Thứ năm, 7-5-26 20:24:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phụ nữ huyện Hồng Dân: Hậu phương vững chắc trong phòng, chống dịch COVID-19

Báo Cà Mau

Từ ngày 20/9, huyện Hồng Dân là một trong các địa phương được áp dụng Chỉ thị 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt nhờ sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó phụ nữ huyện nhà đóng vai trò là hậu phương vững chắc.

Phụ nữ huyện Hồng Dân tặng quà cho người dân khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: T.H

GOM YÊU THƯƠNG TIẾP SỨC TUYẾN ĐẦU

Suốt nhiều tháng qua, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội, nhiều cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Hồng Dân còn tất bật trong các gian bếp, mỗi người một việc để nấu các suất ăn gửi tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Với đôi tay khéo léo, các chị em đã gửi gắm tình cảm của mình vào những phần cơm, suất bún; có khi lại tỉ mỉ làm bánh bao, gói bánh tét, bánh dừa… Nhẩm tính sơ sơ, đã có hơn 5.000 suất ăn gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Biết lực lượng tuyến đầu vất vả, đôi khi bữa cơm chỉ ăn vội vàng rồi vào ca trực, nên từng suất ăn được chị em phụ nữ chuẩn bị công phu, thực đơn thay đổi phong phú, để các anh có sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Võ Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hồng Dân, chia sẻ: “Để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, lực lượng tuyến đầu đã chịu không ít vất vả, không quản ngại nắng mưa, bám chốt ngăn chặn dịch bệnh. Vì lẽ đó, chị em phụ nữ muốn chia sớt một phần vất vả của họ bằng những bữa cơm tươm tất, đầy đủ dưỡng chất. Đây là tấm lòng của người hậu phương với mong muốn góp sức cùng tiền tuyến thêm vững vàng trên trận chiến phòng, chống dịch COVID-19”.

Trong những lúc cao điểm, toàn địa bàn huyện Hồng Dân có rất nhiều chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch được phân bổ ở các cửa ngõ, địa bàn giáp ranh, trên đường thủy. Dù có xa xôi, cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn cần mẫn chuẩn bị các bữa ăn, chuyên chở đến tận các chốt. Trong số tổ chức, cá nhân thường xuyên đồng hành cùng Hội LHPN huyện có chùa Liên Hoa (thị trấn Ngan Dừa). Trong đó, sư cô Thích Nữ Huệ Hiền - Trụ trì chùa đã nấu hàng trăm suất ăn chay tặng lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy là những việc làm giản dị, song có ý nghĩa lớn trong việc chung tay góp sức cùng địa phương đẩy lùi dịch COVID-19.

LAN TỎA NHỮNG NGHĨA CỬ ĐẸP

Chuỗi hoạt động “Chia sẻ yêu thương - Chung tay đẩy lùi COVID” được Hội LHPN huyện Hồng Dân lan tỏa xuyên suốt trong mùa dịch bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Cụ thể là Hội đã vận động hỗ trợ cán bộ khó khăn trong mùa dịch hơn 100 suất quà, hỗ trợ hội viên phụ nữ và quần chúng trên 1.000 suất (mỗi suất trị giá từ 250.000 - 300.000 đồng). Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tặng nhu yếu phẩm cho người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhằm tạo thu nhập, ổn định cuộc sống cho hội viên, phụ nữ trong mùa dịch, Hội còn tổ chức mô hình “Đan dây nhựa” tại nhà, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động, với mức thu nhập dao động từ 70.000 - 120.000 đồng/người/ngày.

Khi nông sản của nông dân bị tồn đọng, Hội LHPN huyện lại đứng ra kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hơn 20 tấn các loại. Chứng kiến chị em không tìm được nguồn ra cho cây lục bình khô - nguyên liệu đan các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bà Võ Ngọc Hiền đã vận động các tổ hợp tác, tổ liên kết thu mua để giải quyết khó khăn cho chị em. Đợt đầu, Cơ sở nhựa - lục bình Ngọc Diễm (xã Ninh Quới A) đã thu mua gần 1 tấn. Hoạt động này sẽ được tiếp tục đến khi nào nguồn nguyên liệu do chị em làm ra được thu mua hết.

Nghĩa cử đẹp mùa dịch còn được phụ nữ Hồng Dân lan tỏa bằng việc làm nghĩa tình như hỗ trợ cá tươi, rau củ giúp người dân đang gặp khó khăn ở các vùng dịch. “Ở trong khu phong tỏa của xóm trọ, cuộc sống của nhiều người rất khó khăn và thiếu lương thực. May nhờ phụ nữ huyện Hồng Dân tương trợ, chúng tôi mừng lắm, cảm ơn lắm!”, chị Võ Thị Tú Anh (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) chia sẻ.

THANH HẢI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.