sau họ kịp ra biển làm ăn. Còn chuyện ngư phủ gặp tai nạn, ốm đau trên biển vào đảo lên đơn vị xin thuốc và điều trị là thường xuyên".

Theo chân tổ tuần tra của đồn biên phòng tuần tra trên đảo, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi gian truân của những người lính ở đây. Đường tuần tra không dài, chỉ  vài cây số, nhưng để đi hết cung đường này, chúng tôi phải hành quân từ 7 giờ sáng và đến hơn 11 giờ trưa mới quay về đến đồn. Những tảng đá to ngăn lối, đất đỏ trơn trượt, cây gai kéo áo, dây leo vướng chân... Đi đến đâu tổ trưởng tổ tuần tra cũng nhắc nhở anh em cẩn thận, vừa quan sát kiểm tra xem có dấu hiệu gì mới, lạ trên đảo so với ngày hôm trước vừa phải để ý các loại côn trùng độc có thể tấn công. Đã mấy tháng rồi không có đoàn khách nào ra đảo nên không khí của núi rừng đã trở lại hoang vu. Sự hoang vu tĩnh lặng này cũng giúp con người ta vơi bớt chút muộn phiền về cuộc sống náo nhiệt chốn phồn hoa.

Trên đảo có ngọn hải đăng được xây dựng từ thời Pháp. Đó là một tháp cao khoảng 20 m bằng đá, bê tông, có bậc thang đi lên đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp có hàng rào sắt và kính trắng bảo vệ, bên trong là một bóng đèn to xoay quanh trụ bằng lực từ trường, trên bóng đèn có 6 mặt phát sáng (hình lục lăng). Vì vậy, khi đèn sáng quay tròn từ xa chúng ta có thể tính trung bình 15 giây ánh sáng sẽ loé lên 1 lần.

Từ trên độ cao hơn 300 m so với mặt nước biển, từ trên tháp phóng tầm mắt ra xa, nếu trời trong xanh, chúng ta sẽ thấy được những chiếc tàu đánh cá của dân chỉ nhỏ bằng bàn tay như đang lặn ngụp trên biển. Dưới chân tháp, căn nhà của cán bộ quản lý đèn cũng được người Pháp xây dựng kiên cố còn nguyên vẹn, chia thành nhiều phòng khá rộng, các trang bị về đời sống tinh thần khá đầy đủ. Ngoài tín hiệu 3G tốt của các mạng điện thoại để anh em bộ đội và cán bộ gác đèn thuận lợi trong liên lạc trong công việc, kết nối với gia đình, thì trên đảo các đơn vị đều được trang bị đầy đủ từ đầu thu truyền hình kỹ thuật số, hệ thống karaoke…

Đại uý Dương Văn Diễn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Khoai, cho biết: "Sau mỗi tuần học tập công tác và thực hiện nhiệm vụ theo từng chuyên ngành, chuyên môn của từng đơn vị, vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các đơn vị thường phối hợp tổ chức thu gom rác quanh đảo. Sau đó giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhất là đối với chiến sĩ trẻ, để các em thấy được những việc làm có ý nghĩa, từ đó tích cực hơn trong học tập, công tác". 

Xa đất liền và phụ thuộc nhiều vào thời tiết trên biển, vì vậy, các đơn vị trên đảo đều chủ động tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Thuận lợi có nguồn nước ngọt dồi dào, nên ở đơn vị nào cũng có vườn rau xanh, hàng chục cây đu đủ, bầu, bí. Đồn Biên phòng Hòn Khoai còn nuôi được 1 ao cá, đàn heo mọi lai rừng hàng chục con, đàn dê vài chục con và nhiều vịt gà. Khi biển động không có tàu trong đất liền ra đảo thì bộ đội vẫn đảm bảo tự cung cấp nguồn rau xanh và thịt, cá.

Trên đảo còn có trạm ra đa của Hải quân Vùng 5. Tất cả các đơn vị sống với nhau gắn bó, thân thiện, chân tình, khi bên này có việc thì bên kia qua phụ tiếp và ngược lại. Quanh năm chỉ có mấy chục con người bao bọc nhau như một gia đình. Dù biết bao gian nan, vất vả, nhưng tất cả đều tự hào khi khoác lên người bộ quân phục màu xanh. Họ không quản ngại đêm hôm, mưa gió, biển động, không so đo tính toán, chỉ hành động vì cuộc sống bình yên trên vùng biển, đảo cực Nam Tổ quốc./.

Lê Khoa

Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà các lực lượng tại cụm đảo Hòn Khoai

Ngày 15/5, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các đơn vị, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau theo hướng hiện đại

“Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cần tiếp tục đẩy mạnh số hoá, ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn; phát triển các nền tảng số, khai thác hiệu quả tiện ích công nghệ để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại”.

Cà Mau ra quân khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh cho toàn dân

Sáng ngày 15/5, tại Trạm Y tế phường Tân Thành, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu 100% người dân được lập sổ sức khoẻ điện tử trong năm nay.

Phát hiện cá sấu trong ao nhà dân ở xã Tân Lộc

Ngày 15/5, người dân ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc, phát hiện một con cá sấu nổi lên trong ao nước phía sau nhà nên trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý.

Khăn quàng đỏ thắm mãi niềm tự hào

Tháng 5 về, sắc đỏ của những chiếc khăn quàng lại rực sáng trên sân trường khắp các địa phương trong tỉnh, gợi nhắc về truyền thống 85 năm vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Đội TNTP Hồ Chí Minh).

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu nhân đạo

Sáng ngày 15/5, tại UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức Ngày hội hiến máu hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tham gia hiến máu, lan toả thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nơi nuôi dưỡng lý tưởng, chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành (15/5/1941-15/5/2026), Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp nhân cách và chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non.

Bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong Quý II/2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, giảm áp lực nguồn điện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện vừa ký Quyết định số 255/QĐ-UBND, ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Hỗ trợ mái ấm cho phụ nữ khó khăn

Sáng 14/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hậu tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thắm, hội viên phụ nữ ấp Vĩnh Mới.