Từng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Minh Đoàn (56 tuổi, ngụ ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) luôn phát huy phẩm chất của một người lính Cụ Hồ. Ông luôn cần cù chịu khó xây dựng cuộc sống gia đình trên quê hương của mình.
Những năm đầu khởi nghiệp, vợ chồng ông Đoàn phải làm đủ nghề để lo cho cuộc sống gia đình, từ việc làm thuê, làm mướn, chăn nuôi, đến việc cắm câu, giăng lưới. Hai người con ông Đoàn cũng phải bỏ dở chuyện học để phụ giúp cha mẹ đi cắt lúa mướn. Dù vậy, cuộc sống mãi cứ bấp bênh. Chỉ đến khi mô hình tặng phương tiện sản xuất cho hộ nghèo của xã ra đời, tương lai gia đình ông mới dần hé mở.
Được nhận nguồn vốn hỗ trợ 5 triệu đồng, cộng với vốn tích lũy, ông Đoàn bắt đầu nuôi 150 con vịt đẻ. Với giá trứng vịt thương phẩm dao động từ 2.000 - 2.500 đồng/trứng, ông Đoàn thu lãi từ 140 - 200 ngàn đồng/đêm.
Từ nỗ lực của bản thân, cùng với sự trợ giúp của Hội Cựu chiến binh xã xét cho vay (từ nguồn vốn ủy thác tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện), ông Đoàn đã đầu tư chăn nuôi heo, nuôi cá bằng mùng lưới trên sông, trồng màu để cải thiện cuộc sống. Thêm vào đó, ông làm 2 công đất lúa của cha mẹ cho khi mới ra ở riêng.
Từ các nguồn thu trên mà cuộc sống gia đình cựu chiến binh Nguyễn Minh Đoàn ngày càng cải thiện, thu nhập tăng dần. Cuối năm 2013, gia đình ông Đoàn vui mừng vì được UBND xã Ninh Quới công nhận thoát nghèo.
Châu Pha

Truyền hình







Xem thêm bình luận