Thứ bảy, 9-5-26 01:12:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhiều khó khăn trong xây dựng đô thị văn minh

Báo Cà Mau (CMO) Phó chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn Lê Văn Sin cho biết: “Hiện thị trấn đã đạt 20/26 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Cái dễ thì đã đạt hết rồi, những cái chưa đạt đều nan giải và phải thực hiện từng bước”.

Theo đó, các tiêu chí như hộ nghèo (thị trấn còn 3,86%); Việc mua bán lấn chiếm đất công; Tiêu chí môi trường; Tiêu chí hạ tầng cơ sở; Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá là những điều trăn trở của thị trấn trong nhiều năm qua. Theo lời ông Sin, Năm Căn là vùng đất có lượng di dân, cả đi và đến biến động rất lớn. Kèm theo đó là sự trồi sụt về dân số và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thay đổi liên tục, rất khó kiểm soát.

Thực trạng của Năm Căn khiến những ai dành tình yêu lớn và khát vọng để đưa nơi đây trở thành trung tâm thị xã tương lai phải ngán ngẩm. Ông Sin phân tích: “Hạ tầng cơ sở của thị trấn Năm Căn coi vậy thôi chớ yếu và thiếu lắm. Ngoài những trục chính kết nối với đường Hồ Chí Minh, một số tuyến nối với các xã thì thị trấn vẫn đang trong tình trạng khó khăn”.

Đó là chưa kể tình hình thời tiết cực đoan, diễn biến ngày càng phức tạp, hầu hết các tuyến đường trong hẻm, ở lõi thị trấn đều bị ngập nước trong mùa mưa bão, triều cường dâng. Thị trấn cũng có nguồn vốn hỗ trợ xây dựng đô thị động lực với khoảng 8,5 tỷ đồng/năm nhưng theo đánh giá của ông Sin thì chẳng thấm vô đâu.

Ngay cả trong bộ tiêu chí xây dựng đô thị văn minh hiện nay cũng còn những điểm bất cập. Yêu cầu là thị trấn phải có trung tâm văn hoá - thể thao, bưu điện riêng, trong khi thị trấn cũng chính là trái tim của toàn huyện Năm Căn, những thứ ấy đều có sẵn. Nếu cứng nhắc bám vào yêu cầu thì thứ nhất là lãng phí, thứ hai là chắc chắn hoạt động không hiệu quả.

Công chức văn hoá - xã hội thị trấn Năm Căn Đoàn Thanh Hùng chia sẻ: “Nói chung, nếu không chiếu theo tiêu chí thì không được công nhận, chỉ mong có sự điều chỉnh để khi áp dụng vào thực tế phù hợp, hiệu quả hơn thôi”.

Thói quen sinh hoạt, buôn bán nhỏ lẻ của người dân cũng khiến thị trấn hết sức đau đầu. Việc lấn chiếm lòng lề đường, thậm chí là lấn chiếm đất công khiến diện mạo và các hoạt động mua bán, sinh hoạt của người dân diễn ra tự phát, lộn xộn.

Nhiều khu dân cư trước đây mọc lên bất chấp quy hoạch, dẫn đến nhiều hệ luỵ. Một trong những điều đã và đang diễn ra là tình trạng mất vệ sinh. Ông Sin thông tin: “Ngoài các trục lớn có xe thu gom rác, những tuyến còn lại phải chịu cảnh sống chung với rác. Những tuyến dân cư, đặc biệt là những nơi ven kênh, ao hồ, tình trạng ô nhiễm thực sự báo động”.

Những cụm dân cư ven sông Kinh Tắc, ven sông Cửa Lớn của thị trấn Năm Căn nguy hiểm luôn chực chờ nhưng rất ít người dân chịu dời đi.

Với thị trấn Năm Căn, vấn đề nan giải khác là hơn 260 hộ dân đang ở nơi có nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm chực chờ. Thị trấn đã tính toán để lập khu tái định cư tại Khóm 3 cho các hộ dân diện này nhưng đến nay chưa có ai vào ở.

Ông Nguyễn Văn Lợi, sống ven ngã sông Cái Tắc gần 30 năm, ông bộc bạch: “Tôi ở tới giờ mấy xác nhà rồi, lở tới đâu thì mình lùi tới đó. Chớ mần ăn buôn bán mà không ở cặp mé sông thì sao được”. Ông Lợi nói, Nhà nước di dời bà con vô vùng an toàn là đúng, nhưng cũng phải sắp xếp để những người buôn bán như ông có nơi chốn làm ăn mới, như vậy mới bền được. Và rằng, nếu di dời thì di dời một lượt hết, chớ người ở, người đi thì cũng không ăn thua.

Còn ông Trần Văn Hiếu thì lắc đầu than thở: “Ở gần đây người ta bắt đầu dọn đi rồi, nhưng chưa thấy ai vô tái định cư. Cuối năm này gia đình tôi cũng đi thôi. Ở đây tuột xuống sông lúc nào không biết à”. Mấy chục năm sống ở ngã sông Kinh Tắc, ông Hiếu kết luận: “Giờ thì hết trụ nổi rồi, phải di dời thôi”.

Cùng tâm trạng ấy, bà Lâm Thị Đào từ phương xa về ven sông Năm Căn lập nghiệp từ sau bão số 5 (năm 1997) lắc đầu: “Hết kè chắn nổi rồi. Với lại, ở đây cũng là ở tạm chớ có giấy tờ gì đâu. Không đi bây giờ, mai mốt sập nhà, chạy không kịp”.

Thị trấn Năm Căn ven cửa sông lớn, mấy năm nay cứ tới mùa mưa lũ, triều cường có hàng chục căn nhà chỉ qua một đêm là rớt xuống sông mất hút. Dân cư quả tình rất lo lắng, nhưng hình như người ta còn nhiều nuối tiếc. Thị trấn Năm Căn cũng đang rốt ráo vận động, thuyết phục, nhưng bà con chỉ ậm ừ theo kiểu “kệ, từ từ rồi tính”.

Thị trấn Năm Căn là đô thị phát triển nhanh, năng động, tuy nhiên kèm theo đó là tình trạng lấn chiếm đất đai, nhiều khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch của đô thị. Vấn đề này đã, đang và sẽ còn tiếp tục tiếp diễn, thị trấn sẽ phải đau đầu dài dài để giải quyết. Thực tế, có nhiều khu tự phát của thị trấn, đến nay buộc phải hợp thức bằng cách chính quyền phải quy hoạch theo dân, bởi không còn cách nào khác. Chính điều này làm cho diện mạo, hạ tầng của nơi đây vốn dĩ chịu áp lực, ngày càng phải gồng gánh và luôn trong tình trạng quá tải.

Xem ra chặng đường xây dựng văn minh đô thị hay xa hơn là trái tim của một thị xã động lực vẫn còn rất nhiều điều trăn trở./.

Phạm Quốc Rin

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.