Thứ ba, 7-7-26 15:15:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhật ký những ngày chống dịch…

Báo Cà Mau 0 giờ, ngày 30/7…

Kết thúc một ngày làm việc với những xe tải chở yêu thương của quê hương Cà Mau về vùng tâm dịch TP Hồ Chí Minh, dạo quanh Facebook của các anh em, bạn bè đang ngày đêm chống dịch, thấy được hình ảnh của rất nhiều, rất nhiều những người bạn, người đồng đội của mình. Họ là những chiến sĩ công an Nhân dân, họ là những y tá, điều dưỡng, họ là những phóng viên, tình nguyện viên… luôn sẵn sàng có mặt chỉ với một cuộc gọi, bất kể ngày đêm. Chợt cảm thấy ấm lòng, trong khi dịch bệnh ngày càng phức tạp với bao nguy hiểm cận kề, nhưng những chiến sĩ nơi tuyến đầu ấy vẫn luôn tiến lên, lạc quan, hy vọng.

Cà Mau của tôi hiện đã trên 30 ca bệnh, cả tỉnh đang thực hiện các chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, bà con đều đang lo sợ, ý thức cao mỗi khi ra đường. Vậy mà ở một nơi ta hay gọi là Sài Gòn, một thành phố hoa lệ bậc nhất giờ đây mỗi ngày hơn mấy ngàn ca bệnh. Có những lúc tôi đã tự nghĩ, liệu có phải tôi đang nằm mơ, một giấc mơ xấu, một viễn cảnh bệnh nhân la liệt không đủ giường nằm mà tôi từng thấy trong phim ảnh… giờ đang diễn ra trước mắt tôi, hàng ngày, hàng giờ…

Tôi không dám đọc báo, không dám xem những tin về các ca bệnh không may rời bỏ gia đình, và càng cảm thấy trân trọng gia đình của mình nhiều hơn nữa. Và tôi cũng rất xúc động khi bắt gặp hình ảnh của một bạn tình nguyện viên - là đồng đội của tôi, là cán bộ đoàn quê hương tôi, hiện đang xông pha chống dịch tại nơi nguy hiểm bủa vây ấy.

Là một cán bộ đoàn, tôi có thể hiểu được công việc của các bạn tình nguyện viên ấy, trách nhiệm của các bạn và cả sự áy náy của bản thân họ đối với gia đình, bởi vì họ đã để lại phía sau nỗi lo lắng của cha mẹ, người thân. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, từ những ngày nắng nóng hừng hực cho đến lúc mưa dầm dề, họ vẫn luôn sát cánh trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Người tôi muốn nhắc đó chính là bạn Vương Thanh - một cộng sự đã cùng tôi đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện hơn 7 năm - đã từng là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng. Năm 2019, Thanh lên Sài Gòn theo đuổi đam mê của mình. Một anh chàng rất nhỏ con, nhút nhát, đã quyết tâm lập nghiệp nơi xa để rồi cho đến ngày hôm nay, cái nhút nhát hôm nào không còn nữa, Thanh giờ đây đã là một tình nguyện viên tích cực của quận Phú Nhuận. Thanh nói rằng, những ngày đầu tiên mặc lên mình bộ áo bảo hộ, kính chống giọt bắn nhễ nhại mồ hôi suốt 12 tiếng, Thanh mới hiểu được sự hy sinh thầm lặng của mọi người, quyết tâm tham gia chống dịch mạnh mẽ hơn cho đến bây giờ.

Vương Thanh hiện đang là tình nguyện viên trực chốt khu cách ly quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh.

Thanh kể: “Lúc đầu công việc chính của mình là tham gia điều phối các khu tiêm phòng vắc-xin Covid-19, sau đó là các khu lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, hiện tại đang tham gia trực chốt khu cách ly tại quận Phú Nhuận. Bản thân Thanh muốn đóng góp một phần công sức của mình để tham gia chống dịch, mong thành phố sẽ sớm trở lại giai đoạn kiểm soát được dịch và người dân có thể sinh hoạt bình thường. Thanh cảm thấy hạnh phúc khi được sát cánh cùng đồng đội mỗi ngày. Lúc mới tham gia cũng rất sợ, nhưng dần dần khi thấy sự khó khăn của người dân và với một lòng tin thành phố sẽ sớm khoẻ lại, mình đã tự tin hơn, cố gắng hơn để tiếp tục. Dù đã được tiêm vắc-xin mũi đầu tiên rồi, hàng ngày tụi mình vẫn cố gắng bảo đảm 5K và đồ bảo hộ, bao tay, xịt khuẩn khi tham gia các điểm test Covid-19”.

Những ngày này, đồng hành cùng với bà con cả nước và đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, các bạn tình nguyện viên của Câu lạc bộ Nụ Cười Hồng cũng đã tích cực thực hiện nhiều phần việc để tiếp sức cho bà con và tuyến đầu chống dịch như: phát các suất ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí; tham gia vào các đội hình tuyên truyền tại các xã, phường; đi chợ cho các hộ dân đang phong toả; hỗ trợ các gia đình khó khăn. Ðồng thời, các bạn cũng cùng nhau thực hiện các video clip tuyên truyền trên Facebook, Tiktok, tạo hiệu ứng và lan toả năng lượng tích cực đến mọi người trong thời điểm khó khăn này. Câu lạc bộ với nhiều thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, từ báo, đài, Ðoàn thanh niên, y, bác sĩ đến doanh nghiệp, ngân hàng, giáo viên, học sinh, sinh viên… mong muốn đem chút sức nhỏ và niềm tin lớn của mình để cùng động viên, chia sẻ cùng cả nước mau vượt qua đại dịch lần này.

Hưởng ứng chương trình san sẻ yêu thương, CLB Nụ Cười Hồng phát các suất ăn, sữa, khẩu trang miễn phí vào sáng thứ Bảy hàng tuần (trước khi thực hiện Chỉ thị 16).

Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói: “Ðám mây đen Covid-19 đã phủ nghịch cảnh lên cuộc sống của chúng ta. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Chính phủ mong Nhân dân vững tin, đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định chống dịch. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng, bình minh của cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại”.

Và với sự kiên cường của tuyến đầu, sự nhiệt tâm của các ban, ngành, đoàn thể, tinh thần xông pha của các lực lượng tình nguyện viên và ý thức ngày càng cao của người dân, tôi tin rằng Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch.

Gửi nhiều yêu thương và lời chúc bình an đến mọi người!

 

Quý Nhi

 

Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu cao nhất của ngành y tế

Sau nhiều năm phát triển theo hướng lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang chuyển sang mô hình chăm sóc sức khoẻ chủ động, lấy phòng bệnh làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Đây là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt chứng nhận ISO 15189:2022

Chiều 30/6, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phòng xét nghiệm y khoa trong lĩnh vực hoá sinh và huyết học.

Xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm

Khởi động chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng năm 2026

Ngày 27/6, UBND phường Bạc Liêu phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức chương trình tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Bệnh lý tim mạch: Nhồi máu cơ tim đang trẻ hoá" tại Trạm Y tế phường Bạc Liêu. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng được triển khai định kỳ từ nay đến hết tháng 12/2026.

Cứu sống bệnh nhân bị tôn cắt đứt vùng cổ khi quét lá trên mái nhà

Một người đàn ông ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bị mép tôn cắt đứt vùng cổ trong lúc leo lên mái nhà quét lá, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/6, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng", thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị tham gia.

Bộ Y tế khảo sát hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Sáng 27/6, Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y theo Thông tư số 34 của Bộ Y tế do đồng chí Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quân Dân y cấp bộ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu đưa vào sử dụng gói thiết bị chẩn đoán hình ảnh hơn 7,2 tỷ đồng

Chiều 26/6, Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.