Không biết tự bao giờ, rừng đã gắn bó với họ như máu thịt. Công việc giữ rừng rất đỗi gian nan, vất vả, lại thường trực hiểm nguy, song với tình yêu rừng, họ đã vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là những gương mặt tiêu biểu của ngành Kiểm lâm tỉnh.
Ông Phạm Ngọc Thảo, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Kinh Tế: Nguyện gắn bó với rừng
Sinh ra trên mảnh đất được chở che bởi những tán rừng, nên ông Phạm Ngọc Thảo, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Kinh Tế (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) đã sớm gắn bó với cây đước, cây mắm...
Năm 22 tuổi, chàng thanh niên Phạm Ngọc Thảo đã thực hiện được giấc mơ của mình khi đứng vào hàng ngũ của “đội quân xanh”. Kể từ đó, ông luôn ý thức được trách nhiệm của một cán bộ quản lý và bảo vệ rừng.
Năm 1997, ông Thảo được bổ nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Kinh Tế. Ban ngày, đôi chân của người cán bộ kiểm lâm ấy đã len lỏi khắp các tán rừng để bảo vệ bình yên cho “lá phổi”. Đêm xuống, ông cùng đồng đội có mặt tại những “điểm nóng” để tuần tra, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển cây rừng trái phép.
Do đặc thù là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, ông Thảo luôn tạo sự gần gũi bằng cách thường xuyên thăm hỏi, vận động bà con bảo vệ tài nguyên rừng. Nhờ sự mềm dẻo trong công tác tuyên truyền cộng với phương châm “mưa dầm thấm lâu” mà trong thời gian qua, tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn đã giảm hẳn.
Tuy chính sách đãi ngộ còn thấp và phải thường xuyên đối đầu với những đối tượng hung hãn, nhưng chính tình yêu nghề, yêu rừng đã giúp ông bám trụ đến ngày hôm nay. Ông Thảo tâm sự: “Còn công tác ngày nào là tôi sẽ còn cống hiến hết mình”.
Trong quá trình công tác, ông Thảo đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh.
Ông Trịnh Hữu Lộc, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm phường Nhà Mát: Giữ rừng bằng “cái tâm”
Gần 20 năm gắn bó với rừng Bạc Liêu cũng là ngần ấy thời gian ông Lộc dồn hết sức mình giữ gìn sự bình yên cho “bà mẹ thiên nhiên”. Công việc của ông thường bắt đầu từ sáng sớm và có khi đến đêm khuya mới kết thúc. Ở người cán bộ này, không chỉ là “lửa” nhiệt huyết với công việc, mà còn là cách đối nhân xử thế “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn”.
Nhiều câu chuyện giữ rừng của ông Lộc làm người nghe không khỏi cảm động. Có lần, ông Lộc và đồng đội bắt được các toán người phá rừng. Khi nghe họ kể về hoàn cảnh nghèo khó, không cơm ăn, thuốc uống đã đẩy đưa họ đến hành vi vi phạm pháp luật này, ông Lộc mủi lòng, bèn móc tiền túi cho họ mà không cần suy nghĩ. Đổi lại, họ cam kết sẽ tìm đường làm ăn chân chính…
Chính cách xử sự nhẹ nhàng, mềm mỏng và nghĩa cử cao đẹp như thế mà tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn ông quản lý đã giảm hẳn. Ông Lộc chia sẻ: “Bà con mình ở đây hầu hết đều nghèo khó, nên mới chặt phá rừng, đào sâm đất… Mình là người chấp pháp thì phải ngăn chặn hành vi đó. Tuy nhiên, nếu bắt bớ, xử phạt thì tội họ lắm. Bởi vậy, mình phải nhẹ nhàng phân tích để họ thấy được cái đúng - sai và động viên, khuyên nhủ để họ không vi phạm nữa”.
Bốn bằng khen của Bộ NN&PTNT, 9 bằng khen của UBND tỉnh, 6 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, 3 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ rừng… Đó là những thành tích tiêu biểu mà ông Trịnh Hữu Lộc (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã nhận được trong những năm công tác ở ngành Kiểm lâm tỉnh.
Thọ - Huyền

Truyền hình







Xem thêm bình luận