Nữ quân nhân chiếm tỷ lệ nhỏ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Dù vậy, họ vẫn không ngừng phấn đấu, chung sức cùng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ nam xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nữ dân quân tự vệ TP. Bạc Liêu tham gia huấn luyện năm 2015. Ảnh: N.Q
Trung úy Lâm Cẩm Tú, công tác tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh - một y sĩ có 12 tuổi quân. Năm chị tốt nghiệp trung cấp Y đa khoa là năm Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tuyển lính nữ. Thực hiện mong muốn của cha là trong “ngũ long công chúa” của gia đình sẽ có một người nối nghiệp nhà binh, chị đã tòng quân.
Ba tháng quân trường, chiến sĩ mới Lâm Cẩm Tú đã chiến thắng bản thân mình khi vượt qua chuyến hành quân dã ngoại đi bộ hơn 2 giờ. Nay, hàng năm chị đều tham gia huấn luyện điều lệnh quân đội, bắn súng AK, rèn luyện sức khỏe, học các tư thế võ, bơi lội.
Về công tác chuyên môn, chị cùng đồng đội trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Mỗi năm đều khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội, nhờ đó góp phần duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt gần 99%.
Khác với Cẩm Tú, Trần Thị Huyền Trang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân tự vệ A3 của phường 2 (TP. Bạc Liêu).
Năm 2014, khi đang làm Bí thư Chi đoàn khóm 5, được Ban CHQS phường 2 vận động tham gia lực lượng dân quân tự vệ, Huyền Trang nhận lời ngay. Trang khẳng khái: “Nam làm được thì nữ cũng làm được”. Từ 1 thành viên ban đầu, sau hơn 1,5 năm thành lập, Trang vận động thêm nhiều bạn nữ tham gia để giờ đây tiểu đội đã biên chế đủ 12 nữ.
Dù dáng người hơi nhỏ, nhưng với Trang, việc tham gia huấn luyện quân sự đem lại cho em nhiều niềm vui, chứ không có gì trở ngại. Với những đóng góp trong công tác khóm và lực lượng dân quân tự vệ, Huyền Trang đang được Chi bộ Quân sự phường 2 xem xét kết nạp Đảng.
Tiếp bước truyền thống anh hùng của quê hương, phụ nữ đất Bạc Liêu hôm nay như chị Tú, em Trang đang dốc sức xây dựng và bảo vệ quê hương.
Nguyễn Quốc

Truyền hình







Xem thêm bình luận