Tiểu đội trưởng dân quân cơ động Trịnh Thị Kim Tiền. Ảnh: T.Đ
Hình ảnh những cô gái trẻ khoác lên mình màu áo xanh dân quân tự vệ (DQTV) đã trở nên gần gũi, thân thiện đối với người dân TP. Bạc Liêu. Tất cả đều nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia mọi phong trào, tập luyện trên thao trường dù dưới cái nắng chói chang…
Vậy mà những cô gái trẻ không hề nao núng, hăng hái tham gia DQTV với tinh thần tình nguyện, tự giác.
Chị Trịnh Thị Kim Tiền, Tiểu đội trưởng Nữ DQTV cơ động phường 8, TP. Bạc Liêu, cho biết: “Em tham gia DQTV đã 3 năm và được huấn luyện một lần rồi. Năm kế đó vì nghỉ hậu sản nên em ở nhà. Năm nay, em tiếp tục xin đi huấn luyện nữa”. Kim Tiền thú thật, chế độ bồi dưỡng huấn luyện không đủ mua mỹ phẩm dưỡng da. Song, vì đam mê, vì tinh thần trách nhiệm nên em chẳng ngại ngần điều đó. Kết quả huấn luyện, Tiền bắn đạn thật đạt loại giỏi, có bốn lần được tặng bông hồng điểm 10.
Ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) có hai tiểu đội nữ DQTV (Tiểu đội dân quân cơ động và Tiểu đội dân quân tại chỗ). Ông Phạm Văn Tèo, Trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Hai tiểu đội có 5 đảng viên, còn lại phần lớn là đoàn viên. Nữ dân quân của xã có 50% là người dân tộc thiểu số, đều là những đoàn viên ưu tú, được rèn luyện qua thực tiễn các tổ chức đoàn thể để tạo nguồn kế thừa. Nhờ vậy mà ý thức tổ chức kỷ luật ở chị em rất cao, quán triệt chủ trương, chỉ thị rất nhanh. Tỷ lệ tham gia huấn luyện ở chị em đạt 100%, tất cả đều đạt khá, giỏi”.
Chị Trần Mỹ Thuận, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động xã Vĩnh Trạch tự hào: “Phần lớn nữ dân quân đều nặng gánh gia đình, nhưng họ sẵn sàng tham gia mọi phong trào ở địa phương như: chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, trồng cây xanh, trồng hoa màu giúp dân, tuyên truyền Luật Giao thông, Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia các hội thao, hành quân dã ngoại… nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Tấn Đạt

Truyền hình







Xem thêm bình luận