Thứ ba, 11-11-25 20:32:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những tấm gương điển hình trên hành trình thoát nghèo bền vững

Báo Cà Mau

Từng là hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống vô cùng khó khăn, thế nhưng nhờ được hỗ trợ vốn đầu tư các mô hình sinh kế, nhà ở, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…, cộng với sự chịu thương chịu khó, cần cù trong lao động đã giúp nhiều hộ dân ở địa bàn TP. Bạc Liêu vượt qua khó nghèo, thậm chí có hộ còn vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Trần Quên chuẩn bị dưa cải giao cho khách.

Bà Nguyễn Thị Bích Đào xay nước mía bán cho khách.

Vượt qua khó nghèo nhờ đồng vốn hỗ trợ

Vì không có đất canh tác nên anh Trần Quên (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) phải lam lũ làm thuê đủ thứ nghề như kéo tôm, đào đất… để có cái ăn và nuôi 2  con nhỏ. Cơm ăn hai bữa còn chật vật nên căn nhà đang sống đã xuống trầm trọng, mưa tạt gió lùa, nhưng vợ chồng anh vẫn phải cắn răng chịu đựng sống qua ngày.

Vào đầu năm 2022, xét thấy vợ chồng anh tuy nghèo nhưng chí thú làm ăn, vì vậy UBND xã Vĩnh Trạch Đông đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ căn nhà tình thương 40 triệu đồng; Liên đoàn Lao động TP. Bạc Liêu hỗ trợ gia đình anh 5 triệu đồng mở gian hàng tạp hóa. Có nhà ở kiên cố, có mô hình sinh kế, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và tích lũy được ít vốn. Lúc này, anh nhận thấy cải tùa xại được nông dân trong xã trồng nhiều nhưng chỉ bán cải tươi, giá cả bấp bênh, trong khi cải tùa xại muối dưa có giá khá cao lại được nhiều người ưa chuộng. Do đó, anh bàn với vợ gom hết vốn mua cải tùa xại của các hộ trong xóm về muối thử nghiệm và đã thành công. Đến nay, đều đặn mỗi ngày anh giao từ 50 - 100kg dưa cải cho các đầu mối ở chợ Vĩnh Trạch Đông và TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng phát triển. Cuối năm 2022, gia đình được công nhận thoát nghèo bền vững. Mặc dù cuộc sống đã dư dả, nhưng tranh thủ lúc nhàn rỗi anh vẫn đi kéo tôm thuê kiếm thêm thu nhập. “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và đơn vị nhận đỡ đầu đã giúp vợ chồng tôi an cư lạc nghiệp, cuộc sống ngày càng phát triển, tôi cũng có điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn”, anh Quên chia sẻ.

Gia đình bà Dương Thị Hoa (72 tuổi, khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát) có 8 nhân khẩu nhưng chỉ trông chờ vào đồng tiền làm thuê của 2 người cháu ngoại nên thường sống cảnh thiếu trước hụt sau. Xét thấy gia đình có lực lượng lao động nhưng không có việc làm ổn định, đầu năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bạc Liêu hỗ trợ gia đình chiếc xe nước mía; UBND phường Nhà Mát hỗ trợ thêm 2 bộ bàn ghế giúp mua bán tại chỗ thuận tiện hơn. Từ chiếc xe nước mía, mỗi ngày gia đình bà Hoa kiếm được từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Đào - con gái bà Hoa cho biết, ngoài bán tại chỗ, để thu hút khách, hiện bà đang tập tành đăng bán nước mía cùng các loại nước giải khát trên các trang mạng xã hội và giao đến tận nơi, nhờ đó thu nhập cũng tăng theo.

Ông Danh Kim thu hoạch cà. Ảnh: M.L

Thoát nghèo nhờ được chỉ đàng làm ăn

Từ năm 2022 trở về trước, gia đình ông Danh Kim (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống luôn thiếu thốn vì thu nhập chính từ việc trồng rau truyền thống luôn gặp bấp bênh.

Đầu năm 2022, gia đình ông đã mở được cánh cửa thoát nghèo khi Phòng Kinh tế TP. Bạc Liêu đến tận nhà nhận đỡ đầu và trao số vốn 5 triệu đồng giúp ông cải tạo đất, mua thêm hạt giống trồng rau màu trên diện tích hơn 1 công đất rẫy của gia đình. Cán bộ Phòng còn thường xuyên khảo sát, hướng dẫn ông trồng các loại rau phù hợp thị hiếu thị trường cho giá trị kinh tế cao, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để rau màu phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, rủi ro. Với sự “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ hết mình của đơn vị đỡ đầu, cộng thêm tính cần cù, chịu khó lao động và biết tiếp thu hướng dẫn nên vụ rau đầu tiên đạt kết quả thắng lợi. Có thêm vốn, ông tiếp tục cải tạo đất, đầu tư các vụ sau trồng ớt, hành, cà tím… Sau mỗi đợt thu hoạch, ông lãi từ 15 - 20 triệu đồng.

Có thu nhập đều đặn, tư duy kinh tế ngày được nâng cao giúp cuộc sống gia đình ông Danh Kim ngày thêm khởi sắc. Cuối năm 2022, bên cạnh niềm vui được công nhận thoát nghèo, với số tiền dành dụm được cùng với sự giúp đỡ của người thân, gia đình ông đã cất được căn nhà mới khang trang thay thế căn nhà cũ tềnh toàng, rách nát. Ngày dọn vào nhà mới, ông không nén được cảm xúc vì với hoàn cảnh nghèo túng nhiều năm, có đủ cái ăn là mừng huống hồ giờ có thu nhập ổn định, thoát nghèo lại còn được sống trong căn nhà kiên cố. Đó cũng chính là động lực để gia đình ông phấn đấu vươn lên.

Dù chăm chỉ làm ăn, song vì thiếu kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nên bà Trịnh Diệp (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) liên tiếp gặp thất bại, vốn liếng không thể thu hồi. Bà cũng không còn vốn để đầu tư mô hình sinh kế, vì vậy cái nghèo, cái khó cứ thế bám riết lấy gia đình. Đầu năm 2023, nhờ số vốn 3 triệu đồng do Chi bộ Phòng LĐ-TB&XH TP. Bạc Liêu hỗ trợ, bà có điều kiện đầu tư mô hình nuôi vịt. Cán bộ Phòng còn phối hợp với cán bộ Hội Nông dân xã thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, cách phòng ngừa bệnh trên đàn vịt. Được quan tâm, hướng dẫn tận tình nên sau một thời gian chăm sóc, đàn vịt phát triển nhanh, ít hao hụt, sau hơn 3 tháng đã xuất bán. Có thêm vốn, bà tiếp tục đầu tư tái đàn nuôi, nhờ đó cách vài tháng là  có vịt bán đều đặn.

Bà Trịnh Diệp phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi có đến 6 người, nguồn sống chỉ dựa vào vài giồng đất trồng rẫy nên vất vả vô cùng. May nhờ chính quyền hỗ trợ vốn rồi hướng dẫn mô hình nuôi vịt phù hợp với điều kiện gia đình, nên hiện giờ gia đình tôi đã có đồng ra đồng vô ổn định. Sắp tới, tôi sẽ mở rộng mô hình nuôi vịt thương phẩm bỏ mối cho các chợ để có thu nhập khá”.

Trong số những hộ thoát nghèo, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương thì còn có sự nỗ lực không nhỏ của từng cá nhân. Họ không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà mạnh dạn dám nghĩ, dám làm để đổi thay cuộc sống, không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Vươn lên từ trong gian khó chính là động lực để họ không ngừng nỗ lực phấn đấu giúp gia đình, con cái có một cuộc sống tốt đẹp hơn, qua đó còn góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Minh Luân

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.