Gần Tết Bính Thân 2016, rất nhiều căn nhà được xây dựng hoàn thành để bàn giao cho hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), sĩ quan quân đội. Những ngôi nhà ấy như mang theo hơi ấm nghĩa tình, lòng son sắt của những người lính cùng chung chiến tuyến năm xưa gửi đến đồng đội thân thương.
Cựu chiến binh Lê Trung Tính (thứ 5, từ trái sang) trong ngày nhận căn nhà mới. Ảnh: T.H
Tôi đến thăm gia đình CCB Lê Trung Tính (đường số 9, khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) khi những ngày tết gần kề. Nở nụ cười tươi, chú Tính “khoe” căn nhà mới của mình: “Đây là căn nhà mà những đồng đội cũ đóng góp tiền xây tặng tôi. Thấy nhà như thấy người, ở trong ngôi nhà này lòng tôi vô cùng ấm áp”.
Từng là sĩ quan công tác tại nhiều đơn vị quân đội thuộc Quân khu 9 và đã tham gia hàng trăm trận đánh với nhiều huân chương kháng chiến, do vợ bệnh ngặt nghèo, chú Tính đành phải xin nghỉ. Từ ấy đến nay, chú tham gia công tác ở địa phương và hiện là Phó Chủ tịch Hội CCB phường Nhà Mát. Thấy chú tích cực với công tác Hội mà nhà ở còn xập xệ, các đồng đội đã góp tặng chú số tiền 125 triệu đồng để xây nhà mới vui xuân đón tết.
Là những người lính trong chiến tranh, khi trở về đời thường, CCB lại bắt tay vào cuộc chiến chống đói nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia công tác an sinh xã hội. Trong đó, việc nâng cao mức sống, điều kiện sống cho đồng chí, đồng đội luôn là nỗi trăn trở của họ.
Thực hiện mong ước này, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp hỗ trợ xây nhà cho hội viên nghèo. Mỗi đơn vị Hội CCB huyện, thị xã, thành phố xây 2 căn (mỗi căn từ 30 triệu đồng trở lên). Trong đó, Hội CCB huyện Hồng Dân đã vận động xây được 3 căn. Nhờ vậy mà tết năm nay, toàn tỉnh có 15 hội viên CCB được nhận nhà “tình đồng đội” do chính CCB trao tặng. Ông Phan Kỳ Thinh, Trưởng ban Kinh tế Hội CCB tỉnh, trải lòng: “Đây là những món quà mang ý nghĩa thiêng liêng nhất dành tặng cho đồng chí, đồng đội trong ngày xuân mới. Nó thể hiện tình cảm sắt son, nồng đượm mà người lính Cụ Hồ chúng tôi dành cho nhau, dù không ở gần nhau”.
Cùng với Hội CCB tỉnh, thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang như Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đặc biệt quan tâm đến công tác vận động xây dựng nhà ở cho sĩ quan khó khăn. Năm 2015, từ các nguồn vận động, hai đơn vị này đã cất và bàn giao gần 20 căn nhà giúp cán bộ ổn định cuộc sống.
Công tác tại Trung đoàn 894, Bộ CHQS tỉnh, Thượng úy Mai Thanh Đẳng là một sĩ quan gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thấy đồng chí Đẳng chưa có nơi ở ổn định, Bộ CHQS tỉnh đã xét tặng đồng chí căn nhà "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" trị giá 40 triệu đồng. Cuối tháng 12/2015, căn nhà tường kiên cố của Thượng úy Đẳng đã hoàn thành trong niềm hân hoan của gia đình và sự chúc mừng của đồng đội. Ăn tết trong căn nhà mới, lòng người sĩ quan trẻ thêm phơi phới, không khí gia đình càng ấm áp, hạnh phúc hơn.
Nghĩa cử của những người lính càng khẳng định rõ tình cảm thiêng liêng, tình đồng chí, đồng đội - vốn là truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó cũng là một việc làm thiết thực trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thanh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận