Chiến sĩ nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh được dạy nghề làm chậu kiểng. Chiến sĩ có nghề, chi đoàn có thêm kinh phí hoạt động, doanh trại ngày càng đẹp hơn.
Thượng úy Lê Thanh Sang, Chính trị viên Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Mỗi năm, đơn vị dạy nghề làm chậu kiểng cho khoảng 10 chiến sĩ”. Việc dạy nghề đã thu hút sự chú ý của chiến sĩ và ngày càng có nhiều đoàn viên trong chi đoàn tham gia học ngoài giờ.
![]() |
| Chiến sĩ Đại đội Trinh sát sản xuất chậu kiểng. Ảnh: N.Q |
Cách đây 6 năm, đồng chí Đặng Thành Liền đã xin đơn vị đến đường Trần Huỳnh thuộc phường 7, TP. Bạc Liêu học nghề làm chậu kiểng. Với “hoa tay” sẵn có, đồng chí Liền nhanh chóng nắm bắt được các kỹ thuật tạo khuôn, pha trộn vật liệu làm chậu. Sau một thời gian ngắn, đồng chí Liền đã thạo nghề. Đơn vị mạnh dạn mua vật tư để đồng chí Liền làm chậu phục vụ cho doanh trại. Có chậu kiểng, doanh trại mua thêm cây xanh về trồng. Nhờ đó, doanh trại Đại đội Trinh sát ngày thêm xanh, đẹp. Không dừng ở đó, đồng chí Liền truyền lại nghề cho các chiến sĩ trong đơn vị để họ có cái nghề khi xuất ngũ. Nhiều chiến sĩ xuất ngũ đã lấy nghề làm chậu kiểng để mưu sinh, tăng thu nhập cho gia đình. Tiếng lành đồn xa, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các Ban CHQS huyện, thành phố đã đặt hàng, mua chậu về tạo khuôn viên xanh cho doanh trại.
Việc làm chậu kiểng ở Chi đoàn Trinh sát vừa tiết kiệm kinh phí cho đơn vị, vừa giúp phong trào xây dựng doanh trại quân đội xanh - sạch - đẹp phát triển. Thời gian tới, Chi đoàn Trinh sát sẽ nhân rộng mô hình này trong đơn vị và các chi đoàn bạn để tạo việc làm cho các chiến sĩ là ĐV-TN sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
N.Q

Truyền hình








Xem thêm bình luận