Thứ bảy, 9-5-26 03:32:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người truyền lửa cho hoạt động vì cộng đồng

Báo Cà Mau (CMO) “Tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo, năng động, trách nhiệm và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đó là những ấn tượng, cũng là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp về chị Trần Thị Vân, cán bộ phụ trách khối nghiệp vụ của Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Suốt tuần qua, Facebook chị Vân Trần (Trần Thị Vân) rao bán món “Chạo yêu thương” để gây quỹ vì bạn nghèo năm 2019. Tôi biết ngay đây là ý tưởng của chị, vì đây là món “gia truyền” nhà chị, ngon, lạ miệng và dễ ghiền. 

Chị Vân vui vẻ cho biết: “Mọi năm bán các món ăn vặt, nước uống nên năm nay phải “làm mới” gian hàng, bán món ở tận ngoài Bắc để thực khách đổi khẩu vị. Mà thiệt, mới một tuần mà “cháy hàng”. Dự định bán từ 10-16 giờ mà mới 13 giờ là hết hàng, có khi phải “tăng ca” theo yêu cầu của khách. Doanh thu ngày một tăng”. Tiếp nối gian hàng “Chạo yêu thương”, chị Vân cùng đồng nghiệp mở gian hàng bán bánh Trung thu gây quỹ. Chính nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, phụ huynh mà gian hàng gây quỹ vì bạn nghèo 5 năm qua đã “góp nhặt yêu thương” hỗ trợ rất nhiều em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà mới (nhà Khăn quàng đỏ), có bồn nước sạch, học bổng, quần áo, cặp, sách cho năm học mới.

“Yêu nghề, mến trẻ, ngọn lửa say nghề được hun đúc từ đâu?”. Chị Vân đáp gọn: “Từ rung cảm của người mẹ”. 

Trước khi về công tác tại Nhà Thiếu nhi, chị Vân là giáo viên mầm non. Chị say nghề “gõ đầu trẻ” từ khi còn rất nhỏ. Bởi thời học sinh, chị đã là “búp sen hồng”, tham gia nhiều cuộc thi và bén duyên với nhiều giải thưởng. Lên cấp 3, tuy là học sinh trường làng học trường thành phố, nhưng chị cũng đứng “top” và quyết chí theo nghề giáo. “Để gắn bó với nghề cần có sự yêu thương và nuôi dưỡng tâm huyết, không chùn lòng mà phải bước tiếp trên những khó khăn”, chị Vân tâm tình. 

Yêu màu áo xanh tình nguyện, chị Vân tự nhủ phải nỗ lực và nhiệt huyết hơn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chị Vân cho rằng, về công tác tại Nhà Thiếu nhi là “duyên nợ”. Chị kể, do con nhỏ mà phải đi làm xa, nên gia đình khuyên chị xin việc ở ngay trung tâm thành phố để tiện chăm con. Thế là chị nộp đơn và may mắn được chọn. “Phụ trách công tác thiếu nhi là đúng đam mê, rồi gắn bó luôn đến nay. Mỗi nụ cười trẻ thơ là một niềm hạnh phúc”, chị Trần Thị Vân bộc bạch. 

Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau La Thị Tố Quyên chia sẻ, 6 năm vừa là đồng nghiệp, vừa là chị em với Vân, chị Quyên thấu hiểu những khó khăn mà chị Vân phải nỗ lực, nhiệt tâm với nghề lắm mới có thể vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều khiến mọi người luôn yêu mến chị Vân chính là tấm lòng nhiệt thành và sống vì nụ cười trẻ thơ. Thành công của rất nhiều chương trình thiện nguyện của Nhà Thiếu nhi luôn có sự chung tay, đóng góp nhiệt tình của chị Vân. Nhiều chương trình do chị Vân khởi xướng, góp ý tưởng. Chẳng hạn như chương trình gây quỹ vì bạn nghèo hàng năm, mọi người hay nói vui chị Vân là người “mát tay” và có khiếu kinh doanh. Bởi, mỗi đợt bán, quỹ thu được tăng dần theo ngày, lượng khách ủng hộ ngày một đông, có đợt doanh thu trên 30 triệu đồng. 

“Rung cảm của một người mẹ?”. Chị Vân bày tỏ, phụ nữ “vượt cạn” sinh một đứa con như sự đánh đổi sinh mệnh. Thiêng liêng. Chị nhớ những lần đi khám thai ở bệnh viện, chị chứng kiến nhiều cảnh người khốn khổ nuôi con mà thiếu thốn trăm bề, rồi tận mắt thấy những đứa trẻ sinh ra không lành lặn, bất chợt, chị thấy rung cảm đến lạ thường, tự nhủ lòng sẽ giúp đỡ nhiều hơn, sẽ cho đi và yêu thương nhiều hơn những đứa trẻ kém may mắn. Cũng kể từ ngày đó (đã hơn 5 năm), hễ bạn bè, đồng nghiệp, hay trên Facebook chia sẻ những hoàn cảnh trẻ nhỏ gặp khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ, chị luôn sẵn lòng góp tiền, góp sức. 

Chị Vân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho cán bộ nhà thiếu nhi các cấp.

“Có hoạt động gì hỗ trợ thiếu nhi cứ gọi chị”, anh Trịnh Chí Hải, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau nhớ hoài câu nói của chị. Nói là làm. Xuyên suốt thời gian qua, chị Trần Thị Vân là mạnh thường quân giúp anh và các bạn thực hiện thành công các chương trình thiện nguyện như: Mùa hè lưu cư cho trẻ ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau; Vui hội Trăng rằm (xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi)... Trịnh Hải chia sẻ, chị Vân luôn giữ vai trò nòng cốt từ khởi xướng, thực hiện và kiêm luôn rất nhiều việc không tên trong bất kỳ các hoạt động. Chị Vân có thể làm MC, trưởng nhóm tâm lý và sắp xếp việc hiệu quả. Vừa làm "chân chạy vặt" cho những chương trình của thiếu nhi và những hoạt động thiện nguyện khi có dịp tham gia. 

“Nhớ kỷ niệm vui hồi chương trình gây quỹ vì bạn nghèo năm 2018. Hôm đó trời mưa mà cả nhóm vẫn bám gian hàng. Tôi và các bạn khác căng áo mưa để che, chị Vân thì nhận làm hột vịt lộn rang me. Từ nhiệt tình của chị đã giúp những người như chúng tôi có thêm tấm gương rất cụ thể để học hỏi”, anh Trịnh Chí Hải tâm tình. 

Chị Vân cùng tình nguyện viên gói bánh tét tặng các em thiếu nhi cơ nhỡ vui xuân đón tết.

“Nhiệt tình và truyền lửa” là cách nhận xét ngắn gọn của Phó trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Cà Mau Hồ Quý Nhi về chị Vân. Chị Nhi cho rằng, chị Vân là người truyền lửa, truyền cảm hứng tốt cho hoạt động vì cộng đồng đến nhiều bạn trẻ, trong đó có chị Nhi. Theo chị Nhi, chị Vân còn là người có tính sáng tạo, chịu lăn xả trong công việc và đời sống bên ngoài. Đặc biệt chị Vân còn là người chị lớn sống tình cảm và tâm tốt. Mặc dù rất bận rộn nhưng chị Vân luôn quan tâm đến các chương trình thiện nguyện của các câu lạc bộ, đội nhóm khác. 

Chị La Thị Tố Quyên cho biết, chị Vân “nhập vai” tốt rất nhiều vai trò như: MC, cán bộ phụ trách các chương trình, hoạt động thiếu nhi tham gia từ cấp khu vực đến Trung ương, hiện nay chị Vân còn đảm trách việc giảng dạy kỹ năng sống và phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Ở một lĩnh vực khác, chị Vân hiện còn là chủ cơ sở DNTN Song Anh Kidsmart với mong muốn đào tạo những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép. 

“Con là tài sản quý báu nhất”, chị Vân chia sẻ. Bởi thế, chị luôn đặt cho mình nguyên tắc và mục tiêu sống là sẻ chia, yêu thương và mang đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ nhỏ./.

Băng Thanh

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.