Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng sưởi ấm tấm lòng

Báo Cà Mau Xuất phát điểm của mô hình "Nấu ăn cho em" chỉ đơn giản là sự quan tâm và sẻ chia của những người trẻ dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống. Họ là cụ già mất sức lao động, những anh chị, cô chú lao động chân tay miệt mài kiếm từng đồng lo cho cuộc sống giữa thời tiết khắc nghiệt... Và đặc biệt hơn cả là những em nhỏ với hoàn cảnh, góc khuất mà chỉ cần một lần chạm là thấy cảm động, rưng rưng.

Sức trẻ đặt đúng chỗ

Anh Lê Trần Anh Hùng, công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (IPEC), Trưởng nhóm thiện nguyện "Nấu ăn cho em", chia sẻ: “Các bạn trẻ chính là người chuẩn bị nguyên liệu, tự tay nấu cơm, chiên gà... đã cảm nhận được sự cực khổ của người làm ra bữa ăn. Việc làm này không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn giúp các bạn cảm nhận được trái tim yêu thương của mình có giá trị thực tế, chứ không nói bằng lời”.

Mỗi chuyến đi của "Nấu ăn cho em" đều mang đến niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ những món quà nhỏ đến cả những suất ăn.

Tính đến nay, anh Hùng đã trao gần 50 xe đạp và hơn 5 ngàn quyển tập từ nguồn quỹ của những người thiện nguyện. Nhờ sự tính toán kỹ lưỡng, anh Hùng cân bằng cho mỗi suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, ngon miệng và chan chứa niềm vui cho người nhận. Các bạn trẻ tham gia đều là bạn bè từng hoạt động sinh hoạt Ðoàn, Hội cùng anh Hùng. Mỗi người một tay, lăn xả và cố gắng hoàn thành tốt phần việc để chương trình trọn vẹn nhất theo cách hứng khởi nhất.

Năm 2023, "Nấu ăn cho em" có bước chuyển mình lớn khi gần 1 ngàn em nhỏ được ăn ngon, vui đùa, nhận quà hỗ trợ tiếp bước đến trường. Ðó là niềm hạnh phúc không chỉ với những người làm dự án mà còn là hạnh phúc từ các mạnh thường quân. Trải qua 7 chương trình trong năm 2023 đã hỗ trợ gần 1 ngàn em nhỏ, với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Ðộng lực này tiếp thêm sức lực để mỗi thành viên của chương trình vun đắp thêm cho các hoạt động tiếp nối. Nụ cười tiếp sức nụ cười, san sẻ yêu thương không bao giờ là phí hoài tuổi trẻ. Mô hình "Nấu ăn cho em" vừa nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong Ngày hội Thanh niên tình nguyện Quốc gia 2023.

Anh Hùng nói thêm: “Từ sự chân chất, từ tấm lòng muốn san sẻ yêu thương, mỗi chương trình mà tôi cùng những anh chị em đoàn viên, thanh niên, các bạn trẻ chung tay vun đắp đều chan chứa và lan toả sự ấm áp đến từng nơi mà chúng tôi đặt chân đến".

Anh Lê Trần Anh Hùng mong mỗi bữa ăn sẽ lan toả được tình yêu thương và san sẻ sự quan tâm đến trẻ em ở những nơi khó khăn nhất của tỉnh nhà.

“Thù lao” nặng hơn cả tiền

So với thời điểm ban đầu thực hiện, "Nấu ăn cho em" thu hút được đông đảo các bạn trẻ đến từ nhiều trường học, ngành nghề... Không chỉ là đoàn viên, thanh niên mà còn có cả các TikToker, các doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp tham gia. Mỗi chương trình lại phong phú, đa dạng hơn về hình thức, quà tặng và số lượng. Mỗi người một tay, mỗi người góp sức kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ từ tập sách, quần áo... đến tiền bạc. Bỏ thời gian, tâm sức, thậm chí cả tiền bạc... nhưng các bạn chấp nhận với hoạt động này, bởi cái họ nhận lại so với tiền bạc không thể so sánh.

Các em nhỏ được nhận khá nhiều quà tặng thiết thực sau mỗi bữa ăn và sinh hoạt cùng nhau.

Bạn Nguyễn Nam Bảo Ngọc, lớp 12 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết: “Em học được cách giao tiếp với trẻ em khi đến với "Nấu ăn cho em". Các bạn có thể thấy các em nhỏ hay ồn ào, hay đùa giỡn, không kỷ luật và thường không nghe lời dẫn đến sự quấy rầy khó chịu. Tuy nhiên, khi tiếp cận và bắt tay làm chương trình cùng các anh chị, em dần học thêm kỹ năng giao tiếp với các em nhỏ, kỹ năng sinh hoạt nhóm và hoạt náo cùng các anh chị khác, để làm sao cho các em hào hứng hơn với các trò chơi tập thể trước khi vào bữa ăn chính. Ngoài ra, em học được thêm kỹ năng nấu ăn... Những công việc mà trước đây em chưa từng làm, chưa có kinh nghiệm sống thì nay em học được rất nhiều, nên em rất thích và quý”.

Cũng giống như Bảo Ngọc, TikToker Lâm Kiều Phương hào hứng chia sẻ: “Em và vài bạn TikToker tham gia chương trình "Nấu ăn cho em" khá đều đặn. Tụi em muốn chung tay lan toả thông điệp tích cực đến mọi người trong cuộc sống, là dù bạn làm ngành nghề gì, giàu hay nghèo... chỉ cần bạn muốn đóng góp cho xã hội, muốn giúp đỡ người khác đều có cách làm đúng với điều kiện và năng lực của mình. Nụ cười, mỗi lời cảm ơn của những người kém may mắn hơn mình sau mỗi chuyến đi là món quà mà mình nhận được”.

Với mỗi tình nguyện viên, khi đến với "Nấu ăn cho em" đều là sự hứng khởi và xác định đây là một hành trình đặc biệt. Càng làm lại càng thấy yêu thương đong đầy và sự cho đi không bao giờ là lãng phí.

Bạn Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn Ðoàn Cải lương Hương Tràm, chia sẻ: “Ðiều lớn nhất mà tôi nhận được từ hành trình này chính là những niềm vui, nụ cười của các em nhỏ ở những nơi mà chúng tôi đã đến. Những món ăn ngon, sự chỉn chu trong từng phần quà mà chương trình mang đến là tất cả sự quan tâm, yêu thương của mỗi thành viên. Thông qua chương trình, tôi được làm quen với nhiều bạn trẻ, kết nối được với nhiều cơ sở đoàn và những mạnh thường quân có cùng mục tiêu là chia sẻ và cùng nhau lan toả tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Và có lẽ đối tượng của "Nấu ăn cho em" là trẻ em nên tôi được cùng ăn, được vui chơi với các em, nên tôi thấy mình trẻ ra nhiều lắm”.

Tiền không còn là thang đo cho thành công mà những bài học, những kinh nghiệm sống thông qua mỗi chương trình "Nấu ăn cho em" mới là điều đáng trân quý cho tuổi trẻ. Cuộc sống thời 4.0 không lạnh khi có những trái tim nóng từ sức trẻ, sự nhiệt huyết muốn làm đẹp cho đời./.

 

Lam Khánh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.