Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn bộ binh 4 và Sư đoàn bộ binh 330 đóng quân ở biên giới Tây Nam tất bật các hoạt động đón Tết Đinh Dậu 2017. Mai rừng, bánh tét, hoa kiểng và tiết trời lạnh về đêm khiến không khí xuân nơi miền biên ải khá thi vị.
Chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 330 cùng người dân nấu bánh tét. Ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu
Sau 6 tiếng ngồi trên ô tô đi tắt qua TX. Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang)… đoàn chúc tết của tỉnh Bạc Liêu đã đến sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 4 đóng quân bên dòng kênh 8000 (Vàm Rầy, tỉnh Kiên Giang). Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn thông báo với chúng tôi là đơn vị chuẩn bị đón Đoàn trường Đại học Cần Thơ lên giao lưu mừng Đảng, mừng Xuân với Trung đoàn bộ binh 10 trong 2 ngày (19 và 20/1/2017). Đây là hoạt động thường niên giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Cần Thơ. Hai bên sẽ tổ chức đêm văn nghệ, hái hoa dân chủ, thi gói bánh tét, giao lưu bóng đá, bóng chuyền.
Ở những đơn vị khác thuộc Sư đoàn, đặc biệt là Tiểu đoàn 4, các hoạt động tạo không khí vui tươi trong mấy ngày đầu năm cũng diễn ra sôi nổi. Cán bộ, chiến sĩ nghe đọc thư chúc tết của Chủ tịch nước, thi kéo co, đổ nước vào chai, tổ chức mâm cơm ngày tết, gói bánh chưng, bánh tét…
Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt chỉ thị của cấp trên, phân công cụ thể các kíp trực đợt I và đợt II để đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao”.
Chia tay Sư đoàn bộ binh 4, chúng tôi đi dọc triền đê và cũng là con đường huyết mạch Vàm Rầy - Tri Tôn (tỉnh An Giang) để đến chúc tết Sư đoàn bộ binh 330. Nhìn qua bên kia dòng kênh xổ phèn ra biển Tây, những chiếc xe ben hối hả chở đá khai thác từ núi Cấm đổ vào máy nghiền đá, từ đó cho ra các loại đá dùng trong xây dựng. Giữa lúc ấy, bài ca cổ “Thư xuân viết ở miền xa” từ chiếc radio của ô tô đã kéo suy nghĩ của chúng tôi trở về với những người lính biên cương mà đoàn sắp đến thăm.
Chúng tôi không đến Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 330 chúc tết như mọi năm, mà men theo chân núi Cấm để vào thăm Tiểu đoàn 17 công binh đang làm nhiệm vụ tại đây. Lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và lãnh đạo huyện Đông Hải, TX. Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cũng đang chúc tết Tiểu đoàn. Đại tá Lê Minh Quang, Phó Chính ủy Sư đoàn, cho biết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vừa ăn tết vừa làm nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng phương châm “Bí mật, an toàn, tiến độ, tiết kiệm”. Đồng chí Quang cũng cho hay Tiểu đoàn có nhiều cán bộ, chiến sĩ quê ở Bạc Liêu.
Tết đến xuân về, cả đất nước hân hoan đón chào năm mới, gia đình đoàn viên. Niềm vui ấy có được từ nền hòa bình vững chắc, môi trường chính trị ổn định mà các lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt giữ gìn. Đến với người lính biên thùy Tây Nam trong thời điểm giao thoa năm cũ và năm mới, chúng tôi thấy không khí tết rộn ràng nào kém khu vực nội địa. Cành mai vàng và cây súng gác lên nhau chung niềm vui mới.
Nguyễn Quốc

Truyền hình







Xem thêm bình luận