Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nơi trao gửi yêu thương

Báo Cà Mau Cửa hàng 0 đồng tại đường Trần Hưng Ðạo, Phường 5, TP Cà Mau vừa khai trương và đi vào hoạt động. Ðây là địa chỉ được Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Phường 5, TP Cà Mau (CLB) thành lập, nhằm san sẻ yêu thương, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cửa hàng khai trương vào những ngày cuối năm 2023, đây là kết quả từ sự chung sức, nhiệt tâm của 70 thành viên trong CLB, với mong muốn giúp đỡ, mang đến niềm vui cho những đối tượng yếu thế, cuộc sống khó khăn.

Cửa hàng 0 đồng, tại đường Trần Hưng Ðạo, Phường 5, TP Cà Mau vừa khai trương, sẽ là địa chỉ yêu thương đối với người nghèo.

Bà Trương Hồng Vững, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: "Nhận thấy từ thực tế, cuộc sống còn lắm những mảnh đời bất hạnh, chật vật mưu sinh với các nghề vất vả như: bán vé số, thu mua ve chai, thợ hồ, chạy xe ôm... đối với họ, mỗi ngày kiếm được thu nhập là vô cùng khó khăn. Cửa hàng 0 đồng ra đời ngay dịp bước sang năm mới, mang đến nhiều ý nghĩa khi mỗi người đến đây có thể lựa chọn cho mình bộ quần áo phù hợp hoàn toàn miễn phí”.

Mỗi ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, cửa hàng mở cửa trong khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và lúc nào cũng có các thành viên thay phiên nhau trực. Ðến đây, ai thừa gì có thể tặng lại, còn người cần có thể tự lựa chọn những món đồ phù hợp. Ở cửa hàng có nhu yếu phẩm, tập sách, quần áo..., nhiều loại vẫn chưa qua sử dụng.Trong đó, nhiều nhất là quần áo, được các thành viên sắp xếp gọn gàng, phân theo từng loại: quần áo nam, nữ, trẻ em, đồng phục học sinh... để người đến nhận dễ dàng tìm kiếm.

"Tôn trọng những người đến nhận" đó là cảm nhận chung của hầu hết khách hàng ở đây. Tự tay lựa chọn quần áo cho mình, ông Lê Anh Dũng, Phường 7, TP Cà Mau, chia sẻ: “Tôi làm nghề chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được gần 100 ngàn đồng. Tiền ăn uống, sinh hoạt còn chật vật, huống hồ sắm quần áo. Gần Tết, biết cửa hàng này, tôi mừng lắm. Chứ giờ ra chợ mua bộ đồ cũng mắc. Cửa hàng này vừa miễn phí, quần áo lại mới, mẫu mã đẹp nữa nên tôi lựa xong là mặc luôn”.

Ông Lê Anh Dũng, Phường 7, TP Cà Mau, vui mừng khi chọn được quần áo phù hợp.

Niềm vui được nhân lên khi người đến nhận vừa được tự tay lựa chọn quần áo mình yêu thích, lại còn được tặng gạo. Bà Bùi Thị Bình, xã Hoà Thành, TP Cà Mau, xúc động: “Tôi bán vé số đi ngang qua đây, thấy cửa hàng 0 đồng nên tôi ghé vô coi thử. Ai dè toàn là quần áo tốt, tôi lựa được bộ đồ cho tôi để đi bán vé số, bộ đồ cho đứa cháu nội đi học. Cửa hàng còn tặng tôi túi gạo nữa, tôi cảm ơn rất nhiều”.

Anh Nguyễn Mạnh Tuyền, cũng ở xã Hoà Thành, làm nghề thợ hồ, cuộc sống còn chật vật. Ðến với cửa hàng 0 đồng này, anh Tuyền cho biết: “Quần áo được sắp xếp gọn gàng nên mình dễ lựa. Cảm ơn mấy cô, mấy chú đã tạo nên cửa hàng này giúp đỡ người nghèo. Như tôi, hằng ngày lo ăn uống còn khó khăn, có được quần áo miễn phí như vậy đỡ lắm”.

Anh Nguyễn Mạnh Tuyền tranh thủ công việc ghé cửa hàng chọn cho mình bộ đồ để mặc đi làm.

Ông Trần Hữu Long, Phó chủ tịch UBND Phường 5, TP Cà Mau, cho biết: “Cửa hàng 0 đồng được thành lập mang đến nhiều niềm vui cho bà con khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ai thừa đến cho, còn thiếu đến nhận, đó là phương châm để cửa hàng 0 đồng được duy trì đúng mục đích. Hy vọng cửa hàng sẽ tiếp tục được phát triển để nơi đây là địa chỉ trao yêu thương, làm ấm lòng những gia đình còn khó khăn. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi cảm ơn sự nhiệt tâm của các thành viên trong CLB, các cô chú trong Hội Người cao tuổi đã chung tay hỗ trợ, vận động xây dựng nên cửa hàng này, tiếp thêm động lực cho người khó khăn vui đón Tết ấm áp”./.

 

Hằng My

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.