Thứ năm, 7-5-26 11:44:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tạo động lực cho sự phát triển của 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình

Báo Cà Mau (Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tại Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021)

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tặng hoa chúc mừng tình kết nghĩa bền chặt giữa 2 tỉnh Cà Mau - Ninh Bình cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PHONG PHÚ

...Cách đây 62 năm (1960-2022), Đảng ta có chủ trương các tỉnh ở hậu phương lớn miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh ở tiền tuyến lớn miền Nam để cùng nhau thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đánh đổ đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. Thực hiện chủ trương của Trung ương, nhiều địa phương cả 2 miền Nam - Bắc đã tổ chức kết nghĩa để cổ vũ, động viên, hỗ trợ nhau thi đua cùng thực hiện nhiệm vụ. Cùng trong khí thế ấy, ngày 23/1/1960, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Hành chính, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kết nghĩa với tỉnh Cà Mau (nay là tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu); đồng thời, phát động phong trào thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu với phương châm vì miền Nam ruột thịt, vì Cà Mau thân yêu. Từ sự kiện kết nghĩa lịch sử này, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, Đảng bộ, quân và dân 2 tỉnh đã dành cho nhau những tình cảm sắt son được biểu thị bằng những hoạt động cách mạng hết sức cụ thể; được minh chứng qua diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 7 năm kết nghĩa Cà Mau - Ninh Bình do Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức vào năm 1967. Tôi xin trích đọc như sau:

“… 23/1, ngày kỷ niệm kết nghĩa đã trở thành ngày lịch sử của quân, dân 2 tỉnh… Từ 7 năm nay, ngày kết nghĩa đó thành tình cảm lớn đối với đồng chí và bà con ta ở Ninh Bình, nó biến thành máu thịt của một cơ thể và biểu hiện thành hành động trong xây dựng và chiến đấu hàng ngày của quân, dân Ninh Bình. Thật cao quý biết bao, qua 7 năm kết nghĩa, đồng chí và đồng bào Ninh Bình, không nài khó khăn gian khổ, lao động quên mình xây dựng đất nước, hết lòng vì miền Nam, vì Cà Mau, đã biến những cánh đồng nghèo nàn, khô héo xưa thành những đồng lúa mênh mông, nông dân vào hợp tác xã thi đua phấn đấu 5 tấn thóc trên 1 ha, xây dựng thêm những công - nông trường, nhà máy khai thác hầm mỏ làm giàu cho Tổ quốc. Mỗi năm, mỗi tháng trên quê hương Ninh Bình mọc thêm nhiều nhà máy, trường học và xây dựng từng bước một chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, lớn mạnh chưa từng có trong lịch sử, đó là ước mơ của quân, dân ta.

Trên 2 năm nay càng thất bại nặng nề ở miền Nam, giặc Mỹ điên cuồng dùng bom đạn đánh phá miền Bắc hòng lung lạc ý chí sắt đá của quân, dân ta. Nhưng chúng vấp phải thất bại thảm hại. Quân, dân miền Bắc nói chung và Ninh Bình nói riêng càng nung sôi căm thù, chắc tay búa, tay cày, tay súng, nỗ lực xây dựng và chiến đấu anh dũng, quyết bảo vệ thành quả của miền Bắc, đã đánh bại cái gọi là ưu thế không quân của Mỹ, càng nỗ lực xây dựng sản xuất, giành thắng lợi to lớn chưa từng có và càng hết lòng giúp đỡ to lớn cho miền Nam.

Chúng ta vô cùng hân hoan ca ngợi tinh thần sản xuất và chiến đấu anh dũng tuyệt vời của nông dân trên đồng ruộng Ninh Bình, phấn đấu vụ mùa đạt 5 tấn thóc trên 1 ha. Dưới bom đạn địch, công nhân trong nhà máy tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch, xây dựng thêm nhiều công trình, nhà máy và cùng Nhân dân bắn rơi máy bay Mỹ. Chúng ta ca ngợi các đồng chí pháo binh, các lực lượng dân quân ngày đêm canh giữ bầu trời, mặt biển đã anh dũng hạ trên 46 máy bay.

Thật cảm động biết bao tình kết nghĩa ruột thịt càng in sâu với lòng mỗi đồng chí và đồng bào Ninh Bình. Trên dải đất mến thương đó, các đồng chí và đồng bào từng giờ từng phút lao động và chiến đấu không tiếc mồ hôi và máu, thắt lưng buộc bụng, quên ngủ, quên ăn, mỗi người làm việc bằng hai, bằng ba, làm bất cứ việc gì sẵn sàng vì miền Nam, vì Cà Mau. Hàng trăm xí nghiệp, nhà máy, trường học ở Ninh Bình mang tên vì Cà Mau, những cánh đồng sản xuất dành riêng cho Cà Mau của các hợp tác xã mùa nào cũng thu hoạch tăng gấp bội, những con đê, đập tốn nhiều công sức vì Cà Mau mang tên những chiến sĩ cộng sản Cà Mau như Phan Ngọc Hiển, Trần Văn Thời; những con cầu, rạp chiếu bóng mang tên những chiến thắng của Cà Mau như Chà Là, Biện Nhị…”.… "Những tên tuổi của Cà Mau luôn được nhắc nhở ở Ninh Bình với tình cảm sâu sắc nhứt, các đồng chí và bà con ngoài ấy luôn theo dõi và tìm hiểu từ con sông, đường đi, từng chiến công của Cà Mau… Các đồng chí và đồng bào còn nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc mua máy chiếu bóng và cử người đến phục vụ Nhân dân Cà Mau. Hình ảnh của 2 đồng chí Ninh Bình tình nguyện vượt muôn ngàn khó khăn, nguy hiểm đến với Cà Mau đã nêu rõ tình nghĩa thân thiết của Nhân dân 2 tỉnh.

Chúng ta không thể nào quên được sự giúp đỡ, chăm sóc chí tình ruột thịt của các đồng chí và bà con Ninh Bình đối với con em Cà Mau tập kết, quê hương Ninh Bình luôn giang tay ôm ấp những con em Cà Mau… Với niềm tin vô biên đối với miền Bắc và được sự cổ vũ của quân, dân Ninh Bình... rõ ràng 7 năm đậm tình kết nghĩa là 7 năm quân, dân Cà Mau tiếp tục lập thành tích lớn lao... Trong cuộc chiến đấu máu lửa này, hơn bao giờ hết tình cảm của chúng ta đối với miền Bắc, với Ninh Bình càng nấu nung cao độ, chúng ta không tiếc bất cứ sự hy sinh nào đã đánh thắng địch, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc...

Tình nghĩa Nam - Bắc Cà Mau - Ninh Bình luôn luôn bền vững như dãy Trường Sơn, dạt dào như sóng biển Cà Mau được tác giả Thanh Minh thể hiện qua bài thơ "Mừng đón các anh", viết vào tháng 9/1966: “…Tôi nắm lấy tay anh/Muốn ôm hôn và siết chặt/Bàn tay anh sao ấm áp lạ thường/Truyền đến tim tôi sức sống, tình thương!/Tôi đang ve vuốt tay anh/Ngỡ được ve vuốt vạn bàn tay Ninh Bình thân thiết!/Như được bà mẹ Ninh Bình âu yếm vuốt tóc tôi/Như biểu hiện cuộc hành quân chảy siết/Tiến đến Cà Mau như thác lũ sóng dồi!...”.

Đó cũng là tấm lòng của bà con Cà Mau chào đón bà con Ninh Bình.

Kính thưa các đồng chí! Thưa quý vị đại biểu!

Trong thời kỳ gian khó của chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã dành cho tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Đáp lại nghĩa tình của hậu phương lớn miền Bắc và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Cà Mau, Bạc Liêu luôn hướng về Bác Hồ kính yêu, hướng về miền Bắc xã hội chủ nghĩa, về quê hương Ninh Bình bằng sự tin tưởng tuyệt đối, bằng những tình cảm ruột thịt "Miền Bắc gọi, miền Nam trả lời". 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, dù xa cách về mặt địa lý và trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập nhưng tình nghĩa sắt son 3 tỉnh vẫn rất đỗi thân thương, gần gũi và ngày càng gắn kết, bền chặt. Thực hiện chủ trương của Trung ương, nhiều cán bộ đang công tác ở tỉnh Ninh Bình (Hà Nam Ninh) và nhiều sinh viên quê hương Ninh Bình sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng... đã được tăng cường, điều động, phân công vào Minh Hải công tác; bên cạnh đó, hàng ngàn người con quê hương Ninh Bình đã tình nguyện vào Minh Hải để xây dựng kinh tế mới, phát triển y tế, giáo dục... Nhiều người con quê hương Ninh Bình đã và đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh Minh Hải trước đây và Cà Mau, Bạc Liêu hiện nay. Nhiều bà con Ninh Bình đang có cuộc sống khá, giàu, là những tấm gương trong lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu ngày nay.

Phát huy và tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, cuối tháng 12/2016, Chương trình hợp tác giữa Cà Mau - Bạc Liêu; Cà Mau - Ninh Bình; Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 được ký kết, nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó keo sơn cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân 3 tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Sau hơn 5 năm triển khai nội dung hợp tác giữa 3 tỉnh trên một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế; văn hoá, giáo dục; văn học nghệ thuật; du lịch; an sinh xã hội... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của từng địa phương. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu phòng chống dịch Covid-19, 3 tỉnh đã kịp thời động viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau đạt nhiều kết quả. 

Năm 2021, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và sinh kế, đời sống Nhân dân, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng của Tỉnh uỷ, các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế Cà Mau vẫn tăng trưởng dương; sản xuất kinh doanh dần hồi phục; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh được thực hiện tốt hơn, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khó khăn, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến rõ nét. Đạt được những kết quả nêu trên, một phần là nhờ vào sự động viên, phối hợp, hỗ trợ tích cực của tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình.

Để tiếp tục duy trì mối quan hệ keo sơn, bền chặt; phát huy thành quả đạt được từ Chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021; đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của 3 tỉnh trên nhiều lĩnh vực: đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, khoa học - công nghệ, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh..., tỉnh Cà Mau dự thảo Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025, đã lấy ý kiến và thống nhất của tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình. Chương trình hợp tác được ký kết sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đoàn kết, thuỷ chung cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân 3 tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai.

Tôi hy vọng và mong muốn rằng, tình cảm khắn khít, nghĩa tình tốt đẹp, thuỷ chung giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình càng thêm thắt chặt, thật sự trở thành một trong những nguồn sức mạnh, là động lực, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, để khẳng định tình cảm keo sơn, khắn khít, nghĩa tình tốt đẹp giữa 3 tỉnh, tôi xin mượn hai câu thơ của quân, dân Cà Mau gửi quân, dân Ninh Bình nhân kỷ niệm 7 năm ngày kết nghĩa 2 tỉnh:

Dù cho sông cạn đá mòn

Mối tình kết nghĩa sắt son vững bền...

 

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.