Thứ hai, 6-7-26 07:30:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những ngày khó quên

Báo Cà Mau (CMO) Trên các tuyến đường phố, các khu dân cư không khó để bắt gặp các trạm, chốt được giới hạn bởi những làn dây chi chít. Ðây là những khu đang tạm thời phong toả, cách ly với cộng đồng. Người dân sinh sống nằm trong khu vực trên đi đứng, ăn uống đều bị giới hạn, nhưng đổi lại họ có cơ hội, thời gian để mở lòng hơn, tình hàng xóm láng giềng thấm đượm hơn bao giờ hết.

Tại Hẻm 234, khu phong toả thuộc Khóm 3, Phường 9, TP Cà Mau vừa được tháo dỡ, mang theo niềm vui của các hộ dân ở đây. Kể về những ngày biệt lập với cộng đồng, mỗi người đều cho rằng đây là trải nghiệm vô cùng khó quên mà không ai mong muốn thử lại.

Ðịnh cư tại Hẻm 234 gần 10 năm, đối với hàng xóm ở đây, anh Trần Bá Ðạt khá thân thuộc. Anh Ðạt chia sẻ: “Khu có nhiều người già lẫn người thuê trọ, cuộc sống không mấy khá giả nhưng lúc nào cũng chan chứa tình nghĩa. Chẳng hạn như trong đợt phong toả, địa phương có hỗ trợ thực phẩm, bà con cùng chia sẻ cho nhau mà sống. Người già neo đơn thì có người trẻ khoẻ mạnh mang đồ đến tận nhà. Ngày thường, những lúc lộ ngập do mưa lớn, hộ khá ra tiền mua vật liệu thì các hộ còn lại ra sức, ra công làm đường, dọn dẹp đâu vào đó. Những chuyện nhỏ vậy thôi mà tôi thấy quý mến hàng xóm của mình lắm”.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ cách ly y tế tại nhà.

Cũng trong đợt phong toả, anh Ðạt mua trứng, rau củ quả, thịt heo tặng 10 hộ lân cận, giúp đỡ 1 hộ gia đình đối diện đang có người thân nằm viện điều trị. Với anh, những lúc này, từng gói mì, hạt gạo đều hết sức quý giá và giúp người thì không phải chờ có điều kiện hay sang giàu mới làm.

Bà Lại Ngọc Kim, 64 tuổi, hộ đối diện nhà anh Ðạt, thuộc diện khó khăn nay lại càng túng quẫn khi trụ cột chính trong gia đình là chồng bà phải nhập viện điều trị. Nhà bà nằm trong khu phong toả, ông bệnh nằm cô đơn chỉ nhờ sự chăm sóc, thăm hỏi từ các y, bác sĩ Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau.

Bà Kim nghẹn ngào: “Mấy nay bệnh ông trở nặng, tôi thì không làm ra tiền, may mắn được hàng xóm góp tiền được 2 triệu đồng để giúp ổng điều trị. Tôi nhận mà ngại lắm vì sợ không trả nổi ơn. Nhưng trước đó tôi nói với mọi người, xem như tôi mượn số tiền này, khi có điều kiện tôi sẽ trả, mang ơn mọi người nhiều lắm”.

Ngày khu phong toả kết thúc hạn cách ly, trưởng khóm đến tận nhà trao giấy đi đường cho bà Kim qua bệnh viện thăm chồng. Mặc dù những ngày ông điều trị bà đều gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng chỉ nghe được tiếng, nay được gặp mặt thì không niềm vui nào tả xiết.

Tại Hẻm 234, việc san sẻ nhau từng cọng rau, trái dưa leo, quả trứng trong lúc khó khăn luôn được mọi người chủ động dù là trong thời gian phong toả hay ngày thường.

Bà Trần Thị Loan, cư dân Hẻm 234, bộc bạch: “Lúc được hỗ trợ thực phẩm, rau củ nhiều, tôi trổ tài làm dưa leo muối tặng mỗi nhà. Làm cũng hơn chục ký, chỉ để lại vài trái ăn, còn lại gửi tặng hết. Mình ăn thì hết chứ hàng xóm ăn thì còn tình, còn nghĩa. Bỏ công ra làm tuy cực nhưng vui”.

Thành quả dưa leo muối được mọi người đón nhận nhiệt tình, cư dân hẻm hứa hẹn sẽ mua thêm dưa qua cho bà Loan dạy nghề muối dưa leo, có thêm những câu chuyện vui sau đó.

Tại Phường 4, một trong những khu vực có nguy cơ cao vì liên tục xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, những lúc như thế này, lực lượng đoàn viên, thanh niên hoạt động hết công suất để hỗ trợ bà con khu phong toả, hộ cách ly y tế và một số hộ có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Cùng với đó là thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, lực lượng tuyến đầu chống dịch như: may tai giả, đi chợ hộ, trực chốt, trực khu phong toả, lấy mẫu cộng đồng…

Công việc may tai giả được các bạn tình nguyện viên đảm nhận. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cùng với dụng cụ sẵn có tại trụ sở UBND phường, hơn 350 cái tai giả hoàn thành, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch thực hiện nhiệm vụ thoải mái hơn khi đeo khẩu trang suốt thời gian dài, giảm áp lực lên vành tai. Cứ 5 phút sẽ có 1 tai giả thành phẩm, với cách làm đơn giản, tình nguyện viên có thể tự làm cho người thân sử dụng, là dụng cụ hỗ trợ đắc lực trong mùa dịch.

Anh Trương Hà Bắc, Bí thư Ðoàn Phường 4, cho biết: “Mỗi khóm sẽ thành lập 1 tổ hỗ trợ Covid để giúp người dân mua thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế khi cần thiết. Cùng với đó là giám sát các hộ thực hiện cách ly tại nhà không nằm trong khu vực bị phong toả. Ðể đảm bảo an toàn cho lực lượng tình nguyện viên khi hoạt động tại các khu phong toả, hộ cách ly thì việc tuân thủ 5K cùng giữ khoảng cách an toàn là cần thiết”.

Cũng như những hộ nằm trong khu vực phong toả tại Phường 4, bà Triệu Mỹ Phương (Khóm 2) được địa phương cùng mạnh thường quân liên tục hỗ trợ thực phẩm dùng trong nhiều ngày. Mỗi lần nhận thực phẩm bà bày biện gọn gàng, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội kèm theo lời cảm ơn chân tình, làm ấm lòng người cho và người vận chuyển.

Bà Phương bộc bạch: “Những ngày qua, gia đình tôi nhận được rất nhiều thực phẩm từ rau củ đến gia vị, trái cây, do đó, bữa cơm gia đình cũng phong phú hơn. Cách ly nhưng không cách lòng”./.

 

Yến Nhi

 

Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu cao nhất của ngành y tế

Sau nhiều năm phát triển theo hướng lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang chuyển sang mô hình chăm sóc sức khoẻ chủ động, lấy phòng bệnh làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Đây là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt chứng nhận ISO 15189:2022

Chiều 30/6, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phòng xét nghiệm y khoa trong lĩnh vực hoá sinh và huyết học.

Xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm

Khởi động chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng năm 2026

Ngày 27/6, UBND phường Bạc Liêu phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức chương trình tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Bệnh lý tim mạch: Nhồi máu cơ tim đang trẻ hoá" tại Trạm Y tế phường Bạc Liêu. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng được triển khai định kỳ từ nay đến hết tháng 12/2026.

Cứu sống bệnh nhân bị tôn cắt đứt vùng cổ khi quét lá trên mái nhà

Một người đàn ông ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bị mép tôn cắt đứt vùng cổ trong lúc leo lên mái nhà quét lá, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/6, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng", thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị tham gia.

Bộ Y tế khảo sát hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Sáng 27/6, Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y theo Thông tư số 34 của Bộ Y tế do đồng chí Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quân Dân y cấp bộ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu đưa vào sử dụng gói thiết bị chẩn đoán hình ảnh hơn 7,2 tỷ đồng

Chiều 26/6, Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.