Thứ tư, 8-7-26 22:50:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm tin vào “Cuộc chiến chống dịch Covid-19”

Báo Cà Mau (CMO) “Chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”, đây là lời cụ bà Quách Thị Chao, người đang sống trong Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau. Tôi đã không thể nào quên lời chia sẻ của người nữ cựu chiến binh 86 tuổi sau khi dùng hết tiền tiết kiệm gần 5 triệu đồng quyên góp cho “Quỹ chống dịch Covid-19”.

“Cuộc chiến chống giặc ngoại xâm tôi đã trực tiếp đóng góp xương, máu. Bây giờ không còn sức để xông pha nữa thì tôi chọn đóng góp bằng cách khác để chúng ta sẽ lại chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”, bà Quách Thị Chao đã nói như vậy và niềm tin của bà đã đúng. Bởi khi bà đóng góp và nói những lời vừa nêu là vào đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát ở nước ta, đầu năm 2020.

Trong thời gian giãn cách xã hội hồi tháng 4/2020 đã có rất nhiều cây ATM gạo ở các tỉnh ra đời. Ở Cà Mau – nơi mảnh đất tôi sinh ra lớn lên cũng có. Bây giờ, nước ta đang phải hứng chịu đợt dịch thứ 4. Mới đây, có dịp ngồi với người anh làm doanh nghiệp ở Tp Cà Mau, tôi hỏi về cuộc vận động đóng góp mua vắc xin ngành chức năng Cà Mau mới phát động, anh chia sẻ: “Đã góp 300 triệu rồi, nói nghe nè, mày đừng nói tùm lum! Trong đại dịch, mình cùng chung tay là cần thiết”.

Cụ bà Quách Thị Chao đã đóng góp cho cuộc chiến chống dịch Covi-19 với niềm tin “Chúng ta sẽ thắng”

Đóng góp cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã và đang diễn ra rộng khắp. Các thầy cô giáo Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn – nơi đưa con cua Cà Mau nổi tiếng gần xa) vừa gửi 500 mặt nạ chống giọt bắn tới tuyến đầu chống dịch để góp sức mình vào cuộc chiến này. Các thầy cô giáo đồng cảm, hiểu được khó khăn của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, những chiến sĩ,... đang ngày đêm làm việc trong khu cách ly. Bằng cách này hay cách khác, rất nhiều người đang góp công sức để cùng vượt qua khó khăn trong đại dịch, một tín hiệu rất đáng mừng.

Nhưng cũng vẫn còn những người lại thờ ơ một cách rất vô cảm. Ở phường 8, Tp. Cà Mau vừa có một nhóm 6 người tập trung ăn nhậu, trong khi quy định không được ngồi quá 4 người một bàn. Đáng nói, khi bị lập biên bản còn lớn tiếng phản ứng cơ quan chức năng. Những người thiếu ý thức này là thiểu số thôi nhưng rất đáng buồn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân (giữa) vừa khảo sát điểm dự kiến bố trí thêm khu cách ly tập trung của tỉnh Ảnh: Hồng Nhung

Để chiến thắng trong “Cuộc chiến chống dịch Covid-19” cần có điều kiện: “Nhà nhà, người người cùng góp công sức phòng chống dịch”. Không cần phải hành động cao đẹp như cụ bà Quách Thị Chao, lấy hết tiền tiết kiệm để góp vào quỹ. Hãy bắt đầu bằng hành động thiết thực nhất: “Tuân thủ quy định phòng chống dịch”.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, khi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau siết chặt việc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, ở Tp Cà Mau vẫn có những người thờ ơ, chạy xe ngoài đường không tuân thủ. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra quân nhắc nhở, xử phạt... Bây giờ ở Tp Cà Mau người dân đã chấp hành quy định rất tốt. Không dám nói 100% nhưng rất hiếm gặp những người không đeo khẩu trang. Có người bạn đã gọi điện hỏi tôi rằng: “Ngồi uống cà phê cần phải đeo khẩu trang không để còn biết đường chấp hành?”. Nơi tôi ở vùng ven biển xa xôi của huyện Trần Văn Thời nhưng khi tôi về quê, một người chú ở gần nhà nói: “Tao tính đi Tp Cà Mau mua ít đồ mà dịp bệnh phức tạp quá” và chú đã không đi. Đơn giản như vậy thôi, đó là góp sức vào phòng chống dịch.

Người phụ nữ trong nhóm bị lực lượng chức năng phường  8, Tp Cà Mau lập biên bản vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Mọi cấp ngành chức năng đã và đang rất quyết tâm triển khai các biện pháp phòng chống, mục tiêu hướng đến chỉ có 1: “Chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”. Hãy nhìn những người đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly, có thể ngày đêm phải tiếp xúc với mầm bệnh. Trước đó, họ cũng sống ngoài xã hội thoải mái như mọi người nhưng tại sao bây giờ họ đang đẫm mồ hôi và vẫn tiếp tục hy sinh làm nhiệm vụ trong các khu cách ly? Chúng ta đang ở ngoài, thoải mái hơn rất nhiều và chúng ta sẽ làm gì? Có một điều chắc chắn: Để chống dịch thành công cần có ý thức xã hội. Ý thức xã hội được tạo thành từ ý thức của mỗi người.

Thời gian qua, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, cùng sự đồng tâm của người dân Việt, trong khó khăn lại càng thêm mạnh mẽ “Chúng ta đã thắng từng trận”. Cụ bà Quách Thị Chao đã hành động để góp sức mình vào thành công đó, cùng niềm tin “Chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”. Cụ bà 56 tuổi Đảng đã đúng và đến bây giờ cụ vẫn tin như vậy./.

Khánh Hưng

 

 

 

 

Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu cao nhất của ngành y tế

Sau nhiều năm phát triển theo hướng lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang chuyển sang mô hình chăm sóc sức khoẻ chủ động, lấy phòng bệnh làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Đây là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt chứng nhận ISO 15189:2022

Chiều 30/6, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phòng xét nghiệm y khoa trong lĩnh vực hoá sinh và huyết học.

Xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm

Khởi động chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng năm 2026

Ngày 27/6, UBND phường Bạc Liêu phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức chương trình tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Bệnh lý tim mạch: Nhồi máu cơ tim đang trẻ hoá" tại Trạm Y tế phường Bạc Liêu. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng được triển khai định kỳ từ nay đến hết tháng 12/2026.

Cứu sống bệnh nhân bị tôn cắt đứt vùng cổ khi quét lá trên mái nhà

Một người đàn ông ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bị mép tôn cắt đứt vùng cổ trong lúc leo lên mái nhà quét lá, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/6, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng", thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị tham gia.

Bộ Y tế khảo sát hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Sáng 27/6, Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y theo Thông tư số 34 của Bộ Y tế do đồng chí Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quân Dân y cấp bộ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu đưa vào sử dụng gói thiết bị chẩn đoán hình ảnh hơn 7,2 tỷ đồng

Chiều 26/6, Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.