Không quản ngại đường sá xa xôi, đoàn cán bộ phụ nữ hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã vượt hàng trăm cây số mang theo tấm lòng người hậu phương đến với cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946 - 22/12/2012). Chuyến đi cùng với những lời thăm hỏi, động viên đã thể hiện nghĩa cử đẹp của người hậu phương đối với bộ đội.
![]() |
| Má Chính ủy Nguyễn Thị Bình với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 9. Ảnh: H.L |
Mặc dù đã bước vào tuổi 85, nhưng năm nay má Chính ủy Nguyễn Thị Bình vẫn không bỏ lỡ chuyến thăm bộ đội. Tại các nơi đến, má Nguyễn Thị Bình đã động viên và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Bộ đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Khi đến thăm Sư đoàn Bộ binh 4, “ngôi nhà” của má Chính ủy trước đây, má đã không ngăn được dòng nước mắt khi trò chuyện với bộ đội. Má nhìn chiến sĩ với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Khi về, từ trên xe nhìn xuống, thấy các anh gọi “Má ơi, má ơi!”, má đã không cầm được nước mắt. Dường như cán bộ, chiến sĩ nơi đây ai cũng dạt dào tình cảm thương mến lạ lùng đối với má. Nó như một thứ tình cảm thiêng liêng của người hậu phương với tiền tuyến.
HOÀNG LAM

Truyền hình








Xem thêm bình luận