Thứ bảy, 9-5-26 05:49:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sớm di dời những hộ dân sinh sống ở các cửa biển

Báo Cà Mau (CMO) Hiện nay, dân sinh sống ở các cửa biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển còn hàng trăm hộ, đối mặt với nhiều khó khăn trước tác động, ảnh hưởng của thiên tai... Vì hoàn cảnh nên họ cố bám trụ hàng chục năm trời ở khu vực biển cạn để lo cái ăn, từng ngày từng giờ họ khát khao được chuyển đến nơi ở mới.

Huyện Ngọc Hiển có 3 cửa biển lớn, hầu hết những hộ dân sinh sống ở các cửa biển chung tình cảnh: Không ngon giấc vào ban đêm và mùa gió chướng. Chị Nguyễn Thị Lan, cửa Bồ Đề, xã Tam Giang Tây, chia sẻ: "Sống ở đây không yên tâm chút nào cả, nhưng vì hoàn cảnh nghèo nên bám trụ”.

Anh Nguyễn Hoàng Năm, cửa Kênh Năm, xã Viên An, trần tình: “Mình bám nghề biển lâu rồi, đi nơi khác thì không làm ra tiền, cuộc sống sạt lở nguy hiểm lắm nhưng phải chấp nhận chứ biết chuyển đi đâu bây giờ”.

Qua tìm hiểu thực tế, hầu hết những hộ dân sinh sống ở các cửa biển định cư từ rất lâu. Anh Ngô Văn Hải, xã Viên An, là người sinh sống trên 15 năm ở cửa biển Kênh Năm. Căn nhà đầu tiên của anh Hải nằm cách biển trên 2 km, mỗi năm anh phải cất nhà mới, luôn phập phồng lo âu, không đêm nào trọn giấc trong căn nhà của mình. Anh Hải cho biết, tháng 9, tháng 10 nước lên tràn, sóng đánh sập nhà là thường.

Bà Huỳnh Thị Hà, cửa Kênh Năm, xã Viên An, chỉ mới 2 năm đã 3 lần dời nhà, căn nhà mới cất đầu năm 2019 nay đã mấp mé biển nữa rồi.  Bà Hà tâm sự: “Những hộ sống cửa biển trăm hộ như một, đó là nghèo. Cái nghèo đeo bám hết đời cha đến đời con. Sạt lở nhanh lắm, ở đây sinh sống túng thiếu, khắc khổ lắm. Vào mùa cá kèo, cua con mỗi con nước kiếm chục triệu đồng, qua con nước rồi thì đi rừng bắt ốc. Cuộc sống bám rừng, bám biển quanh năm”.

Sóng biển đang từng ngày gây ra sạt lở sâu vào đất liền.

Hết con nước bám biển thì lên rừng kiếm sống. Cuộc sống khó khăn nên hầu hết con em của họ phải dang dở chuyện học hành.

Em Ngô Bích Tiền, ấp Kênh Năm, 12 tuổi mới học lớp 3, nay bỏ học. Em chia sẻ: “Tại nhà con nghèo không có tiền đi học nên con nghỉ. Nghỉ học con rất buồn, con ước có ngày được trở lại lớp học”.

Anh Ngô Văn Hải tâm sự: “Ở đây bà con muốn đi lắm nhưng không có đất ở. Nghe nói Nhà nước cho tái định cư nhưng chục năm nay vẫn chưa thấy”.

“Có chỗ ổn định sẽ đi liền, bởi lở hoài thì đâu có chỗ cất nhà”, đó là mong muốn của bà Huỳnh Thị Hà, xã Tam Giang Tây.

Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc Huỳnh Thanh Đảm cho biết: “Bố trí, sắp xếp dân cư đã xong nhưng đến thời điểm hiện tại nguồn kinh phí chưa có nên chưa di dời được”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hiển Trần Minh Hoàng chia sẻ: “Phòng tham mưu UBND huyện vận động Nhân dân vào đất liền sinh sống. Kiến nghị tỉnh, Trung ương sớm thực hiện các giải pháp xây dựng kè chống sạt lở”.

Liệu bao lâu nữa những bờ kè chống sạt lở ở các cửa biển trên địa bàn huyện Ngọc Hiển được xây dựng, sự khát khao vào nơi ở mới của hàng trăm hộ dân bao giờ mới là hiện thực? Và những đứa trẻ đang sinh sống ven biển, cửa biển lớn lên sẽ ra sao? Trong khi đó, sóng biển từng ngày ăn sâu vào đất liền, những căn nhà yếu ớt ở đây sẽ chịu đựng đến bao lâu?./.

Chí Hiểu

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.