Thứ ba, 11-11-25 12:19:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quyết liệt xử lý tình trạng người ăn xin trên địa bàn

Báo Cà Mau

Trong những năm qua, TP. Bạc Liêu đặc biệt quan tâm, giải quyết cơ bản tình trạng người xin ăn trên địa bàn thành phố. Nhưng thời gian gần đây, lại xuất hiện nhiều trẻ em, người già, thậm chí là những người còn lành lặn, khỏe mạnh đang trong độ tuổi lao động lang thang ăn xin tại các nơi tập trung đông người.

Muôn nẻo gặp ăn xin

Cách vài ngày là người dân lại bắt gặp hình ảnh người phụ nữ khoảng 60 tuổi cầm chiếc nón lá ngồi xin tiền trên các tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu. Thương cho hoàn cảnh của bà, thỉnh thoảng cũng có người dừng xe cho tiền. Tương tự, một cụ bà khác cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh đôi chân băng bó lúc thì ngồi xin tiền trên vỉa hè đường Trần Huỳnh, lúc thì ở đường Hòa Bình nối dài. Ngoài 2 người phụ nữ này, vào lúc chạng vạng tối, nhiều người cũng thường bắt gặp cảnh 2 người đàn ông ngồi trên cầu Kim Sơn xin tiền người qua lại.

Bên cạnh những trường hợp này, còn nhiều người không ngồi cố định mà lang thang qua các con đường, các chợ, quán ăn uống, thậm chí trước cổng trường để xin tiền. Điều đáng nói là họ “bám” rất dai, kì kèo đến khi nào nhận được tiền mới thôi. Chị Thanh Nhã (Phường 5, TP. Bạc Liêu), bức xúc: “Tôi thường đi chợ Phường 3 mua đồ, có mấy lần trong lúc mua thịt, rau củ, tôi bị vài người, chủ yếu là đàn ông tuổi trung niên đến xin tiền. Dù tôi từ chối nhiều lần nhưng họ cứ nài nỉ xin hoài, đến khi nào nhận được tiền mới bỏ đi chỗ khác”.

Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác “trá hình” bằng cách bán vé số, bán kẹo, trà…, nếu mời chào mà khách không mua thì họ sẽ giở chiêu trò bằng cách kể khổ để xin tiền. “Cách đây 3 ngày, trong lúc tôi dắt xe ra khỏi cơ quan thì có người đàn ông tầm 50 tuổi, ăn mặc nhếch nhác tiến tới mời mua vé số, tôi từ chối thì ông ấy liền xin tiền mua cơm. Tôi không cho thì ông ấy cứ đứng chặn trước đầu xe nài nỉ. Vì sợ trễ giờ rước con tan học nên tôi buộc phải móc túi lấy ra ít tiền lẻ, khi xin được tiền thì ông ấy mới chịu bỏ đi”, chị Kim Cương (Phường 1) kể lại.

Một bà cụ ngồi xin tiền dưới lòng đường tấp nập xe cộ qua lại. Ảnh: T.Q

Khó xử lý triệt để tình trạng ăn xin

Tình trạng người ăn xin chèo kéo, nài nỉ người qua đường, hoặc nhếch nhác, lê lết trên đường phố trông rất phản cảm. Để gìn giữ nét đẹp và hình ảnh cho thành phố văn minh - hiện đại, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã, phường thực hiện tốt việc quản lý địa bàn, giải tán, thu gom nhiều đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) thành phố, không để các đối tượng lang thang, cơ nhỡ ăn xin gây phiền hà đến người dân và du khách. Đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý, kiểm tra đồng loạt vào giờ cao điểm, giờ hành chính, buổi trưa, buổi chiều tối, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và những ngày đột xuất. Kịp thời giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì đưa vào Trung tâm BTXH thành phố chăm sóc, nuôi dưỡng…

Tuy các cơ quan chức năng, các đơn vị xã, phường đã vào cuộc quyết liệt, song việc xử lý triệt để tình trạng ăn xin vẫn còn gặp khó khăn, do các đối tượng ăn xin hầu hết là người từ địa bàn khác đến. Một số đối tượng thường hoạt động ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, giờ nghỉ trưa và di chuyển lưu động giữa các địa bàn nên các xã, phường gặp khó khăn trong công tác quản lý, tập trung đối tượng. Cũng có một số đối tượng đã được Trung tâm BTXH nuôi dưỡng, nhưng chỉ một thời gian sau khi hòa nhập cộng đồng lại trở về với “nghề” cũ. Đặc biệt, nhiều trường hợp sau khi giao về cho gia đình và ký cam kết không tái phạm thì một thời gian sau lại tiếp tục ra đường xin ăn và sống lang thang ngoài đường…

Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội cho các đối tượng này, nhất là đối với trẻ em. Tuy nhiên, về lâu dài, để ngăn chặn tình trạng người lang thang xin tiền tái diễn, cần sự chung tay của cả cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh, mỹ quan tốt đẹp nơi công cộng của địa phương.

Minh Luân

Công an Cà Mau khánh thành cầu nông thôn và trao quà cho hộ nghèo

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946-18/4/2026), Phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành cầu nông thôn tại ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Nhóm từ thiện của bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh), cùng cấp uỷ, chính quyền và đông đảo người dân xã Biển Bạch.

Gắn kết, phát triển từ Ngày hội Đại đoàn kết

Ngày 8/11, các Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tiếp tục đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương trong tỉnh, cùng chung vui với Nhân dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân - Bài 2: Nâng cấp ba trụ cột chính

Để đạt mục tiêu phát triển đồng bộ, hiện đại, nâng cao toàn diện chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở ở Cà Mau cần sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn. Trong đó, cấp thiết nhất là nâng cấp ba trụ cột chính của trạm y tế (TYT): cơ sở vật chất, trang thiết bị; nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết cho hơn 1.000 phụ nữ

Trong 3 ngày (5-7/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty Cổ phần Mai Sen (TP Hồ Chí Minh) và Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức 4 cuộc truyền thông với chủ đề “Chung tay phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả - bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội”

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025), sáng 7/11, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Tình đồng đội” cho các quân nhân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu quả sự kiện “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại U Minh

Sáng 7/11, tại xã U Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức Sự kiện truyền thông “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả” với chủ đề “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.

Kiều bào hướng về miền Trung

Từ bao đời nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống quý báu, là sợi dây kết nối bền chặt trong lòng dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay nơi xứ người, người Việt vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, nhất là khi đồng bào phải gánh chịu thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh. Không cần những lời nói hoa mỹ, họ âm thầm chắt chiu, gom góp tấm lòng thành để gửi về quê nhà, nơi có những người dân đang oằn mình trong khó khăn, mất mát.

Những cán bộ Mặt trận thầm lặng xây dựng quê hương

Cán bộ công tác Mặt trận ở khóm, ấp trên địa bàn tỉnh chính là những “kiến trúc sư” thầm lặng, miệt mài gầy dựng khối đại đoàn kết, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Họ là những “cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với Ðảng và chính quyền. Những đóng góp của họ dù “không tên” nhưng đã và đang tạo nên diện mạo mới, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo xã Hoà Bình kịp thời động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hai cha con trong xã tử vong dưới ao tôm, lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Điệp (ngụ ấp Do Thới). Đoàn đã chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn của gia đình và cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ khi gia đình có yêu cầu chính đáng.

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.