Thứ sáu, 8-5-26 20:47:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết của người xa xứ

Báo Cà Mau (CMO) Khi không khí xuân bắt đầu tràn ngập trên khắp phố phường, len lỏi vào từng gia đình Việt Nam cũng là lúc mùa đông đang vây quanh bên kia địa cầu. Cảm giác đón tết xa quê hương, không có gia đình bên cạnh và xung quanh bốn bề tuyết phủ thật vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, được đón tết cùng gia đình dù chỉ vài ngày ngắn ngủi luôn là niềm vui bất tận cho những người con xa xứ…

Mùi vị của tết và hoa “ế” chiều 30!

Có được một chiếc bánh chưng hay bánh tét với đầy đủ hương vị, thịt mỡ, đậu xanh, nếp thơm là điều gần như “không tưởng” với những ai sống tại châu Âu, Mỹ… Mặc dù ở các chợ châu Á vẫn có bán bánh chưng, bánh tét nhưng không thể nào so sánh với chiếc bánh tại quê nhà. Trish Quỳnh Như (Florida, Mỹ) kể: “Tôi nhớ nhất là những năm được đón tết tại Sài Gòn trong khu xóm nhà ba mẹ ở quận Tân Bình. Cả xóm cùng nhau gói bánh. Nhà nào cũng có một nồi bánh to, í ới gọi nhau từ đầu ngõ đến cuối xóm. Tới chiều 30 tháng Chạp, cả nhà rủ nhau đi mua hoa “ế” vì lúc này các vựa hoa tranh thủ bán cho hết trước khi về nhà. Không khí ngoài đường luôn tấp nập, đông vui. Mặc dù chen chúc, kẹt xe nhưng ai cũng nở nụ cười trên môi. Năm nào cả nhà cũng nhớ mua chiếc bong bóng thiệt to màu đỏ cho bà ngoại”.

Trish Quỳnh Như (áo đen) cùng gia đình đón tết 2019.

Cùng cảm giác hứng khởi như Trish Quỳnh Như, Tâm Cao (Oklahoma, Mỹ) lại nhớ da diết tà áo dài đủ màu sắc hoà xuống đường trong những ngày tết, màu đỏ thắm của bao lì xì, tiếng pháo bông và đặc biệt là mùi thơm của các món ăn ngày tết: “Dù cho đi đến đâu tôi cũng không thể quên được. Đó là mùi của tết được toát ra từ nồi thịt kho, nồi canh khổ qua hầm, mùi gà luộc, mùi của các món mứt siêu hấp dẫn bày biện đẹp mắt trên bàn… Tất cả các mùi vị ấy, chỉ khi đến tết mới cảm thấy nhớ da diết, sâu sắc và ở mãi trong tim của mỗi người con xa xứ”.

Tâm Cao đón tết sau 5 năm xa quê hương.

An Nhiên (Amsterdam, Hà Lan) còn nhớ về tết bằng mùi thơm thoang thoảng của nhang trầm mẹ thắp trên bàn thờ Phật và ông bà mỗi tối giao thừa: “Khi còn ở Việt Nam, hầu như năm nào tôi cũng thức để giúp mẹ cúng giao thừa. Cảm giác chứng kiến thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới thật kỳ diệu. Khi những chùm pháo hoa rực sáng ở các góc chung cư, mùi nhang trầm thơm thoang thoảng toả ra cùng với những lời cầu nguyện cho một năm bình an… Đó chính là những ký ức không thể nào quên dù có già đi bao nhiêu tuổi...”.

Phương Anh đón tết cùng gia đình.

 

Phương Anh cùng mẹ đón tết.

Nhắc đến mùi hương trầm ngày tết, Phương Anh (Luân Đôn, Anh Quốc) lại nhớ sâu sắc mùi thơm ngào ngạt trong khoảnh khắc đầu năm đi lễ chùa cùng với gia đình. Đã sống xa gia đình hơn 24 năm, khoảng thời gian quá dài nên mỗi lần được đón tết với cả nhà luôn là một kỷ niệm sâu sắc: “Tôi vẫn nhớ không khí tết khi tôi còn ở Việt Nam. Đó là những quả dưa hấu thật to, thật đỏ. Cả nhà cùng nhau gói bánh chưng. Khi đã sống xa gia đình rồi, mỗi lần được đón tết cùng nhau tôi mới cảm nhận rõ ràng nhất tình thương yêu dành cho nhau. Chúng ta sẽ chỉ mong dành thời gian ít ỏi đó để hàn huyên tâm sự, kể lại những chuyện ngày xưa và chúc nhau một năm mới thật bình an, hạnh phúc. Chỉ khi cách xa nơi chôn nhau cắt rốn mới thấy quý những ký ức đẹp thời thơ ấu”.

Những món quà chắt chiu từ đứa con phương xa…

Bích Việt (Berlin, Đức) sinh ra tại Hà Nội nhưng đã được bố mẹ đưa qua Đức sinh sống khi mới sáu tháng tuổi. Ký ức về Việt Nam khá mờ nhạt cho đến khi cô kết hôn với chồng, người có hơn 20 năm sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Từ khi kết hôn, Bích Việt bắt đầu nói và viết tiếng Việt tốt hơn, đặc biệt là có nhiều chuyến thăm Việt Nam, biết thêm nhiều về văn hoá truyền thống và ẩm thực nơi cô sinh ra. Có thể nói tết năm nay vô cùng đặc biệt với Bích Việt vì đây là lần đầu tiên cô theo chồng về Sài Gòn ăn tết: “Tôi lớn lên trong một gia đình Việt ở Đức và dần nhận ra rằng những người Việt sống ở đây làm việc rất chăm chỉ. Họ dành dụm ngày phép và tiền để khi đến tết mua được vé máy bay về Việt Nam cũng như mua thật nhiều quà cho gia đình. Nhìn sự chăm chút cho từng món quà sẽ thấy được tình yêu thương vô bờ của họ dành cho gia đình".

Bích Việt và ông xã trong trang phục ngày tết.

An Nhiên (Amsterdam, Hà Lan) cũng không giấu nỗi sung sướng khi năm nay chính là năm đầu tiên cô được ký hợp đồng lao động chính thức và điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có chút ít tiền mua quà cho cả nhà.

“Những năm gần đây, tôi khuyến khích các thành viên trong gia đình nên tặng nhau quà thay vì lì xì tiền. Tôi thấy việc tặng quà theo truyền thống của người phương Tây vào dịp Giáng sinh rất hay. Vì khi đó, chúng ta sẽ đặt tình cảm, thời gian để chọn được những món quà phù hợp nhất. Kiểu như lì xì nhưng là lì xì có tâm hơn”, An Nhiên cười tươi.

Ngoài những món quà dành cho các thành viên trong gia đình, điều rất đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi gia đình Việt Nam là chuẩn bị thật tươm tất cho bàn thờ ông bà. Bích Việt chia sẻ: “Mặc dù sống rất lâu ở Đức nhưng ba mẹ tôi vẫn giữ phong tục lâu đời, đó là sắm sửa thật đầy đủ, trang nghiêm cho bàn thờ tổ tiên ngày tết. Vào những ngày tết, cả nhà cùng nhau nấu những món ăn ngon, bày biện bánh chưng, hoa quả thật tươi và đẹp lên bàn thờ. Sau đó, cả nhà sẽ cùng cầu nguyện cho một năm mới nhiều sức khoẻ, bình an. Khoảnh khắc đó vô cùng thiêng liêng và tôi không thể nào quên”.

Sài gòn bỗng đẹp hơn

Có một điều thú vị mà cả năm người tham gia trong bài viết này đều cho rằng “dường như Sài Gòn đẹp hơn vào những ngày tết đến”. Có lẽ chính vì những người con từ các tỉnh, thành xa xôi đã trở về nhà đón xuân bên gia đình và Sài Gòn trở lại với sự yên tĩnh, thoáng đãng, không còn xe cộ tấp nập như thường lệ.

“Tôi đã từng về Sài Gòn vài lần trước kia nhưng chưa bao giờ vào đúng dịp tết. Ông xã của tôi nói tôi sẽ được thưởng thức Sài Gòn rất khác bởi không gian yên tĩnh hơn, các hàng quán không còn mở cửa 24/24 và chúng tôi sẽ cùng gia đình đi lễ chùa, mặc những tà áo dài truyền thống và đặc biệt là sẽ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Chúng tôi đang rất háo hức chờ đến ngày tết và cả gia đình chồng cũng mong từng ngày để gặp lại chúng tôi. Với tôi, tình cảm gia đình thật quá tuyệt vời!”, Bích Việt hào hứng chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với Bích Việt, Phương Anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho Sài Gòn vào những ngày tết: “Không gì bằng đường phố Sài Gòn trở nên tĩnh lặng, dịu dàng hơn. Sự yên tĩnh hiếm hoi của Sài Gòn ngay đúng dịp tết khiến tết trở nên đặc biệt hơn rất nhiều”.Phải! Dù ở đâu, làm gì, ở lứa tuổi nào thì tết luôn là một danh từ chứa nhiều ký ức. Tết là khi người ta chỉ muốn quay về để được cùng cười, cùng nhắc lại chuyện đời xưa, cùng chúc nhau một năm đầy sung túc, viên mãn. Và hơn cả, tết chính là gia đình, là tình thương không thể cắt lìa trong bất kỳ người con Việt xa quê hương…

YK Đỗ

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.