Thứ sáu, 8-5-26 02:33:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thích ứng để tránh tụt hậu

Báo Cà Mau

“Cứ nói muốn cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mà con người 0.4 thì không làm được” - Đó là phát biểu của tân Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội trong một buổi làm việc với Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) hôm 18/3 vừa rồi về: Xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, phát triển kinh tế số đã nhấn mạnh như vậy.

Nói cách khác, muốn có CMCN 4.0 thì phải có con người thích ứng với cuộc cách mạng ấy (CM 4.0)!

Bài viết này không đủ tầm bao quát về CMCN 4.0. Ở đây chỉ muốn nói đến sự thích ứng bằng thái độ nào khi đón nhận, hòa nhập với cuộc cách mạng ấy để khỏi tụt hậu…

Trong cuộc CMCN lần thứ tư này (CM 4.0), Đảng, Nhà nước ta đã nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động đón nhận và ứng dụng vào CMCN 4.0. Tuy nhiên, để thành công trong việc “bắt” được chuyến tàu 4.0 này, cần rất nhiều yếu tố…, nhưng yếu tố quan trọng nhất và trước nhất là thái độ của chính chúng ta trong việc đón nhận. Thái độ sẽ dẫn đến hành động. Thái độ tích cực, lành mạnh, cách mạng sẽ có hành động tương ứng và ngược lại! Trong CMCN 4.0 và sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ (KH-CN) nói chung, đã qua chúng ta đã không ít lần “lỡ hẹn” vì những yếu tố khách quan của lịch sử. Đó là một thiệt thòi cho quốc gia, dân tộc. Vì vậy chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm từ trước của “người đến sau” để tận dụng “lợi thế của người đến sau” hôm nay. Nói cách khác, là cần biết thích ứng để khỏi tụt hậu. Trong việc thích ứng cũng có biết bao nhiêu vấn đề cần tư thế chủ động. Ở đó có cả sự “chủ động… chấp nhận” để thay đổi, để đối diện, thay vì né tránh. Chúng ta cần khiêm tốn học hỏi, trước hết là để đáp ứng, thích nghi và hòa nhập, để vượt lên… Tận dụng lợi thế người đến sau là sự lựa chọn cái mới, cái tiến bộ, cách mạng và khoa học. “Người đến sau” phải biết chọn lọc cái tinh túy, phải biết đi tắt, đón đầu, biết “đốt cháy giai đoạn” một cách phù hợp, biết tránh “vết xe đổ” của người đi trước…

Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường vấp phải sự cản trở từ sự bảo thủ, trì trệ, lạc hậu và cả sự cam chịu, bằng lòng… Đã có nhiều ý kiến so sánh một cách máy móc hoặc thiếu thiện chí về những vấn đề gì đó - nhất là chuyện quốc gia đại sự như so sánh nước ta với nước nào đó, trên lĩnh vực gì đó… thì Việt Nam phải mất 50 năm, 100 năm nữa mới theo kịp họ ở thời điểm… năm 2000!

Sự tụt hậu, thấp kém có thể có ở một số lĩnh vực. Nhưng so sánh theo kiểu… tự ti, chấp nhận số phận tụt hậu và thụ động đến thái quá là điều không nên. Tại sao chúng ta không vận dụng “lợi thế người đến sau” như đã nói. Đó là biết tránh “vết xe đổ” của người đi trước; chọn lấy những nhân tố tích cực và cách mạng cho mình, chứ tội tình gì phải “sao chép nguyên mẫu” một cách rập khuôn, máy móc theo từng bước đi của ai đó để rồi chấp nhận sự tụt hậu đến… 100 năm?! Tại sao không tận dụng KH-CN, tận dụng lợi thế của CMCN 4.0 đã có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực… Có thể nói, đó là một kiểu so sánh thiếu thiện chí; còn về mặt tình cảm là sự vô tâm với quê hương, đất nước!

Tuy nhiên, muốn không tụt hậu, không bị bỏ lại phía sau thì việc thích ứng, đón nhận cuộc CMCN 4.0, rồi vấn đề đổi mới tư duy, nhận thức và ý thức phụ thuộc vào thái độ của chính chúng ta. Thái độ đó là gì? Đó là dám đổi mới. Cần nhớ, cách mạng là đổi mới, là xóa bỏ cái cũ thay bằng cái mới tiến bộ hơn. Cách mạng luôn đi liền với sáng tạo. Sáng tạo luôn đi liền với sự “phá bỏ, dám phá bỏ” cái cũ, lạc hậu, cản trở sự phát triển… Phá bỏ lối sản xuất cũ, cách quản lý cũ, cơ chế cũ, tư duy lỗi thời… Phải có thái độ dám chấp nhận cái mới, cái khác biệt. Đứng trước sự khác biệt (không giống ai), cần có thái độ tôn trọng, đừng vội phán xét, phủ nhận. Bởi cái khác biệt có thể là tài năng, sự tiến bộ và cách mạng…

CMCN 4.0 không có chỗ cho sự cảm tính, chủ nghĩa kinh nghiệm, thiếu tính khoa học…

Nên nhớ, bất cứ lĩnh vực nghề nghiệp nào, 3 yếu tố cần có để thực thi là: kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp. Trong đó, thái độ được đánh giá cao nhất. Bởi thái độ chứa đựng sự nhận thức, sự ảnh hưởng và hành vi con người. Thái độ là biểu hiện, bộc lộ nhận thức, hay kiến thức nền ở mỗi con người. Đó là những biểu hiện niềm tin và đánh giá cá nhân vào sự vật, hiện tượng đang diễn ra. Có thể nói thái độ là những chuẩn mực, là động lực, là đức tin… Suy cho cùng, đó là giá trị con người!

CMCN 4.0 là quy luật của sự phát triển. Cuộc cách mạng ấy đã có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vấn đề còn lại là sự đón nhận của chúng ta bằng thái độ nào - Thái độ lạc quan, tích cực sẽ đem đến suy nghĩ và hành động tích cực, cách mạng.

Càng biết thích ứng càng tránh được tụt hậu.

N.N.K (Bài viết có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.