Thứ hai, 10-11-25 07:40:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người thợ của nghề truyền thống

Báo Cà Mau

Trải qua nhiều biến động, thăng trầm, cho đến ngày nay nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh vẫn được lưu giữ, kế thừa và phát triển. Góp phần quan trọng trong việc “giữ lửa” cho làng nghề không thể thiếu bàn tay khéo léo của những người thợ cần mẫn, tâm huyết đang ngày đêm trao truyền lại “nguồn vốn” quý cho thế hệ sau.

Bà Nguyễn Thị Chín (ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) dệt chiếu khổ lớn theo đơn đặt hàng của khách. Ảnh: C.L

Một lòng gắn bó với nghề

Ông Phan Hoàng Phúc (ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) cho biết: “Nghề đan đát ở đây là nghề cha truyền con nối. Trước đây, người dân tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để đan một số vật dụng sử dụng trong gia đình. Dần dà, mọi người ở các địa phương khác thấy đồ đan bền, đẹp lại hữu dụng nên đặt mua. Cứ thế, tiếng lành đồn xa, nhờ vậy mà đời sống kinh tế của một bộ phận người dân ấp Nhà Lầu 1 tăng lên đáng kể và trở thành làng nghề từ lúc nào không hay. Ngày nay, tuy phải cạnh tranh với các sản phẩm nhựa phong phú về mẫu mã, giá thành lại rẻ nên thu nhập từ nghề đan đát thấp dần…, nhưng lòng yêu nghề của những người thợ đan đát chưa bao giờ vơi. Thế nên nghề đan đát và sản phẩm của ấp Nhà Lầu 1 vẫn sống cho tới bây giờ”.

Hơn 40 năm kinh nghiệm làm nghề, đến nay ông Phúc không chỉ là chủ của một cơ sở đan đát các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đồ dùng nổi tiếng cả trong và ngoài tỉnh, mà còn tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Theo ông Phúc, để làm ra được một sản phẩm đan đát chất lượng, người làm nghề không chỉ có óc thẩm mỹ, sự khéo léo, tỉ mẩn mà còn đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt để thay đổi hướng tiếp cận với khách hàng. Trải qua hơn 40 năm, cơ sở sản xuất của ông Phúc ngày càng khẳng định được chỗ đứng vững chắc, góp phần phát triển làng nghề truyền thống của quê hương.

“Bén duyên” với nghề làm chiếu từ tấm bé, đến nay bà Nguyễn Thị Chín (ấp Thống Nhất, thị trấn Ngan Dừa) vẫn dành trọn tâm huyết cho nghề truyền thống. “Tôi đã gắn bó với nghề hơn 50 năm, công việc dệt chiếu dường như ăn sâu vào trong tâm thức rồi, nên ngày nào mà không đụng đến khung dệt thì trong người lại có cảm giác trống vắng. Nghề dệt chiếu nơi đây đã có từ lâu đời, trải qua thời gian cũng có lúc suy, lúc thịnh, nhưng đến nay những chiếc chiếu bông Ngan Dừa vẫn được gìn giữ và phát triển…”.

Đặc trưng riêng của chiếu Ngan Dừa là sự hài hòa, cân đối của các họa tiết được dệt trên mặt chiếu và độ bền với thời gian. Có lẽ nhờ sự tỉ mỉ, khéo léo và gửi gắm cả tấm lòng của những người thợ trong mỗi công đoạn mà thương hiệu chiếu Ngan Dừa được khách hàng ưa chuộng cho đến tận bây giờ.

Để “lửa” làng nghề mãi cháy

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 8 làng nghề trong các lĩnh vực: đan đát, làm muối và mộc gia dụng. Sở Công thương hiện đang tiếp tục hướng dẫn và vận động các địa phương làm hồ sơ để công nhận thêm các làng nghề mới. Các làng nghề không chỉ có lịch sử hình thành và phát triển đến vài trăm năm tuổi, mà còn mang đậm nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Từ xa xưa, khi nói đến Bạc Liêu người phương xa liền nghĩ đến vị mặn, có hậu ngọt của muối Ba Thắc; hay nghề rèn ở Ngan Dừa (huyện Hồng Dân); nghề làm bánh ở các lò bánh truyền thống trên địa bàn TP. Bạc Liêu...

Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay ở các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh có rất ít người trẻ gắn bó với nghề. Bởi, dù vẫn có một vị trí nhất định trong sự lựa chọn hàng tiêu dùng của nhiều người nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng các sản phẩm nghề đang dần “hụt hơi” trong cuộc đua trên thị trường. Kéo theo đó là thu nhập của người dân làng nghề ngày một sụt giảm, không đủ sức hút với nhiều bạn trẻ. Mặt khác, dù được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, tạo điều kiện gìn giữ và phát triển nhưng phần lớn các làng nghề hiện nay vẫn còn khá lạc hậu về máy móc, thiết bị lẫn việc xây dựng thương hiệu nên sản phẩm các làng nghề ngày một mất dần sức hút.

Cơ chế thị trường đã và đang đặt ra cho các làng nghề truyền thống không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, hơn ai hết vai trò của những người “giữ lửa” ngày càng quan trọng. Bằng tình yêu, tâm huyết đối với nghề ông cha để lại, tin rằng những người thợ ở các làng nghề sẽ làm tốt vai trò là những người kế nghiệp, giữ mãi “lửa” nghề cho hôm nay và mai sau. Song thiết nghĩ, để phát huy hơn nữa tinh hoa làng nghề, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực từ chính những cá nhân tâm huyết; thì các ngành, các cấp và địa phương cần chung tay vào cuộc. Có như thế, làng nghề mới ngày càng trụ vững và khẳng định được thương hiệu.

Chí Linh

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.