Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Báo Cà Mau Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, chiều 2/10, nhiều đoàn công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các em thiếu nhi tại nhiều đơn vị.

Đoàn công tác do Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thanh Thuỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau và Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau.

Tại đây, đoàn đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của hai đơn vị, đồng thời trao tặng 333 phần quà Trung thu (mỗi phần trị giá 300.000 đồng tiền mặt) cho các em thiếu nhi. Những món quà thiết thực này không chỉ mang đến niềm vui trong dịp lễ, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thủy tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau.

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, viên chức và đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tiếp nhận các kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, nhân lực của hai đơn vị và khẳng định sẽ quan tâm, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ phát biểu trong buổi thăm và chúc Tết Trung thu tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh. 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, vui chơi, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thuỷ tặng quà cho các em Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh.

* Đoàn công tác do ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến thăm, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Xuyên.

Ông Lê Thanh Triều trao quà cho trẻ em Khu Lưu cư phường An Xuyên.

Tại Khu lưu cư phường An Xuyên, nơi có nhiều em nhỏ sinh sống trong điều kiện gia đình khó khăn, đoàn đã trao tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Các em phấn khởi nhận quà Tết Trung thu từ đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gửi lời chúc mừng các em có một mùa Trung thu vui tươi, hạnh phúc, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích. Ông cũng nhắn nhủ các gia đình cần quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để con em mình được học hành đầy đủ.

Ông Lê Thanh Triều nhắn nhủ các gia đình cần quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để con em mình được học hành đầy đủ.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 522 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, với mong muốn các em sớm vượt qua bệnh tật để đón Tết Trung thu.

Ông Lê Thanh Triều thăm và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Được biết, dịp này Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trao hơn 1.200 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương.

* Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng Trẻ em SOS Cà Mau (phường Tân Thành) và Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật - Mồ côi Nhân Ái (phường An Xuyên).

Đoàn đã trao 87 suất quà cho các em ở Làng Trẻ em SOS Cà Mau và 86 suất cho các em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật - Mồ côi Nhân Ái. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao quà cho thiếu nhi Làng Trẻ em SOS.

Ông Ngô Vũ Thăng tặng quà cho các em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật - Mồ côi Nhân Ái.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: Tết Trung thu là dịp để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt là trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự động viên, giúp các em có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cho biết, tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để bảo đảm quyền lợi chính đáng của trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh quyết tâm xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn, nơi mọi trẻ em đều được quan tâm, chăm sóc, không ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc các em thiếu nhi đón một mùa Trung thu an lành, hạnh phúc; luôn giữ vững tinh thần vượt khó, chăm ngoan học giỏi để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật - Mồ côi Nhân Ái.

Đại diện các đơn vị tiếp nhận quà bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác. Đây được xem là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lam Khánh - Hoàng Nam - Thùy Liên – Minh Luân - Trần Chuyển – Quốc Ngữ

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.