Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tận tâm vì chị em

Báo Cà Mau Với vai trò và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bằng tấm lòng, nhiều cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) của TP Cà Mau đã tận tâm cống hiến cho công tác hội, vì sự phát triển của phụ nữ, cũng như tích cực các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến chăm lo cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi ngày bà Thạch Kim Liên, 64 tuổi, Phường 5 đều đẩy xe khoai mì, khoai lang luộc rong ruổi bán ở mọi nẻo đường để mưu sinh; người em gái, bà Thạch Thị Hoa, 62 tuổi thì đi lượm ve chai để bán kiếm thêm. Chị em bà Liên sống nương tựa nhau trong căn nhà do mạnh thường quân hỗ trợ, nhưng hiện đã xuống cấp. Hiểu được sự khó khăn của gia đình, chị Võ Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN Phường 5 cùng chị em thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ðầu năm nay, thông qua nhóm thiện nguyện của phụ nữ phường, chị Thuỷ vận động tặng bà Liên và bà Hoa thẻ BHYT có hạn sử dụng 12 tháng.

Chị Thuỷ trao thẻ BHYT đã vận động được cho bà Thạch Kim Liên, 64 tuổi, Phường 5, TP Cà Mau.

Chị Thuỷ trao thẻ BHYT đã vận động được cho bà Thạch Kim Liên, 64 tuổi, Phường 5, TP Cà Mau.

Bà Liên chia sẻ: “Tôi bệnh tiểu đường. Lúc trước không có BHYT, nhiều khi đi khám bệnh không đủ tiền mua thuốc, 3,4 tháng tôi mới đi khám bệnh, lấy thuốc một lần nên bệnh không đỡ. Nhận được thẻ BHYT, tôi vui lắm. Có thẻ đi khám thường xuyên, bệnh đỡ hơn nhiều. Tôi mang ơn cô Thuỷ và các cô nhiều lắm”.

Hơn 6 năm qua, chị Thuỷ đã duy trì hoạt động hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ này, nhiều chị em phụ nữ neo đơn, không có khả năng lao động tham gia BHYT liên tục, giảm bớt chi phí khi điều trị bệnh.

Chị Thuỷ cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, tôi và chị em hỗ trợ mua BHYT cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, neo đơn. Thời điểm trước, giá BHYT thấp nên mua được cho 7, 8 chị. Năm nay, chúng tôi mua được cho 4 chị”.

Hiện nay, chi phí mua BHYT không nhỏ so với hoàn cảnh khó khăn của nhiều gia đình. Thế nên, việc vận động kinh phí tặng thẻ BHYT có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn động viên về tinh thần để nhiều phụ nữ được chăm sóc sức khoẻ khi ốm đau, bệnh tật. Ngoài vận động hỗ trợ các hoàn cảnh trên địa bàn, chị Thuỷ còn giúp đỡ những trường hợp ở các xã Hoà Thành, Hoà Tân... Câu lạc bộ Ðồng Tâm của Hội LHPN phường đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm cải thiện, giúp đỡ chị em khó khăn đỡ phần nào gánh nặng cuộc sống.

Chị Thuỷ tâm sự: “Những ngày đặc biệt như Tết, rằm tháng Bảy... tôi và các chị đều vận động mạnh thường quân để có những phần quà gửi tặng chị em hoàn cảnh khó khăn. Từ sự đồng hành của mạnh thường quân, chúng tôi cảm thấy ấm lòng, mỗi ngày càng cố gắng để chị em gặp khó khăn nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn”.

Một điển hình cán bộ hội hoạt động tích cực là chị Mai Thị Lanh, hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Tân Thành. Nhiều năm qua, với lòng nhiệt huyết và sự cống hiến không mệt mỏi, chị Lanh đã tích cực tham gia các phong trào công tác hội và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các hoạt động vì phụ nữ. Chị Lanh luôn tiên phong trong các phong trào, đặc biệt trong công tác tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống bệnh tật, cũng như các kỹ năng bảo vệ bản thân cho phụ nữ và trẻ em.

Chị Lanh (giữa) tích cực tham gia các buổi tập huấn về sức khoẻ để nâng cao kỹ năng tuyên truyền. (Ảnh: Phụ nữ xã Tân Thành cung cấp).

Chị Lanh (giữa) tích cực tham gia các buổi tập huấn về sức khoẻ để nâng cao kỹ năng tuyên truyền. (Ảnh: Phụ nữ xã Tân Thành cung cấp).

Chị Lanh chia sẻ: “Vì tôi từng công tác trong ngành y tế nên trong những lần họp, hội tôi đều lồng ghép chia sẻ kiến thức cho các thành viên. Ðến nay, tại địa phương, chị em đã thực hiện tốt hơn việc chăm sóc sức khoẻ. Chị em nắm vững các vấn đề như lợi ích của việc khám sức khoẻ định kỳ, chăm sóc người bệnh đúng cách, dinh dưỡng khi mang thai, dinh dưỡng cho trẻ ở độ tuổi vị thành niên...”.

Chị Lanh thường xuyên cập nhật kiến thức dinh dưỡng, sức khoẻ cho gia đình. Chị lên mạng, đọc sách báo và ghi lại những thông tin hữu ích, hoặc những vấn đề thời sự, điều cần phòng tránh để tuyên truyền đến chị em trong xã. Chị Lanh cùng Hội LHPN xã Tân Thành vận động nguồn quỹ, hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn về thẻ BHYT; thực hiện chương trình cung cấp viên sắt cho chị em mang thai... Nhờ những đóng góp tích cực và tận tâm của chị, phong trào chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ tại xã Tân Thành ngày một phát triển mạnh mẽ. Nhiều chị em phụ nữ đã thay đổi nhận thức và cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình.

Chị Lanh vui mừng chia sẻ: “Vui nhất là mọi người hiểu và thay đổi hành vi chăm sóc bản thân và gia đình. Trước đây, trẻ em tiêu chảy thì người nhà cử, không cho uống nước dẫn đến suy kiệt, mất nước, hiện nay đã có cách chăm sóc đúng hơn. Hay các bà mẹ lúc trước không đi tái khám, tầm soát bệnh, thì bây giờ đã biết tầm soát đúng chu kỳ. Các chị cũng quan tâm chuyện dinh dưỡng nhiều hơn, trong nhiều năm qua ở xã không có trường hợp trẻ sinh ra thiếu ký. Lúc trước cho cháo dinh dưỡng thì không ai muốn lấy, phải đến từng nhà, giờ thì các chị chủ động đến nhận. Tôi và các chị trong hội thấy vui lắm”.

Cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là với đối tượng phụ nữ và trẻ em. Nhờ sự nhiệt huyết và trái tim nhân ái của các cô, các chị trong hội phụ nữ như chị Võ Thị Thu Thuỷ, chị Mai Thị Lanh mà chị em nghèo có được sự tương trợ nhiều hơn, biết chăm sóc sức khoẻ bản thân hơn./.

 

Lam Khánh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.