Thứ sáu, 8-5-26 16:49:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhọc nhằn nghề bốc xếp

Báo Cà Mau (CMO) Chợ Phường 7, TP. Cà Mau là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh, với khối lượng hàng hoá, nông sản lên xuống hàng chục tấn mỗi ngày. 2 giờ chiều, dưới cái nắng như đổ lửa, những anh “phu xe” đưa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cố gồng mình kéo những chiếc xe hàng vào chợ. Phần lớn công việc bốc vác, vận chuyển hàng hoá lên xuống ở đây sử dụng sức người là chính.

Nghiệp đoàn bốc xếp Phường 7 phân chia thành viên ra 2 tổ, mỗi tổ 25 người. Các thành viên của từng tổ được giao công việc rõ ràng nên hoạt động vận chuyển hàng hoá có nền nếp, trật tự.

Nặng gánh mưu sinh

Ông Liên Xuân Anh, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp Phường 7, cho biết, nghề bốc xếp những ngày đầu thành lập chợ không có tổ chức do không có người đứng ra quản lý nên rất lộn xộn, đôi khi xảy ra cự cãi do tranh giành khách. Đến năm 2000, Hội Chữ thập đỏ Phường 7 phối hợp với LĐLĐ TP. Cà Mau tập hợp các thanh niên lại, lập ra nghiệp đoàn bốc xếp. Lúc đó, số thành viên trong nghiệp đoàn chưa được 30 người.

Người bốc xếp phải kéo những chiếc xe chở hàng nặng hàng trăm kí-lô-gam từ bãi tập kết vào chợ cho tiểu thương.

Qua nhiều thăng trầm, đến nay, nghiệp đoàn đã tập hợp được 50 thành viên, tuổi đời từ 18 đến trên dưới 50. Đa số các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, tứ xứ đến đây lập nghiệp.

Ông Liên Xuân Anh đã có nửa đời người gắn bó với công việc bốc xếp hàng hoá. Cả gia đình ông sống trong căn nhà được dựng tạm bợ trên bờ kè chợ Phường 7. “Nghề này cực lắm, thức khuya dậy sớm, không kể giờ giấc, hễ có xe về là phải tập trung ra bãi để bốc hàng, rồi kéo vào trong chợ cho các tiểu thương. Hơn một nửa anh em ở trọ, các thành viên còn lại thì có nhà nhưng cuộc sống của họ cũng khó khăn, thiếu thốn không kém. Số con em được đi học rất ít. Khi vừa rời ghế nhà trường, đa số con cái cũng theo làm nghề này của cha mẹ”, ông Liên Xuân Anh chia sẻ.

Những người gắn bó lâu năm với nghiệp đoàn được LĐLĐ cấp thẻ đoàn viên. Hiện nghiệp đoàn có 24 thành viên có thẻ công đoàn. Được đứng vào hàng ngũ đoàn viên là động lực giúp họ vượt qua khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau gắn bó với nghiệp đoàn.

Với lượng hàng hoá, nông sản hàng chục tấn, các anh em trong nghiệp đoàn phải làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày, không kể mưa nắng, nhưng mỗi người chỉ có thể kiếm được từ 100.000-150.000 đồng/ngày.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mang hộp cơm ra ăn, lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, anh Liên Hoàn Di tâm sự, anh gắn bó với nghiệp đoàn hơn 5 năm nay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lấy vợ sớm nên chưa ngoài 30 anh đã có 5 đứa con. Cả gia đình sống chen chúc trong phòng trọ ở cầu Huỳnh Thúc Kháng. Mỗi tháng, tiết kiệm lắm thì chi phí sinh hoạt cho cả nhà cũng hơn 3 triệu đồng.

Một mình không thể nuôi nổi 7 miệng ăn nên vợ anh và 2 đứa con lớn đi bán vé số phụ thêm. Anh Di trăn trở: “Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, còn thu nhập của anh em trong nghiệp đoàn thì vẫn vậy. Giá cả bốc xếp chưa được định mức cụ thể theo loại hàng hoá và quãng đường vận chuyển. Vì thế, dù xa hay gần, hàng bốc vác nặng hay nhẹ thì vẫn giá, thiệt thòi cho anh em trong nghiệp đoàn”.

Mơ ước về ngôi nhà chung

Nằm trơ trọi, xiêu vẹo cặp mé sông, đi thoáng qua khó ai có thể nhận ra trụ sở nghiệp đoàn lại “đơn sơ” đến vậy. Nhìn anh em trong nghiệp đoàn nằm nghỉ, ông Võ Minh Trí, Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp Phường 7, mong muốn: “Mỗi ngày, anh em trong nghiệp đoàn ở xa tranh thủ nghỉ ngơi trong trụ sở của nghiệp đoàn. Mấy năm qua, trụ sở của nghiệp đoàn phải thuê đất của doanh nghiệp. Nhất là từ khi triển khai xây dựng bờ kè Phường 7, trụ sở nghiệp đoàn dỡ bỏ, nên phải dựng tạm cái chòi để làm chỗ nghỉ ngơi cho anh em. Nắng còn chịu được, chứ mưa tạt ướt hết, ban đêm muỗi kêu như sáo thổi. Bây giờ tôi chỉ mong xây được trụ sở ổn định để anh em yên tâm nghỉ ngơi và làm việc”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, thế nhưng, từ khi thành lập đến nay, nghiệp đoàn đã tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội của phường, như đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự; đoàn kết, động viên, tương trợ lẫn nhau khi thành viên trong nghiệp đoàn gặp khó khăn...

Mỗi năm, vào dịp lễ, Tết, LĐLĐ TP. Cà Mau hỗ trợ mỗi thành viên trong nghiệp đoàn 1 phần quà và tặng 500.000 đồng cho con em có thành tích học tập xuất sắc nhằm động viên tinh thần để anh em yên tâm lao động, gắn bó với nghiệp đoàn.

Thảo Mơ

Chủ tịch LĐLĐ TP. Cà Mau Lê Chí Nguyện cho biết: “Hiện nay, đời sống của các thành viên trong Nghiệp đoàn bốc xếp Phường 7 còn nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ nghiệp đoàn cũng còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào đóng góp của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, mong rằng thời gian tới, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa, cùng sẻ chia khó khăn cũng như đưa ra những chính sách, tạo điều kiện để nghiệp đoàn hoạt động bền vững hơn. Qua đó, góp phần đảm bảo cuộc sống ổn định cho các thành viên nghiệp đoàn”.

 

Ðổi mới sáng tạo phục vụ kinh tế xanh

Với nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt thời gian qua, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Cà Mau đã để lại dấu ấn rõ nét trong bức tranh kinh tế, gắn với chuyển đổi xanh của tỉnh.

Mưu sinh giữa cái nóng đầu hè

Những cơn mưa trái mùa vừa qua chỉ kịp làm dịu đi chốc lát cái oi bức của những ngày đầu hè. Rồi nắng nóng nhanh chóng quay trở lại, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng gần 40 độ C. Dưới ánh nắng gắt, nhiều người vẫn phải tiếp diễn nhịp lao động, sản xuất vì cuộc mưu sinh.

Khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh khởi nghiệp trẻ

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên vì thế mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm.

Cửa biển bồi lấp, tàu cá nằm bờ

Không chỉ đối mặt với giá nhiên liệu biến động, nhiều ngư dân trong tỉnh đang thêm phần lo lắng khi các cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến hàng nghìn tàu cá phải “mắc cạn”, không thể ra khơi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và đời sống của người dân ven biển.

Phát triển kinh tế biển xanh và bền vững

Sở hữu 3 mặt giáp biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và nguồn tài nguyên biển phong phú, Cà Mau đang từng bước chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế biển theo hướng xanh và bền vững. Từ quản lý tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo đến du lịch sinh thái, tỉnh đang nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng đi đôi với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Kết quả Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ IV, năm 2026

Nuôi cá chình VietGAP - Mô hình bạc tỷ của nông dân Tân Thành

Tại phường Tân Thành, mô hình nuôi cá chình của ông Nguyễn Hữu Ánh (Bảy Ánh) từ lâu đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Với quy mô 42 ao nuôi, ông không chỉ mở rộng sản xuất mà còn đặc biệt chú trọng quy trình kỹ thuật, chất lượng con giống và môi trường nuôi.

Lúa gạo Cà Mau hướng tới giảm phát thải, tăng giá trị

Phát biểu tại hội thảo kết nối sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ngày 26/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau sẽ phát triển ngành lúa gạo theo hướng hiện đại, chất lượng cao, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Tuân thủ lịch thời vụ, "né mặn" hiệu quả

Hiện nay đang trong cao điểm mùa khô, xâm nhập mặn gia tăng. Ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con nông dân cần tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời vụ, để đảm bảo cho vụ sản xuất hiệu quả.

Nông dân Xã Hồ Thị Kỷ thiệt hại hàng chục hécta nuôi tôm do nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đã khiến hơn 1.300 ha nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại. Riêng tại Xã Hồ Thị Kỷ, hàng chục hécta tôm nuôi bị chết do dịch bệnh và sốc nhiệt, gây thiệt hại lớn cho người dân.