Thứ tư, 6-5-26 02:43:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiều cây xanh bị “cắt tỉa” vô lý: Trách nhiệm thuộc về ai?

Báo Cà Mau

Trên tuyến đường Trần Phú nối dài (thuộc khu vực khóm 1 và khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu), nhiều cây xanh (cây dầu) được trồng gần chục năm bỗng dưng bị “cắt đầu” trụi lủi và mặc cho các cành cây bị cắt treo lơ lửng trên cây. Điều đáng nói, ngành quản lý là Trung tâm Dịch vụ đô thị lại không biết việc “cắt tỉa” vô lý này, còn ngành Điện thì cho đó là chuyện phải làm vì đảm bảo an toàn lưới điện vào mùa mưa?!

Trách nhiệm của ai?

Được trồng gần chục năm, những cây dầu trên tuyến đường Trần Phú nối dài (thuộc khu vực nói trên) góp phần tạo mảng xanh và mỹ quan đô thị cho một thành phố trẻ. Vậy mà, những ngày gần đây, có đến hàng chục cây xanh bị “cắt đầu” và “tỉa cành” trông thật xác xơ. Việc cắt tỉa cây tạo nên những hình ảnh khó coi này đã gây bức xúc cho nhiều người, vì nó không chỉ làm mất mỹ quan của con đường chính dẫn vào trung tâm thành phố, mà còn phá hủy công trình, sức lao động, sự chăm sóc của nhiều người.

Cây xanh trên tuyến đường Trần Phú bị chặt ngọn và vứt các cành đã cắt một cách bừa bãi. Ảnh: K.T

Ông Dương Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh, cho rằng: “Khi cắt cây xanh, ngành Điện đã không thông báo với Trung tâm. Đến khi phát hiện thì đã có hàng chục cây xanh bị cắt tỉa. Do việc cắt tỉa không đúng kỹ thuật nên trông rất xấu”. Còn ông Trần Quyền Dự, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu, khẳng định: “Không có chuyện Công ty Điện lực Bạc Liêu tự ý cắt tỉa cây xanh. Trước đó, từ tháng 3/2013, Điện lực TP. Bạc Liêu đã có công văn gửi Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh yêu cầu phối hợp để cắt tỉa cây nhưng không thấy Trung tâm hồi âm. Do nhu cầu an toàn và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa nên ngành Điện lực phải cắt tỉa cây theo quy định”.

Qua điều tra cho thấy, Điện lực TP. Bạc Liêu đã có Công văn số 259 ngày 12/3/2013 gửi Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh. Trong đó, nêu rõ việc phối hợp giữa hai đơn vị. Và sau 3 ngày (kể từ ngày Trung tâm nhận được công văn), nếu Trung tâm Dịch vụ đô thị không tiến hành việc cắt tỉa thì Điện lực Bạc Liêu sẽ tự thực hiện. Rõ ràng, trước khi Điện lực Bạc Liêu tiến hành cắt tỉa cây đã có thông báo và yêu cầu phối hợp. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh không thể nói là không biết!?

Tuy vậy, ngành Điện cũng không thể tự cho mình cái quyền là đã thông báo rồi thì cứ vô tư cắt tỉa cây, cũng như thản nhiên xả rác và mặc cho những cành khô còn treo lơ lửng trên cây. Bởi, nếu cho rằng, việc cắt tỉa để bảo đảm an toàn, thì những cành được cắt tỉa kia phải được xử lý bằng cách đem xuống. Đằng này, mặc cho những cành cây treo lơ lửng trên cây và trở thành “cái bẫy” cho người đi đường. Đồng thời, hành lang lưới điện liệu có còn an toàn khi những cành cây kia bị vướng vào?!

Bài học từ việc cắt tỉa cây xanh vô lý trên cho thấy, việc phối hợp giữa các ngành vẫn chưa nhịp nhàng và vẫn còn tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Thêm vào đó, việc quản lý cây xanh, hành lang an toàn lưới điện dường như chưa được quan tâm. Cụ thể là hiện nay, vẫn còn nhiều tuyến đường, công trình xây dựng trên địa bàn TP. Bạc Liêu vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Cần sự phối hợp tốt

Đã đến lúc các ngành, các địa phương cần quan tâm nhiều hơn về vấn đề này và coi đó là trách nhiệm chung, chứ không thể cho đó là trách nhiệm của ngành Điện hay Trung tâm Dịch vụ đô thị. Bởi, đây vốn là tồn tại tất yếu trong quá trình đô thị hóa. Chúng ta không thể di dời cột điện để trồng cây xanh cho đảm bảo an toàn, cũng như không thể giải tỏa nhà để nhường chỗ cho cây xanh hay cột điện. Vì có nhiều khu phố vốn tồn tại từ rất lâu và gắn với nó là cột điện và cây xanh. Do vậy, giải pháp tốt nhất là làm tốt công tác phối hợp để việc phát triển cây xanh gắn với an toàn lưới điện được hài hòa, vừa đảm bảo mỹ quan, vừa an toàn cho lưới điện.

Mặt khác, cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, nhất là những dự án phát triển giao thông, khu đô thị mới, tránh trường hợp “hết trồng lại nhổ” gây lãng phí tiền của, thời gian. Như tuyến đường Cao Văn Lầu với nhiều cột điện, cây xanh có tuổi thọ hơn chục năm sẽ bị di dời để mở rộng tuyến đường này là một minh chứng điển hình. Đồng thời, cần nghiên cứu trồng những loại cây phù hợp, hạn chế tối đa vi phạm an toàn hành lang lưới điện đối với những tuyến đường, khu phố không thể di đời. Hoặc ngành Điện cần nghiên cứu và thực hiện “ngầm hóa” đường dây, góp phần tạo không gian đẹp, đảm bảo an toàn và giảm dần việc những đống dây điện cứ mắc chằng chịt như mạng nhện trên các tuyến đường chính.

TP. Bạc Liêu đang trong quá trình đô thị hóa nên sẽ phải gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc thể hiện trách nhiệm và chung sức làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương sẽ thật sự là giải pháp tốt nhất để khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển.

LÂM HỶ

Đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông trục ngang Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường tỉnh đoạn từ Giá Rai đến Phó Sinh và xây dựng đường bờ Tây kênh Láng Trâm, với tổng nguồn vốn đầu tư công trên 2.200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Lần đầu tiên cò nhạn sinh sản tại Vườn chim Bạc Liêu

Chiều 11/4, ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Bạc Liêu cho biết: Lần đầu tiên loài cò nhạn đã làm tổ và sinh sản thành công tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu (phường Hiệp Thành).

Bó vỉa cao trên Quốc lộ 1: Gây khó cho dân, tiềm ẩn rủi ro giao thông

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) phản ảnh hiện trạng độ dốc bó vỉa không bảo đảm, khiến việc lên xuống vỉa hè của xe gắn máy, ô tô gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động buôn bán.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch

Sau khi Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phản ánh về thực trạng "có đường ống nhưng không có nước" khiến đời sống người dân xã Biển Bạch gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc với tinh thần: "Không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong bất cứ tình huống nào".

Xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm cụ thể

Những năm gần đây, nhiều địa phương dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường xanh - sạch - đẹp, những khu dân cư khang trang, ngăn nắp… đang trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu

Bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ gia tăng, nhất là tại các khu dân cư. Ở nhiều khu vực nội đô tỉnh Cà Mau, các cơ sở thu mua phế liệu vẫn tồn tại với lượng lớn vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vùng đồng bào khởi sắc, rộn ràng đón tết Chôl Chnăm Thmây

Những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Cà Mau khởi sắc rõ nét, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những ngày này, đồng bào Khmer phấn khởi chuẩn bị đón tết Chôl Chnăm Thmây, tràn đầy niềm tin vào năm mới tốt đẹp.

Vĩnh Thanh phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 10 km

Hơn 500 thùng rác được trao tận tay người dân, cùng sự tham gia đồng loạt của cán bộ, hội viên đoàn thể và Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thể hiện quyết tâm của xã Vĩnh Thanh trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Mười dài trên 10 km đạt sáng - xanh - sạch - đẹp.

Khu Ốc đảo, phường An Xuyên được quy hoạch thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử

Khu Ốc đảo (Khóm 24, phường An Xuyên) được định hướng phát triển thành không gian các công trình văn hoá, lịch sử, kết hợp với các không gian công cộng như sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, hoa viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

Nối mạch đường xuân

Xuân không chỉ hiện diện trong sắc mai vàng hay mâm cơm sum họp mà còn trải dài trên những công trình giao thông vừa kịp hoàn thành trước thềm năm mới. Những tuyến đường rộng mở, thông suốt như nối dài niềm vui đoàn viên, mở ra hành trình phát triển và khát vọng vươn lên. Trên mỗi cung đường rộn ràng nhịp xe, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình mạnh mẽ của quê hương trong mùa xuân mới.