Thứ sáu, 19-9-25 07:57:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quê hương vạn tấm lòng

Báo Cà Mau (CMO) Cách nay chưa lâu, trong chuyến về Cà Mau cùng đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Ðức) khám, cấp thuốc chữa bệnh cho 500 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trần Văn Thời, tôi có cơ hội tâm tình thật lâu với ông Mười Lắm (Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND), Trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh (Ban Liên lạc)). Bởi lẽ nhiều chuyến hành trình thiện nguyện trước đó, hầu như ông không có nhiều thời gian vì phải cùng đoàn công tác di chuyển nhiều nơi, thay đổi phương tiện liên tục (xe, vỏ máy, ca-nô…) để đến tận xã, ấp của huyện vùng sâu, xa bàn giao nhà tình thương, khánh thành cầu, tặng quà cho bà con khó khăn… Có hôm đi từ sáng sớm tới tối mịt; có chuyến kéo dài gần cả tuần mới hoàn thành.

Ông Mười cười hiền, ánh mắt tươi vui, lộ rõ nét thời gian: “Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có hàng chục ngàn người con 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đang công tác, học tập và sinh sống. Dù đã chọn mảnh đất phồn hoa ấy là quê hương thứ hai, nhưng hai tiếng “quê hương” vẫn bồi hồi khi nhắc nhớ. Mỗi chuyến đi, luôn có sự góp mặt của họ với nhiều vai trò: nhà tài trợ, đơn vị đồng hành… hoặc là nhà hảo tâm đóng góp, gửi gắm yêu thương về chốn quê xưa với cả tấc lòng”.

"Tôi dành tình cảm lo an sinh xã hội nhiều cho quê nhà là một phần mong muốn được trả công ơn mà đồng bào nuôi dưỡng tôi từ trong kháng chiến đến khi trưởng thành. Mặt khác, tôi cho rằng bà con vùng căn cứ kháng chiến xứng đáng được hưởng những phúc lợi. Nhưng đi nhiều mới thấy, đời sống bà con còn thiếu thốn quá nên chăm lo được gì thì sẽ cố gắng", vị tướng bình dị bộc bạch.

AHLLVTND, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Kính (91 tuổi) ngụ xã Khánh Lộc.

Chính lòng trắc ẩn ấy, thời điểm trước khi nhận sự tín nhiệm làm Trưởng ban Liên lạc, hơn 30 năm gắn bó với ngành công an, ông đã vận động vì quê hương mà theo nhẩm tính: “Chắc khoảng 50-70 cây cầu, mấy chục căn nhà, hàng trăm suất quà tặng…”, ông không nhớ xuể. Ðến khi tiếp nhận vị trí đầu tàu của Ban Liên lạc, ông đổi mới hoạt động, tập trung nguồn lực vì an sinh xã hội; tích cực vận động các tổ chức nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước, tạo nguồn giúp đỡ nhiều địa phương ở Cà Mau, Bạc Liêu.

Cũng là người dành nhiều tình cảm cho quê hương Bạc Liêu - Cà Mau, được anh em trong Ban Liên lạc ví von ông như một vị “nhạc trưởng”, ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng ban, Tổng thư ký Ban Liên lạc, tâm đắc: “Có đi xa xứ mới thấm thía hai tiếng gọi “đồng hương”. Vậy nên, khi đồng hương cần giúp đỡ, Ban Liên lạc rất sẵn sàng giúp như những người thân. Chúng tôi thiết tha vận động hay xin thứ gì cũng là cho bà con mình”.

Hồi nhớ lại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng tại TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong cao do người dân chưa được tiêm vắc-xin nên được yêu cầu ở yên trong nhà. Dịch bệnh kéo dài, hàng trăm ngàn con người ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau được thống kê với con số hơn 40.000 người, trong đó người Cà Mau chiếm gần 2/3. Thấu hiểu cảnh đời tha phương cầu thực phải ở nhà thuê, nhà trọ, do dịch bệnh mất việc, nhất là những người phải nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, già yếu, bệnh tật… Ban Liên lạc thành lập ngay Ban Cứu trợ và sau đó hơn một tháng tiếp tục thành lập Ban Cứu trợ khẩn cấp.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm cảm thán: “Các anh em đâu có ai tiêm vắc-xin, vậy mà không ngại hiểm nguy, bất kể ngày đêm, đi vào tất cả các con đường, ngõ ngách, ở đâu có bà con đồng hương xin cứu trợ là có mặt. Kịp thời đưa lương thực, thực phẩm đến giúp nhiều cảnh đời; có nhiều trường hợp rất khẩn cấp, có trường hợp đã cứu được mạng người. Ðó không chỉ là lòng nhân đạo thiện nguyện, là hành động đẹp mà còn là hơi ấm của tình đồng hương”.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Liên lạc đã vận động xây dựng hơn 150 cây cầu, hơn 400 căn nhà tình thương, cùng nhiều tập, xe đạp học sinh và xe lăn cho người có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 120 tỷ đồng. (Trong ảnh: Khánh thành cầu Ðồng Hương 126 tại xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi).

Tuy vậy, ông lại cho rằng, sức mạnh chiến thắng đại dịch chính là sự đoàn kết, sẻ chia từ tất cả những tấm lòng của người dân Việt Nam, trong đó có tấm lòng quý báu của những đồng hương đóng góp, chia ngọt sẻ bùi để Ban Liên lạc làm cầu nối, nơi trung chuyển, đem yêu thương lan toả, tiếp sức bà con. Minh chứng rõ nhất là những chuyến xe nghĩa tình từ nhiều địa phương của 2 tỉnh đều đặn lăn bánh chở muôn vàn yêu thương lên TP Hồ Chí Minh; rồi khi nới lỏng giãn cách, hàng chục ngàn người hồi hương tránh dịch, bằng sự đóng góp của tình đồng hương, Ban Liên lạc khởi hành những “Chuyến xe nghĩa tình”, khởi động chương trình “Hơi thở đồng hương” nhằm cung cấp ôxy cao áp miễn phí tận nơi cho lực lượng y tế 2 tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19; còn có chương trình “Sữa đồng hương cho bé”… 

Huyện Trần Văn Thời là địa phương được Ban Liên lạc hỗ trợ nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng trong nhiều năm liền. Ông Võ Quốc Thống, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng của những đồng hương, mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong, ngoài nước dành cho người dân huyện nhà. Mới đây, Ban Liên lạc còn kết nối tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, đây là món quà quý báu dành cho người dân trong huyện.

Nhắc đến hoạt động khám, cấp thuốc chữa bệnh, chăm sóc y tế sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến tấm lòng Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Phó ban Liên lạc, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc (thuộc Ban Liên lạc), Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Ðức). Hiện nay, các y, bác sĩ bệnh viện này được xem là ân nhân của nhiều mảnh đời bất hạnh khắp nơi trong cả nước, trong đó có bà con khốn khó của 2 tỉnh quê nhà.

Ðơn cử như trường hợp anh Huỳnh Hữu Tình, sinh năm 1996, ngụ ấp Bào Tròn, xã Ðông Thới, huyện Cái Nước, bị tai nạn lao động, phải cắt bỏ hoàn toàn 2 tay, 2 chân. Ban Liên lạc đã phối hợp cùng CLB Thầy thuốc và Bệnh viện Lê Văn Thịnh mở cuộc vận động các nhà hảo tâm, bà con đồng hương giúp đỡ anh Huỳnh Hữu Tình lắp thành công cả tay và chân giả với tổng đóng góp được hơn 431 triệu đồng. Ðến nay, anh Tình đã trở lại cuộc sống đời thường như một phép màu kỳ diệu.

Không chỉ hồi sinh một cuộc đời, mà từ hơi ấm tình đồng hương còn có thể hồi sinh nhiều mảnh đời mồ côi vì đại dịch Covid-19. Một chương trình ca nhạc “Quê hương và những tấm lòng” lần 2 với chủ đề “Tìm mẹ trong mơ” - “Ðại nhạc hội của những trái tim nhân ái” vừa được Ban Liên lạc tổ chức hồi cuối tháng 10 tại TP Hồ Chí Minh với tổng kinh phí ủng hộ quỹ giúp đỡ 150 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau là hơn 6,4 tỷ đồng. Một lần nữa minh chứng rằng “hai tiếng quê hương, vạn tấm lòng”, thật sự trân quý!

 

Băng Thanh

 

Tiếp sức đến trường - Ngăn dòng bỏ học

Năm học 2025–2026, xã Năm Căn đã vận động gần 325 triệu đồng từ cộng đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo và các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các em vững bước đến trường.

Thơm thảo những tấm lòng tử tế

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những nghĩa cử thầm lặng mà chan chứa yêu thương, ở đó, sự sẻ chia không chỉ dừng lại là bữa cơm, phần ăn miễn phí, mà còn là sự tiếp nối của truyền thống “lá lành đùm lá rách”, nguồn động viên để những phận đời khó khăn thêm ấm lòng, vững bước qua ngày mới.

Khánh thành cầu nông thôn ấp Lung Chim

Ngày 14/9, UBND xã Định Thành phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành cầu Tân Phú 3 (còn gọi là cầu Sáu Thuệ) tại ấp Lung Chim.

1.000 phần quà trao tặng tại Phiên chợ tình thương

Sáng 14/9, tại chùa Giác Hoa (xã Châu Thới) diễn ra Phiên chợ tình thương lần thứ 3 trong khuôn khổ Đại lễ Vu Lan năm 2025. Chương trình có sự đồng hành của các cơ sở Phật giáo cùng nhiều mạnh thường quân đến từ TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, các tỉnh Phú Thọ, An Giang và Cà Mau.

Khởi công xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết”

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), ngày 13/9, tại xã Nguyễn Phích, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” do Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tài trợ.

Trao 35 xe lăn cho người già yếu, bệnh tật

Nhằm tạo điều kiện cho người già yếu, bệnh tật hoàn cảnh khó khăn có phương tiện để di chuyển, đi lại sinh hoạt, sáng nay (13/9), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ tại TP Hồ Chí Minh trao 15 xe lăn tại phường Hoà Thành, xã Tân Thuận và xã Hưng Mỹ.

Chung tay giúp bệnh nhân Trần Thị Hoa vượt qua khó khăn sau phẫu thuật

Những ngày qua, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh), các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho bà Trần Thị Hoa (sinh năm 1959, quê Cà Mau) – bệnh nhân nghèo, mắc nhiều bệnh lý phức tạp. Sau ca phẫu thuật cố định cột sống thắt lưng, bà tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đối diện với muôn vàn khó khăn về chi phí điều trị, thuốc men và phục hồi.

Ấm lòng từ “Tiệm mì chay 1.000 đồng”

Vào các ngày 1, 14, 15, 29 hoặc 30 âm lịch hằng tháng, tại ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, “Tiệm mì chay 1.000 đồng” lại đỏ lửa, phục vụ những tô mì nóng hổi cho người lao động nghèo. Nơi đây không chỉ mang đến một bữa ăn ấm áp, mà còn lan tỏa tình thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

Gần 200 triệu đồng hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn

Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi đoàn Công an phường Vĩnh Trạch vừa triển khai công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt tiếp sức hàng ngàn học sinh, sinh viên đến trường

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt được thành lập từ sáng kiến của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, nay trực thuộc tỉnh Cà Mau. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành điểm tựa cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.