Tuổi gần 50 nhưng vẫn phải sống cảnh nhà thuê, nhận trợ cấp công việc mỗi tháng chỉ 320.000 đồng, nhưng ông Trương Phước Thành là một trong những người bảo vệ dân phố có bề dày thành tích trong công tác tố giác, truy bắt tội phạm. Ở Ban bảo vệ dân phố phường 7 (TP. Bạc Liêu), ông Thành là một tấm gương, được nhiều người nể phục.
| Trong 25 năm qua, ông Trương Phước Thành vẫn lặng thầm cống hiến vì sự bình yên của khu phố. Ảnh: Đ.H | ![]() |
Với đôi chân vẫn còn nhờ vào 2 ống inox chống đỡ, nhưng ông vẫn đi tuần tra, dũng cảm rượt bắt những tên tội phạm ngoan cố... tất cả vì sự bình yên của khu phố, của người dân.
Thượng úy Trần Văn Phương, Phó trưởng Công an phường 7, cho biết: “Chưa bao giờ thấy chú Thành ngại công việc. Chú trực rất đều, luôn về nhà lúc đêm đã khuya. Những lúc xảy ra vụ việc, chú luôn ở lại để hỗ trợ các chiến sĩ công an cho đến sáng”.
Nhiều chiến công của Công an phường 7 có phần đóng góp công sức của ông Thành. Cách nay không lâu, ông Thành đã tham gia rượt đuổi kéo dài và bắt gọn đối tượng trộm cắp tài sản Nguyễn Tuấn Kiệt (phường 2, TP. Bạc Liêu) - kẻ nghiện ma túy quyết liệt chống trả, tấn công lực lượng chức năng bằng kim tiêm. Đồng thời, trong những lúc chạy xe ôm hay tranh thủ giữ xe cho đám cưới kiếm thêm thu nhập nuôi con trai ăn học, ông Thành cũng luôn nâng cao cảnh giác với những đối tượng bất hảo. Từ tinh thần cảnh giác cao và bản lĩnh, ông Thành đã phát hiện và báo về Ban chỉ huy Công an phường nhiều vụ việc quan trọng, thậm chí bắt nhiều kẻ gian ngay cả khi ngoài giờ làm việc của mình.
Trong 25 năm làm nhiệm vụ bảo vệ dân phố, ông Thành đã nhận gần 30 bằng khen, giấy khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông cũng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc.
Đình Hải

Truyền hình








Xem thêm bình luận