Tết Giáp Ngọ 2014 được xem là một cái tết đúng nghĩa của lực lượng phản ứng nhanh. Trong 9 ngày nghỉ tết, họ gần như không có chuyện để làm. Cái tết an nhàn của những người chống “giặc lửa”, bảo vệ trị an trên từng góc phố, đường làng cho thấy người dân vui xuân an toàn, trọn vẹn.
113… rảnh rỗi!
Khép lại cái tết, Trung tá Nguyễn Hữu Huân, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 đánh giá: “Nhiều kiểu, nhiều cách và đủ lý do để người ta gọi đến 113. Tuy nhiên, đa số gọi để trêu đùa, quấy rối điện thoại bằng các SIM rác. Nhưng có một điều chúng tôi rất vui là tết năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh rất ổn định. Rất ít cuộc điện thoại nhờ cảnh sát 113 can thiệp vụ việc gây rối trật tự công cộng hoặc các vụ việc lớn hơn”.
Báo cáo của Đội Cảnh sát 113, trong 9 ngày nghỉ tết (tính đến cuối ngày mùng 5), tổng cộng có 1.250 cuộc gọi đến máy 113. Nhiều nhất là vào đêm 30 Tết với 266 cuộc. Tuy nhiên, trong 9 ngày nghỉ chỉ có 43 tin báo là có vụ việc. Nội dung liên quan đe dọa người khác, bạo lực gia đình, hủy hoại tài sản, trộm cắp, cướp giật, tố giác tội phạm, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông… Chỉ có 2 tin người dân yêu cầu giúp đỡ. Đáng chú ý, có đến hơn 1.200 cuộc gọi đến số máy 113 nhằm để quấy rối, trêu đùa hoặc khi nghe máy thì bên đầu dây không có tín hiệu. Hầu hết các tin báo có vụ việc chỉ là mâu thuẫn nhỏ nên lực lượng đều chuyển công an cơ sở để giải quyết theo thẩm quyền.
![]() |
| Cảnh sát 113 ra quân làm nhiệm vụ trong những ngày tết. Ảnh: T.Đ |
Đã qua những ngày chơi tết, lực lượng làm nhiệm vụ phản ứng nhanh mong muốn, bà con nhân dân khi có việc thật hoặc những vụ việc quan trọng thì hãy nhờ đến trung tâm ứng trực để được hỗ trợ. Xin đừng quấy rối làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảnh sát 113.
114… thảnh thơi
Khác với những ngày cận tết sẵn sàng chiến đấu chống “giặc lửa”, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, chiều mùng 5 tết, Thượng tá Trần Thừa Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) nở nụ cười tươi, thở phào nhẹ nhõm. Thượng tá báo tin vui, Giáp Ngọ 2014 đúng là cái tết hưởng trọn niềm vui. Trong suốt 9 ngày nghỉ tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ cháy nhỏ cụm dây dẫn điện trên đường Trần Phú (khóm 7, TP. Bạc Liêu) vào 29 Tết. Sau 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại đã được khắc phục nhanh chóng.
Nói với chúng tôi về niềm vui này, Thượng tá Tuấn khẳng định, đó là kết quả những ngày cực nhọc và quyết liệt của lực lượng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở quần chúng tham gia thực hiện tốt công tác PCCC những ngày cận tết. Trong đó, công tác vận động đặc biệt chú ý các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, các điểm chợ, các hộ kinh doanh, vấn đề an toàn về điện, nhắc nhở tiểu thương các chợ cẩn thận khi thắp nhang thờ cúng; phát tờ rơi hướng dẫn phòng chống cháy nổ đến tất cả các điểm chợ, cơ sở kinh doanh xăng dầu, trung tâm thương mại, siêu thị trong toàn tỉnh…
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, năm nay tin báo cháy giả cũng giảm rất nhiều. Điều đó cho thấy ý thức của người dân ngày càng nâng cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày xuân về tết đến, Thượng tá Nguyễn Thành Đông, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phấn khởi nói: “Đơn vị bố trí đến 6 tổ trực 24/24 giờ, nhưng cán bộ làm nhiệm vụ đặc biệt này không ai muốn có “giặc lửa” để chiến đấu. Và đúng như mong muốn ấy, cái tết đã đến với nhân dân rất trọn vẹn”.
Tấn Đạt

Truyền hình








Xem thêm bình luận