Thứ năm, 7-5-26 19:25:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm vui trong những Mái ấm da cam

Báo Cà Mau

Với những nỗ lực trong hoạt động vận động, trợ giúp, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (gọi tắt là Hội) đã hỗ trợ cho nhiều nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Trong đó có việc xây cất nhiều Mái ấm da cam, đến nay đã cơ bản giải quyết xong nhà ở, giúp các đối tượng được an cư, lạc nghiệp.

Bàn giao Mái ấm da cam cho anh Lê Văn Tập (giữa).

Mái ấm nghĩa tình

Từ đường Giá Rai - Gành Hào, đi bộ chừng 15 phút trên đường xi-măng, qua đường đất là đến nhà anh Nguyễn Hoàng Nam (54 tuổi, ấp Hòa II, xã Long Điền, huyện Đông Hải). Chồng bị tật đôi chân, con gái lớn 16 tuổi chỉ cao hơn 1,1m nên những chuyện nặng nhọc trong nhà, chị Huỳnh Thị Lan - vợ anh Nam đều gánh vác thay chồng. Chị Lan đi rửa chén dĩa ở các đám tiệc, mỗi lần như vậy được chủ nhà trả công 200.000 - 300.000 đồng, nhưng công việc này không thường xuyên. Hai công vuông mấy tháng nay không thu hoạch được bao nhiêu tôm - cua, nên mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào thu nhập bấp bênh của chị Lan. Cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn đủ bề, do đó việc sửa chữa hay cất lại nhà mới là điều vợ chồng anh Nam không dám nghĩ đến.

Nhưng gia đình anh chị đã nhận được niềm vui với căn nhà cấp 4 nằm giữa các vuông tôm. Đây là lần thứ hai, Hội cất nhà cho gia đình anh. Ngắm nghía bộ ấm trà, cái mền, sau đó cắm thử cây quạt điện mà chính quyền, nhà tài trợ vừa trao tặng tại lễ bàn giao nhà, em Yến Như - con gái lớn của vợ chồng anh Nam chia sẻ: “Cả đêm qua, cả nhà con gần như không ai ngủ, chờ trời sáng để dọn vào nhà mới”. Học hết lớp 5 rồi nghỉ, mấy năm qua, Yến Nhi chỉ phụ mẹ những chuyện lặt vặt trong nhà. Nay, gia đình không còn lo về chỗ ăn ở, Yến Như sẽ đi học thí công nghề làm tóc, làm móng tay… để trang bị cho bản thân một cái nghề, đồng thời có thể chia sẻ gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” cùng gia đình.

Nằm gần nhà anh Nam là Mái ấm da cam của bà Nguyễn Thị Vũ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bà Vũ lấy hết số tiền chắt chiu dành dụm được bấy lâu cộng với 50 triệu đồng mà Hội ủng hộ để xây dựng căn nhà kiên cố. Dù hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật, đôi mắt cũng không còn sáng tỏ như trước đây, nhưng bà Vũ vẫn phụ con cháu khiêng gạch, xúc đất, cát, phụ lo cơm nước cho thợ xây nhà…, với mong muốn đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành ngôi nhà. Bước vào tuổi 60 mới có căn nhà trong mơ nên không chỉ vui mà bà Vũ còn làm việc như không biết mệt.

Anh Nguyễn Hoàng Nam cùng con gái nhận quà do chính quyền và nhà tài trợ tặng. Ảnh: N.Q

Cơ bản giải quyết xong nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam

Tại ấp 16A (xã Phong Tân, TX. Giá Rai), khi Hội bàn giao nhà cho vợ chồng anh Lê Văn Tập, nhiều người trong xóm đã cùng đến chung vui. Cha anh Tập bị nhiễm chất độc da cam trong kháng chiến chống Mỹ, hậu quả là nhiều người con bị câm, điếc. Cả hai vợ chồng anh Tập đều mắc bệnh câm, điếc, vợ vừa sinh bé thứ hai chưa đầy 2 tháng nên việc làm nhà cửa đều do người cháu rể quán xuyến, lo liệu. Người cháu vốn là thợ xây, nên anh tính toán kỹ từng hạng mục làm sao vừa hợp túi tiền của gia chủ, lại đảm bảo độ bền của ngôi nhà. Việc cất nhà phải tạm dừng một thời gian theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Khi điều kiện cho phép, người thân đã tập trung lại, mỗi người giúp một tay để gia đình anh Tập sớm được an cư.

Trong ngày bàn giao nhà, gia đình anh Tập cũng bày biện mấy món “cây nhà lá vườn” mừng nhà mới. Nhìn ánh mắt của anh chị, mọi người cảm nhận được niềm vui khôn tả của họ. Chủ nhà ngồi cầm khách, chứ không ăn uống gì. Chị của anh Tập giải thích với khách: “Nó ra dấu, ý nói là vui quá nên không thấy đói!”.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là Hội đã quan tâm giải quyết nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Bạc Liêu đã cơ bản giải quyết được nhà ở cho đối tượng này. Giờ đây, tỉnh sẽ tập trung vào việc sửa chữa những Mái ấm da cam bị hư hỏng, xuống cấp. Tỉnh có trên 2.000 người được công nhận là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó 60% là cựu chiến binh.

Nguyễn Quốc

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.