Thứ sáu, 8-5-26 01:41:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những tấm gương cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng!

Báo Cà Mau

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bạc Liêu có hàng chục ngàn liệt sĩ, thương binh, hơn 2.000 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, nhiều cá nhân, đơn vị là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là biểu tượng cao đẹp cho truyền thống đánh giặc kiên cường, sự chịu đựng và hy sinh vô bờ bến của Nhân dân Bạc Liêu vì sự nghiệp cách mạng. Trong đó, Mẹ Việt Nam anh hùng luôn là những tấm gương cao quý, như bức thành đồng sừng sững với thời gian.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Phước Long.  Ảnh: T.H 

CẢ CUỘC ĐỜI HY SINH VÌ CÁCH MẠNG

Mẹ Nguyễn Thị Hải (xã Phong Thạnh Đông, TX. Giá Rai) là một trong những bà mẹ đặc biệt, sở hữu 3 Huân chương hạng Nhất. Cả gia đình Mẹ đều tham gia kháng chiến, trong đó có nhiều người hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Chồng của Mẹ - ông Lý Hồng Quốc tham gia cách mạng năm 1945, từng giữ cương vị lãnh đạo qua nhiều đơn vị. Khi các con lần lượt trưởng thành, Mẹ động viên các anh, chị góp sức cho kháng chiến. Bản thân cũng tham gia cách mạng, đến năm 1968, Mẹ Hải vinh dự được kết nạp Đảng. Bản lĩnh của Mẹ không chỉ là người mẹ anh hùng mà còn có sự kiên gan, bất khuất của nữ đảng viên nòng cốt bám địch, đặt ám hiệu giao liên, vận động bà con tham gia đấu tranh trực diện. Ngày nhận tin 3 người con lần lượt hy sinh, trái tim mẹ như ngừng đập, không nỗi đau nào lớn hơn đối với người mẹ bằng nỗi đau mất đi những núm ruột yêu quý của mình. Nhưng, nỗi đau đó được Mẹ chuyển thành sức mạnh, lòng căm thù giặc để hoạt động tốt hơn. Sau quá trình lùng sục, địch bắt mẹ giam cầm nhưng không làm phai nhạt ý chí. Quá trình tham gia hoạt động cách mạng, Mẹ được Nhà nước tặng thưởng 3 huân chương, gồm: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Giải phóng hạng Nhất.

Còn Mẹ Phạm Thị Hoa (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) có đến 8 người thân hy sinh, bao gồm 7 anh em trai và con trai duy nhất của Mẹ. Dù nhà ở gần đồn giặc, luôn bị dòm ngó, theo dõi, thậm chí hăm họa, bắt bớ nhưng để làm tai mắt, làm cơ sở bí mật phục vụ cách mạng, lòng Mẹ đâu sờn. Đó cũng là ý chí bất khuất của gia đình chí cốt cách mạng.

Tuy chỉ có người con duy nhất là anh Hồ Văn Bé, nhưng Mẹ vẫn không ngần ngại cho tham gia kháng chiến, rồi anh hy sinh. Với lòng biết ơn sâu sắc của mình, Hội LHPN, Huyện đoàn và Hội Cựu chiến binh huyện Phước Long nhận dụng dưỡng Mẹ đến cuối đời.           

CẢ DÂN TỘC NHỚ ƠN

Đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, chúng tôi luôn dâng trào cảm xúc yêu thương và kính phục dành cho các Mẹ. Đó không chỉ là sự cúi đầu tạ ơn các Mẹ đã hiến dâng chồng, con và cuộc đời mình cho Tổ quốc. Các Mẹ còn không tiếc bất cứ tài sản hay tính mạng của mình để chở che, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng và bộ đội… Đấu tranh trực diện với địch, chẳng sợ bị bắt bớ, khảo tra, tù đày, bắn giết; có Mẹ còn đỡ đạn cho bộ đội thoát khỏi vòng vây của địch… Khi có diễm phúc được ngồi bên các Mẹ, ôm những tấm thân gầy gò vì thời gian, nghe Mẹ kể chuyện, càng nhói lòng hơn với những ân tình mà các Mẹ đã giữ trọn cả mấy mươi năm cuộc đời, vẫn vẹn nguyên, thấm đượm.

Để ghi tạc ơn sâu, tri ân và tôn vinh sự hy sinh cao cả của các Mẹ, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng viết trong sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bạc Liêu (tập 2): “Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ cứu nước, người phụ nữ Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng đã nêu cao phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đóng góp biết bao công sức, của cải, trí tuệ và cả máu xương của mình cho Tổ quốc. Chiến tranh nay đã lùi xa, Nhân dân ta đang được sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc, song nỗi đau của những người mẹ, người vợ có chồng, con hy sinh thì khó thể nào nguôi ngoai và không gì bù đắp được. Sự hy sinh của các mẹ, của các anh hùng liệt sĩ, Đảng và Nhà nước ghi công, Nhân dân đời đời biết ơn sâu sắc”.

THANH HẢI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.