Thứ sáu, 8-5-26 20:47:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thiêng liêng bàn thờ Tổ quốc ngày tết

Báo Cà Mau (CMO) Đi dọc theo các tuyến lộ ở phường Tân Thành và xã Tân Thành (TP Cà Mau) vào những ngày tết, điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy đó là bàn thờ Tổ quốc được đặt trang trọng trước các ngôi nhà và trụ sở xã, phường, ấp, khóm, cơ quan quân sự địa phương. Hình ảnh này không chỉ góp phần làm tăng không khí vui tươi, ấm áp ngày xuân mà còn tạo cảm xúc rất đỗi thiêng liêng.

Hỏi thăm Trưởng khóm kiêm Bí thư Chi bộ Khóm 6, phường Tân Thành Tạ Văn Góp, ông cho biết, việc lập bàn thờ Tổ quốc trước nhà được người dân thực hiện khoảng chục năm nay theo chủ trương của TP Cà Mau và duy trì cho đến nay.

Khách đến thắp nhang bàn thờ Tổ quốc làm gia đình ông Châu Minh Nương ấm lòng.

Quan sát các bàn thờ Tổ quốc cho thấy, mỗi nhà có cách bày trí khác nhau, tuỳ theo sự sáng tạo và điều kiện kinh tế gia đình, nhưng những phần không thể thiếu là: Một chiếc bàn được phủ vải hoặc cao su, phía trên là ảnh Bác được in trang trọng trên giấy khổ lớn, trên nền lá cờ Tổ quốc; 1 lư hương, 1 hoặc 2 trái dưa hấu; 1 bình hoa. 

Đa phần các gia đình đặt bàn thờ Tổ quốc dựa vào một bên mặt chính ngôi nhà. Việc trang trí thì mỗi gia đình mỗi kiểu, có hộ dùng lá đủng đỉnh, hộ dùng sống dừa và nhiều vật liệu khác, có hộ gắn cả đèn chớp. Không ít hộ gia đình còn làm bàn thờ Tổ quốc trước sân, bẻ lá sống dừa làm vòng nguyệt khá công phu và đẹp mắt. 

Về ảnh Bác, có mẫu hai bên có thêm hai câu đối: “Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng - Độc lập tự do nhớ Bác Hồ”, phía trên có chữ Chúc mừng năm mới. Đây là mẫu được bà con sử dụng phổ biến nhất. Phó Khóm 6, phường Tân Thành Phan Văn Bằng cho biết, ban đầu khi mới phát động, khóm phải thống kê số lượng, nhờ bộ phận văn hoá xã đặt tấm ảnh thờ. Giờ thì đã phổ biến, các nhà sách hầu như đều có bán ảnh bác, tuỳ theo khổ lớn nhỏ mà giá trên dưới 100 ngàn đồng nên bà con rất tiện mua. 

Gia đình ông Châu Minh Nương (Khóm 6, phường Tân Thành) duy trì việc lập bàn thờ Tổ quốc vào dịp tết từ ngày địa phương mới phát động đến nay. Ông Nương chia sẻ: “Mình lập bàn thờ Tổ quốc, thắp hương trong những ngày tết cũng như thờ tổ tiên mình vậy. Có tổ tiên ông bà, có Tổ quốc, có những người hy sinh vì nước, có Bác Hồ mình mới có được cuộc sống hoà bình, độc lập như ngày hôm nay. Tết nhứt mình hưởng niềm vui thì cũng nên nhớ đến cội nguồn, đây là đạo lý. Có bàn thờ như vầy, chiều chiều ra thắp nhang cũng thấy ấm áp. Tôi nhớ ngày trước, đám cưới, đám gả người ta còn lập bàn thờ Tổ quốc trang trọng phía trước rạp. Giờ thì giản lược bớt”. 

Bà Nguyễn Thị Bê (Khóm 6) bày tỏ: “Tôi nhớ hồi mới giải phóng, tết đến các nhà đều làm bàn thờ Tổ quốc và đều bẻ hình vòng nguyệt bằng sống dừa, nhìn đẹp lắm. Giờ lá dừa không phải nơi nào cũng có nên tuỳ điều kiện mà vận dụng. Bản thân tôi đi ngang các ngôi nhà có bàn thờ Bác tự nhiên thấy vui và ấm lòng lắm”. 

Bàn thờ Tổ quốc nhà ông Huỳnh Văn Thịnh (Khóm 2, phường Tân Thành) còn được trang trí cả đèn chớp. Mỗi tối, ánh sáng nhiều màu sắc phát ra cũng làm tăng thêm không khí mùa xuân và cho thấy tấm lòng, sự chăm chút của chủ nhân đối với bàn thờ Tổ quốc. Ông Thịnh cho biết, việc lập bàn thờ Tổ quốc cũng không tốn kém gì nhiều. Tấm ảnh thờ mua một lần sử dụng được rất nhiều năm. Chỉ cần thêm ít tiền mua dưa hấu, hoa và bỏ chút thời gian là làm xong bàn thờ nên hộ nghèo cũng làm được. 

“Gia đình tôi chuyển về đây ở cũng 7, 8 năm. Đã thành nếp, năm nào khi xuân về tết đến là tự nguyện, tự giác lập bàn thờ Tổ quốc và treo cờ nước, không đợi địa phương nhắc nhở. Tôi nghĩ, mình có được cuộc sống ấm no, thanh bình vui xuân đón tết thì việc lập bàn thờ tưởng nhớ công ơn người đi trước, công ơn Bác đã mở đường, dẫn lối xây dựng đất nước là việc nên làm”, ông Thịnh bộc bạch.

Không chỉ gia đình thắp nhang, theo các hộ, khách đến nhà thắp nhang bàn thờ gia đình ngày tết thì thắp nhang luôn bàn thờ Tổ quốc, như vậy các hộ cũng thấy ấm lòng.

Tại xã Tân Thành, việc lập bàn thờ Tổ quốc được thực hiện đều khắp. Sở dĩ cả phường và xã Tân Thành đều phát triển mạnh phong trào này, theo các cán bộ địa phương, do phong trào được thực hiện từ hồi xã Tân Thành chưa chia tách. Thấy việc này ý nghĩa nên sau khi tách đôi, phường và xã đều khuyến khích người dân tiếp tục duy trì.

Trưởng ấp, kiêm Bí thư Chi bộ Ấp 4, xã Tân Thành Trần Quốc Hận tự hào: “Gần như 100% hộ dân trong Ấp 4 đều lập bàn thờ Tổ quốc. Cứ tới dịp tết là bà con tự giác làm, không cần phải nhắc nhở”. 

Tuy vậy, không phải nơi nào cũng thực hiện được việc lập bàn thờ Tổ quốc ngày tết như ở phường và xã Tân Thành. Có mặt tại buổi bàn luận về đề tài này tại nhà một hộ dân hôm ấy còn có anh bạn xã bên. Anh chia sẻ, tấm lòng biết ơn Bác, ơn những người hy sinh vì đất nước thì hầu như người dân nào cũng có. Việc thờ Tổ quốc, thờ Bác vào ngày tết khá hay. “Tôi nghĩ, ở chợ búa đôi khi điều kiện vị trí, mặt bằng hơi khó khăn, nhưng vùng nông thôn thì địa hình thoải mái. Đây là việc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, rất nên làm. Nếu địa phương tôi có phát động thì tôi sẽ thực hiện ngay và tôi cũng chắc chắn rằng, người dân xã tôi cũng thực hiện tốt việc này”, anh bạn khẳng định./.

Trang Thăm

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.