Thứ ba, 11-11-25 16:28:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những công việc “hái” ra tiền lúc nông nhàn

Báo Cà Mau

Những năm gần đây, do đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhiều công đoạn canh tác lúa thủ công đã được thay thế bằng máy móc, giải phóng sức lao động. Tận dụng khoảng thời gian nông nhàn, một số lao động địa phương đi cắt rau thuê, bắt ốc, phơi lục bình khô… kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Thoát nghèo nhờ… cây lục bình

Đan lục bình hiện phát triển khá mạnh và là một trong những nghề được nhiều chị em ở các vùng nông thôn trong tỉnh chọn là “nghề tay trái” để kiếm thêm thu nhập. “Ăn theo” đó, việc cắt, phơi lục bình để bán cho các cơ sở đan đát cũng ăn nên làm ra. Trước đây, lục bình được xem là loài thủy sinh dại xâm lấn chiếm diện tích mặt nước, gây ách tắc dòng chảy, người dân chỉ tận dụng chúng để ủ phân, vun gốc cây, hoặc trộn làm thức ăn độn cho vật nuôi trong gia đình. Thế nhưng trong những năm gần đây, lục bình đã được “hóa kiếp” và trở thành món quà thiên nhiên ban tặng để giúp cuộc sống người dân vùng ven sông Cái Trầu (huyện Hồng Dân) được sung túc, no đủ hơn.

Người dân xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) tận dụng phần lề lộ nông thôn trước nhà để phơi lục bình. Ảnh: C.L

Vào những ngày trời nắng, lục bình tươi được phơi đầy ở các khoảng sân trống, trên đường đi và dọc bờ sông. Chị Nguyễn Kim Tuyến (huyện Hồng Dân), chia sẻ: “Trước lục bình mọc hoang, trôi nổi trên sông, ai cần sử dụng thì vớt tùy thích. Nhưng kể từ khi nghề đan lục bình phát triển thì nhiều hộ dân bắt đầu bao ví khoảng kênh trước nhà để lùa lục bình vào làm sở hữu riêng. Nhà tôi hiện có 5 công ương, dưỡng lục bình, cho nguồn thu nhập ổn định và giúp cuộc sống gia đình được cải thiện hơn trước, con cái cũng có điều kiện ăn học”.

Để có được 1kg lục bình làm nguyên liệu đan đát thì cần từ 10 - 12kg lục bình tươi với nhiều công đoạn. Ngay từ sáng tinh mơ, mọi người phải tranh thủ bơi xuồng ra sông cắt lục bình, sau đó mang về phơi nắng cho khô. Trong quá trình phơi cũng phải canh nắng, canh mưa để sợi lục bình sau khi khô không bị xỉn màu, dễ đứt khi bện đan.

Từ khi người dân tận dụng nguồn lục bình sẵn có trên sông để làm nguyên liệu đan đát thì dòng sông Cái Trầu cũng không còn cảnh ách tắc như trước, ghe xuồng qua lại thuận tiện. Không chỉ vậy, người dân nơi đây còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã thu mua lục bình, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân, cũng như góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

VẤT VẢ THU HOẠCH RAU MÀU

Cùng với con tôm, cây lúa, cây lục bình, thì hoa màu cũng góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, khác với việc cơ giới hóa trên đồng ruộng, các công đoạn của việc gieo, thu hoạch rau màu hầu như là làm thủ công. Do đó, vào những lúc thu hoạch rộ hoặc cần đẩy nhanh việc thu hái để đáp ứng kịp đơn hàng cho khách, các chủ vườn phải nhờ đến lực lượng lao động thời vụ tại địa phương. Với giá thuê cắt rau vào khoảng 30.000 đồng/giờ, nếu chịu khó làm việc chăm chỉ thì nhiều lao động tại địa phương cũng có được nguồn thu kha khá.

Để có thể đảm đương được nhiệm vụ của chủ vườn, những người làm nghề thu hoạch hoa màu thuê thường tạo thành từng nhóm nhỏ (từ 3 - 4 người). Theo chân một nhóm thu hoạch rau má thuê ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình), chúng tôi mới thật sự thấu hiểu được những nỗi vất vả của công việc thu hoạch rau màu thuê. Sau khi thỏa thuận giá cả, cũng như khối lượng nông sản cần thu hoạch, nhóm của chị Hiện chuẩn bị dụng cụ và nhanh chóng bắt tay vào việc.

Chị Hiện chia sẻ: “Hái rau, cắt cỏ - nghe qua thì thấy nhẹ nhàng, đơn giản chứ thật sự công việc này cực lắm. Suốt ngày phơi nắng, phơi mưa ngoài đồng, rồi phải ngồi xổm hoặc khom lưng cắt rau với một tư thế, có hôm về nhà ngồi ăn cơm không nổi vì nhức lưng, nhức chân, say nắng hoặc trúng mưa… Mặt khác, khi đã nhận việc thì phải tranh thủ hoàn thành đúng thời hạn, đúng số lượng, có như vậy thì lần sau họ mới thuê mình làm tiếp”.

Việc có thêm nguồn thu nhập phụ trong lúc nông nhàn chờ vụ thu hoạch tiếp theo đã góp phần giúp nhiều gia đình cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề việc làm cho lao động ở nông thôn, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị của các địa phương và sự nỗ lực của chính bản thân mỗi lao động.

Chí Linh

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.