Thứ hai, 10-11-25 16:35:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhọc nhằn đời công nhân

Báo Cà Mau

Đồng lương ít ỏi, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, thường xuyên đối mặt với rủi ro công ty, nhà máy bị phá sản, hoặc sản xuất cầm chừng dẫn đến giảm thu nhập, có thể bị chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào… cuộc sống của công nhân đang đối mặt với bộn bề khó khăn.

Công nhân làm việc tại một công ty chế biến thủy sản trong tỉnh. Ảnh: T.Q

Thiếu thốn trăm bề

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, nhiều doanh nghiệp tiếp tục rơi vào tình trạng sụt giảm đơn hàng, sản xuất cầm chừng, giảm giờ làm, không tăng ca. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo trả lương cho công nhân với mức lương cơ bản. Để đảm bảo chi tiêu cho gia đình, công nhân phải xoay xở đủ cách mới có chi phí trang trải cuộc sống.

Chị Nguyễn Thúy Liên (xã Tân Phong, TX. Giá Rai) làm bộ phận xếp hộp được 2 năm tại một công ty xuất khẩu thủy sản trên địa bàn TX. Giá Rai, trung bình mỗi tháng chị được nhận từ 4 - 6 triệu đồng. “Dạo này công ty chúng tôi ít việc nên rất hiếm khi phải làm tăng ca. Công nhân về sớm vì không có hàng để làm. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt thì không còn dư bao nhiêu, dù lương thấp nhưng cũng ráng cầm cự vì giờ tìm được công việc ổn định với mức lương khá thật sự rất khó”, chị Liên tâm sự.

Công nhân trong tỉnh đa phần là người địa phương, xuất thân từ nông thôn, chủ yếu lao động chân tay, nghề chuyên sâu chưa có. Lương thấp trong khi chi phí sinh hoạt đắt đỏ buộc họ chi tiêu hết sức dè sẻn mới có dư. Nhiều người phải bóp bụng gửi con về quê cho ông bà trông giữ hộ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Không ít công nhân còn phải sống trọ trong những phòng trọ giá rẻ, ẩm thấp, không an toàn, không đảm bảo sức khỏe.

Hơn 4 năm gắn bó với công ty may mặc, mỗi tháng anh Nguyễn Văn Tình (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) nhận mức lương hơn 7 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí, anh ở trọ cùng người em, sống tiện tặn để tiết kiệm mỗi tháng còn hơn 3 triệu đồng gửi về quê nuôi đứa con đang độ tuổi ăn học. Anh Tình cho biết, trước đây anh lên Bình Dương làm công nhân, tuy mức lương có khá hơn, song chi phí sinh hoạt lại khá đắt, nên đến cuối tháng cũng không còn được bao nhiêu mà lại phải sống xa nhà, xa con. Do đó, anh quyết định về quê, sống tiện tặn cũng đủ trang trải qua ngày, bù lại còn được ở gần người thân.

Nỗi lo mắc bệnh nghề nghiệp

Bên cạnh thu nhập thấp, công việc bấp bênh, công nhân còn có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp (BNN) ngày càng cao. Công nhân làm việc ở bất cứ ngành nghề nào cũng có thể mắc BNN, tuy nhiên một số ngành nghề đặc thù như: y tế, cơ khí, sản xuất công nghiệp, bốc vác, may, chế biến thủy hải sản… thì nguy cơ mắc BNN cao hơn so với các ngành nghề khác. Làm việc trong thời gian dài ở môi trường lạnh, nóng, ẩm… nên hầu hết các công nhân ngành Chế biến thủy sản đều mắc BNN như: thấp khớp, viêm mũi, run tay...

Theo quy định của Bộ Y tế, các cơ quan, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động (NLĐ) ít nhất 1 lần/năm và 6 tháng/lần đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thế nhưng, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều doanh nghiệp “né” thực hiện đăng ký khám sức khỏe cho NLĐ. Ngoài ra, đa phần NLĐ, nhất là lao động thời vụ, công nhật thường ngại đi khám bệnh vì sợ tốn kém, không có điều kiện kinh tế và ảnh hưởng đến việc làm. Việc không khám bệnh kịp thời làm cho NLĐ không nhận biết được căn bệnh đang mang, tích tụ lâu ngày sẽ trở thành bệnh nặng và khó có thể chữa trị.

Chị Ngọc Hương (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Do thường xuyên đứng bóc vỏ tôm trong môi trường ẩm ướt, lạnh lẽo nên tôi hay bị đau đầu, đau khớp. Mới đây, khi đi khám sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc cùng lúc nhiều loại bệnh như: viêm khớp, viêm xoang, giãn tĩnh mạch, đau dạ dày… Có bệnh thì phải trị, nhưng vì kinh tế khó khăn, thu nhập ít ỏi lại còn phải nuôi con ăn học nên tôi đành chấp nhận sống chung với bệnh, gắng gượng qua ngày vì nghỉ làm thì đồng nghĩa với mất thu nhập, cuộc sống rơi vào khó khăn”.

Nhằm chăm lo đời sống của công nhân tốt hơn, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, các doanh nghiệp cũng nỗ lực tăng lương theo quy định, hỗ trợ tiền ăn ca, tiền xe… Song nhìn một cách toàn diện, thu nhập của công nhân vẫn chưa tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Do đó, để nâng cao hơn nữa đời sống của công nhân, rất cần sự quan tâm một cách đồng bộ của các tổ chức chính trị - xã hội và người sử dụng lao động. Bên cạnh việc cải cách về chính sách tiền lương tối thiểu, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà ở cho công nhân, các điểm giao lưu sinh hoạt thể thao, văn hóa, trường học, nhà trẻ dành cho con em công nhân, quan tâm hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân… Khi đời sống vật chất lẫn tinh thần được chăm lo đầy đủ thì công nhân sẽ gắn bó và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn.

Minh Luân

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.