Thứ sáu, 8-5-26 12:45:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người con anh hùng của quê hương Bạc Liêu anh hùng

Báo Cà Mau

Trải qua 2 cuộc kháng chiến và thời kỳ bảo vệ đất nước, Bạc Liêu là vùng đất anh hùng, nơi “chôn nhau cắt rốn” của những người con ưu tú, sẵn lòng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ngay trong chiến trường đầy bom đạn, họ đã trở thành dũng sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND).

Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND ngày 30/8/1989. Trong ảnh: Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng đọc báo Bạc Liêu tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

Hai phụ nữ cùng năm sinh, chung chí hướng

Đến thăm Nhà truyền thống Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) nằm trong công viên văn hóa Lê Thị Riêng, tôi vô cùng xúc động khi đọc dòng nhật ký của một liệt sĩ: “Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho người người không còn tang tóc, chia ly…”. Đó là dòng tự sự của AHLLVTND Lê Thị Riêng - một người con ưu tú của Bạc Liêu công tác và chiến đấu ở Sài Gòn - Gia Định ngày trước.

Ngày 9/5/1967 trên đường đi công tác, chiến sĩ Lê Thị Riêng bị tên phản cách mạng Ca Vĩnh Phối nhận mặt, chỉ điểm cho bọn mật vụ bắt. Bọn địch dùng đủ loại cực hình man rợ nhất hòng khuất phục người chiến sĩ cách mạng: đánh đập, châm điện, đốt trơ xương ngón tay, dùng chiêu bài tâm lý dụ dỗ, mua chuộc… nhưng tất cả đều thất bại.

Biết không thể khai thác thông tin từ người tù cộng sản, địch bí mật đem bà đi thủ tiêu cùng nhiều chiến sĩ cách mạng khác vào ngày mùng 2 tết Mậu Thân (1968). Tác giả sách “Gương sáng nữ Việt” - ông Trần Đình Ba đã viết: “Trong những giờ phút cuối cùng trước lúc anh dũng hy sinh, nữ chiến sĩ Lê Thị Riêng vẫn làm tròn nhiệm vụ của một người cách mạng ở cương vị lãnh đạo”.

Người phụ nữ thứ hai được tuyên dương anh hùng là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười, sinh cùng năm 1925 với liệt sĩ Lê Thị Riêng. Năm 1959, Mẹ Nguyễn Thị Mười tham gia hoạt động cách mạng tại ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Hưng, huyện Hồng Dân (nay là huyện Vĩnh Lợi). Mẹ được phân công công tác phụ nữ xã Vĩnh Hưng.

Lịch sử ghi lại, ngày 9/4/1970, mẹ sang thăm con ở Mỹ Quới, Thạnh Trị (Sóc Trăng). Mờ sáng, thằng Quang - chỉ huy đội biệt kích ở Ngã Năm đánh vào, đồng bào chạy dồn về ấp Mỹ Tây khá đông. Địch xả súng bắn vào đồng bào. Mẹ Mười cấp tốc chạy ngay ra đỡ họng súng, hét to: “Các ông không có quyền bắn người làm ăn vô tội, tội gì mà các ông bắn?”. Theo sau mẹ có trên 300 người. Cuộc đấu tranh trực diện tại chỗ đã chặn đứng hành động giết người của địch.

Năm 1970, địch tập trung bình định Vĩnh Hưng, một xã mà chúng đóng 5 đồn. Nơi ăn chốn ở và hoạt động của du kích rất khó khăn. Mẹ Mười cùng với chồng đào hầm trong nhà nuôi chứa 4 du kích, trong đó có đồng chí xã đội trưởng bị thương chưa lành. Lúc 10 giờ sáng 22/4/1972, địch phát hiện nhà mẹ có chứa cán bộ, chúng kéo một tiểu đội ập vào nhà. Trước tình thế khó khăn đó, mẹ bình tĩnh quyết tử để bảo vệ các con. Mẹ ôm quật ngay tên lính đi đầu, rồi cả nhà lao ra chặn địch, tạo điều kiện giải thoát cho anh em du kích còn ở trong hầm. Hơn 10 phút ẩu đả với địch tại cửa nhà, mẹ bị tên lính ở phía sau chĩa súng vào sườn bắn chết, địch bắn thêm đứa cháu nội, con dâu thứ tư của mẹ bị thương.

Mộ phần liệt sĩ, AHLLVTND Trần Hồng Dân, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Dân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Long. Ảnh: N.Q

Rời nhà tù Côn Đảo trên chuyến tàu đầu tiên

Ở Bạc Liêu có huyện Hồng Dân - địa danh được đặt tên vào năm 1947 để ghi nhớ công lao to lớn của anh hùng Trần Hồng Dân. Tuy chỉ tham gia cách mạng, chống Pháp 10 năm nhưng đồng chí Trần Hồng Dân đã có nhiều đóng góp to lớn cho quê hương. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí tham gia chuyến tàu đầu tiên cùng Bác Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Hùng đi từ Côn Đảo về đất liền.

Sinh ra tại ấp Vĩnh Lộc, xã Mỹ Quới, quận Phước Long (nay là xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng), thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), đồng chí Trần Hồng Dân đảm nhận nhiệm vụ Hội trưởng Hội Ái hữu của học sinh tại quận Phước Long. Tháng 5/1937, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ xã Mỹ Quới, quận Phước Long (nay thuộc huyện Phước Long). Tháng 4/1941, đồng chí được điều động về công tác tại Cần Thơ, sau đó bị địch bắt, kết án 20 năm tù đày ra Côn Đảo.

Năm 1946, đồng chí về lại quận Phước Long công tác. Ngày 8/6/1946, trong một trận càn quy mô của Pháp vào các làng Vĩnh Phong, Ninh Thạnh Lợi, một cánh quân địch đánh vào ấp Xẻo Dừng -  nơi Quận ủy Phước Long đóng cơ quan. Đồng chí Trần Hồng Dân bị địch bao vây, một mình một súng rulo, đồng chí chiến đấu với cả trung đội địch đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh.

Nhiều người con Bạc Liêu không chỉ kiên cường trong chiến đấu, mà trong thời bình còn được Đảng, Nhà nước phân công giữ các chức vụ quan trọng, được phong tướng, đó là bác sĩ Trần Thanh Quang, Hồ Khải Hoàng. Đồng chí Hồ Khải Hoàng có thành tích đặc biệt xuất sắc trên hai mặt trận kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang ở nước bạn Campuchia, được phong anh hùng ở tuổi 32.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Hồ Khải Hoàng tham gia du kích xã từ năm 16 tuổi, sau đó giữ nhiều chức vụ ở Tiểu đoàn U Minh 2, trực tiếp tham gia chiến đấu 47 trận, diệt 67 tên, thu 55 súng các loại, 5 máy thông tin PRC-25 của địch. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, đồng chí đã chỉ huy đơn vị trực tiếp chiến đấu nhiều trận, tiêu diệt và bắt sống gần 100 tên địch, thu nhiều vũ khí.

Tuy bị thương, sức khỏe giảm sút nhiều nhưng đồng chí vẫn bám sát đơn vị, chiến đấu dũng cảm, linh hoạt, bình tĩnh, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tín nhiệm, yêu mến. Những năm tháng làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, đồng chí được Quân khu 9 xếp vào danh sách những chỉ huy nổi bật, mang quân hàm Thiếu tướng.

Quê hương, đất nước nghiêng mình tri ân sự hy sinh, công lao to lớn của lớp người đi trước và biến lòng biết ơn ấy thành những hành động cụ thể trong cuộc sống, học tập và lao động. Thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để đất nước độc lập, thống nhất, thì thế hệ hôm nay và mai sau sẽ một lòng theo Đảng xây dựng đất nước mạnh giàu, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân.

Mạnh Quân

---------------------------------------------------------

77 tập thể, cá nhân anh hùng

Bạc Liêu có 40 đơn vị, địa phương và 37 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Về cá nhân, có 2 nữ anh hùng, là bà Nguyễn Thị Mười (chiến sĩ dân quân du kích xã Vĩnh Hưng, huyện Hồng Dân), bà Lê Thị Riêng (quê xã Vĩnh Mỹ, huyện Vĩnh Lợi, Trưởng ban Phụ vận Sài Gòn, Khu ủy viên, Đặc khu Sài Gòn, Gia định).

Các cá nhân còn lại gồm: Trương Văn An, Nguyễn Văn Bé Bảy, Trần Công Bằng, Nguyễn Văn Chánh, Dương Văn Diệp, Lâm Văn Lích, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Hồng Nhi, Phan Văn Nhờ, Trần Thanh Quang, Ngô Văn Tảo, Nguyễn Công Thượng, Lý Hữu Trí, Tô Minh Xuyến, Trần Văn Hộ, Ngô Văn Ngộ, Bùi Văn Viết, Trần Văn Tất, Phạm Hồng Thấy, Trần Hiền Quang, Lê Minh Cơ, Hồ Khải Hoàng, Hồ Minh Luông, Ngô Quang Nhã, Nguyễn Hồng Khanh, Phan Thành Lập, Trần Văn Sỹ (Út Hạnh), Huỳnh Văn Xã, Nguyễn Văn Phấn, Đoàn Tấn Khoa, Võ Văn Thuận (Cường), Huỳnh Ngọc Điệp, Trần Hồng Dân (Trần Văn Thành), Nguyễn Minh Nhựt và Phùng Ngọc Liêm.

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.